Cô Gái Hà Tĩnh
28-03-2009, 10:41 AM
Hôm nay đi massge & xông hơi, khỏe khoắn trong con người hẳn, chỉ còn 7 tuần nữa là hết phiếu, nên phải đăng kí tiếp mà hưởng thụ thôi. Ngày cuối tuần, đưa chăn,ga đi giặt, thuê người đến lau nhà, ngày trước muốn tự làm nhưng mà dạo này bận rộn quá mà cũng ko muốn làm nhiều vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên cố gắng ăn và chơi cho sung sướng cuộc đời...
Từ bây h sẽ ngày càng yêu bản thân mình hơn nhé, những j tốt đẹp nhất sẽ dành cho bản thân, vì từ ngày ra HN đến h tự bản thân đã cố gắng rất nhiều , dù cũng có nhiều cái ko được hài lòng về bản thân nhưng biết sửa chữa và đi đúng con đường thì càng hoan nghênh, phải kô nè? Năm 2008 sẽ dành cho mình nhiều niềm hạnh phúc do chính con người mình tự suy nghỉ và tự tạo ra hoặc mình suy nghỉ rồi nhờ người làm hộ, hehe
Hôm nay sn đứa thuê tầng 2, cho các em thoải mái giờ hơn mọi hôm, nhưng xem ra hiện 5 em rất ngoan, ở tầng khác nhau nhưng đều chơi rất thân, và sạch sẽ, mình rất hài lòng.
Từ bây h sẽ ngày càng yêu bản thân mình hơn nhé, những j tốt đẹp nhất sẽ dành cho bản thân, vì từ ngày ra HN đến h tự bản thân đã cố gắng rất nhiều , dù cũng có nhiều cái ko được hài lòng về bản thân nhưng biết sửa chữa và đi đúng con đường thì càng hoan nghênh, phải kô nè? Năm 2008 sẽ dành cho mình nhiều niềm hạnh phúc do chính con người mình tự suy nghỉ và tự tạo ra hoặc mình suy nghỉ rồi nhờ người làm hộ, hehe
Hôm nay sn đứa thuê tầng 2, cho các em thoải mái giờ hơn mọi hôm, nhưng xem ra hiện 5 em rất ngoan, ở tầng khác nhau nhưng đều chơi rất thân, và sạch sẽ, mình rất hài lòng.