PDA

Xem đầy đủ chức năng : ôi vợ tôi



giang hồ_thi sĩ
28-03-2009, 07:18 PM
hôm qua anh đến nhà em
khi về mới nhớ để quên 5 nghìn
anh liền quay lại để tìm
em còn ngồi đó 5 nghìn biết bay:hiepsi:

tuankhanh_tk265
28-03-2009, 07:21 PM
con gái bi giờ dữ vậy ta
đến 5 ngàn nhỏ cũng không tha
từ nay kua gái không mang ví
để em yêu ví hay yêu ta

phuong hoang trang
28-03-2009, 09:49 PM
5 nghìn nhỏ đến vậy mà
anh đem nghi vấn cho người yêu anh
rồi đi so sánh tình anh
bay nhanh như giấy ko hay bến bờ

giang hồ_thi sĩ
29-03-2009, 08:56 PM
5 ngàn tuy nhỏ dưng mà
công anh xin mẹ mấy giờ đó em
tính dành để mua que kem
đến nhà em mút cho em ngồi thèm:seehaha:

phuong hoang trang
29-03-2009, 10:52 PM
tội anh nhóc quá đi thôi
ỉ ôi lải nhải lãy giờ mới xong
được 5 nghìn sướng lăng xăng
đâm vô cột điện mộng kem vỡ rùi ________________

caycodai
30-03-2009, 03:30 AM
con gái bi giờ dữ vậy ta
đến 5 ngàn nhỏ cũng không tha
từ nay kua gái không mang ví
để em yêu ví hay yêu ta

Con trai bi giờ kiệt quá xá
Quên 5 ngàn nhỏ hổng bỏ qua!
Từ này léng phéng thằng nào tán
Sờ vô ko ví, đuổi thẳng cẳng
Để anh yêu ví hay yêu nàng!

Ông già tập yêu
30-03-2009, 12:23 PM
Con trai bi giờ kiệt quá xá
Quên 5 ngàn nhỏ hổng bỏ qua!
Từ này léng phéng thằng nào tán
Sờ vô ko ví, đuổi thẳng cẳng
Để anh yêu ví hay yêu nàng!
Ai bảo nàng 5 ngàn là nhỏ
Chỉ một hôm sau nó to liền
Không tin nàng lấy đưa anh thử
Vận số anh hên nó được liền

tuankhanh_tk265
31-03-2009, 01:09 AM
Con trai bi giờ kiệt quá xá
Quên 5 ngàn nhỏ hổng bỏ qua!
Từ này léng phéng thằng nào tán
Sờ vô ko ví, đuổi thẳng cẳng
Để anh yêu ví hay yêu nàng!

yêu nàng anh vẫn cứ yêu thôi
đến khi anh cưới dc em rồì
tiền anh anh cất không cho giữ
em mà động đến cho ăn roi:guoc:

caycodai
31-03-2009, 01:55 AM
yêu nàng anh vẫn cứ yêu thôi
đến khi anh cưới dc em rồì
tiền anh anh cất không cho giữ
em mà động đến cho ăn roi:guoc:

Xin lỗi anh nhé cưới vợ hiền
Em là két bạc, ngân hàng tiền
Bắt anh phải gửi không thời hạn
Gửi xong quên hẳn chuyện lấy ra!

tuankhanh_tk265
31-03-2009, 02:33 AM
Xin lỗi anh nhé cưới vợ hiền
Em là két bạc, ngân hàng tiền
Bắt anh phải gửi không thời hạn
Gửi xong quên hẳn chuyện lấy ra!

vợ ơi em đừng dữ vâỵ nha
tiền anh cuôí tháng đưa em mà
nêú mà em cứ ko cho rút
anh đuổỉ em chạy xung quang nhà
he he!:bxin::bxin::bxin:

caycodai
31-03-2009, 05:56 AM
vợ ơi em đừng dữ vâỵ nha
tiền anh cuôí tháng đưa em mà
nêú mà em cứ ko cho rút
anh đuổỉ em chạy xung quang nhà
he he!:bxin::bxin::bxin:

Em thách anh đấy dám ko à?
Anh đuổi, em đánh sợ chưa hả? :guoc: :bicycle:
Còn nếu em đau, bắt đền đó
Em bỏ về nhà, anh mất vợ! :so_funny: :so_funny: :so_funny:

tuankhanh_tk265
31-03-2009, 07:36 PM
Nghe như Quách Tĩnh và Hoàng dung
rủ nhau đánh đấm chạy lung tung
còn nếu em bỏ về với mẹ
anh xin em nhé cho đi cùng(em đi rùi anh đánh nhau với ai):hiepsi::hiepsi:

caycodai
01-04-2009, 02:28 AM
Nghe như Quách Tĩnh và Hoàng dung
rủ nhau đánh đấm chạy lung tung
còn nếu em bỏ về với mẹ
anh xin em nhé cho đi cùng(em đi rùi anh đánh nhau với ai):hiepsi::hiepsi:

Em ứ làm Quách Tĩnh với Hoàng Dung
Em muốn làm đại nữ tướng anh hùng
Còn anh kẻ - ko cùng 1 bầu trời
Rồi một ngày đại bại dưới chân em!

tuankhanh_tk265
01-04-2009, 07:30 AM
em với anh là 1 đôi
sao em lại nói "bầu trời không chung"
nghe câu nói thật lạnh lùng
lòng anh tan nát vô cùng đớn đau
bao năm hẹn ước cùng nhau
vậy mà em nỡ 1 câu chia lìa
buồn buồn kiếm mấy lon bia
kiếm thêm bạn nhậu để chia nỗi buồn

caycodai
02-04-2009, 05:20 AM
Anh mà nhậu, về nhà say khướt
Sẵn cái roi, chậu nước đã chờ anh
Đánh nhừ tử cho dã rượu, đờ người
Tạt nước lạnh cho sướng đời anh nha!

nhoc_cntt
25-04-2009, 12:10 AM
5 nghìn chẳng nhỏ đâu em
em đâu biết là anh có tài
chiều về đi làm con đề giải xui
tưởng tối về được bữa thịt chó chơi
ai dè em làm tan giấc mộng
nếu em nhặt được thì cho anh xin
tối về không quên công em:secret: