nangnhat_chuaphai
28-03-2009, 09:30 AM
kí ức
mới ngày nào còn bỡ ngặp nhau
vậy mà nay đã chia tay rồi nhỉ
mơi ngày nào trời đổ lá thu bay
tay trong tay tôi vẫn cùng chúng bạn
cùng vui dùa cùng hát tiếng học sinh
vậy mà nay cũng trong mùa lá rụng
cũng mùa thu mà lại thấy buồn thiu
vì chúng ta đã rời sa nhau mãi
mỗi con đường mỗi đứa mỗi tương lai
mới ngày nao cây phượng cười nghiêng ngả
gió vi vu khi nhìn bọn chúng tôi
nghịch những trò chỉ học sinh mới có
vậy mà nay ghế đá đã phai màu
tôi thầm ước có một ngày trở lại
thủa khi xưa để được mãi vô tư
nhưng mà đó cũng chỉ là mong ước
khiến lòng buồn tôi phải tự thốt lên
ôi thân thương một tiếng thầy dậy bảo
ôi ngọt ngào một tiếng bạn cười vui
ôi hạnh phúc đắm chìm trong tình bạn
mãi không phai những năm tháng học trò.
mới ngày nào còn bỡ ngặp nhau
vậy mà nay đã chia tay rồi nhỉ
mơi ngày nào trời đổ lá thu bay
tay trong tay tôi vẫn cùng chúng bạn
cùng vui dùa cùng hát tiếng học sinh
vậy mà nay cũng trong mùa lá rụng
cũng mùa thu mà lại thấy buồn thiu
vì chúng ta đã rời sa nhau mãi
mỗi con đường mỗi đứa mỗi tương lai
mới ngày nao cây phượng cười nghiêng ngả
gió vi vu khi nhìn bọn chúng tôi
nghịch những trò chỉ học sinh mới có
vậy mà nay ghế đá đã phai màu
tôi thầm ước có một ngày trở lại
thủa khi xưa để được mãi vô tư
nhưng mà đó cũng chỉ là mong ước
khiến lòng buồn tôi phải tự thốt lên
ôi thân thương một tiếng thầy dậy bảo
ôi ngọt ngào một tiếng bạn cười vui
ôi hạnh phúc đắm chìm trong tình bạn
mãi không phai những năm tháng học trò.