angelpig
27-03-2009, 08:54 AM
Tâm trạng của mình hôm nay rất tốt ... mình đã có lòng tin với anh sau bao nhiêu ngày trằn trọc .... anhh tạo cho mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và cũng chính anh là người đã làm mình đau nhất ...... mình cứ ngỡ rằng đó chỉ là cơn ác mộng thôi ... nhưng sự thật nó đang hiển nhiên trước mắt mình .... không làm được gì cả ... chỉ biết lặng lẽ , cảm giác như đang sụp đổ ... tại sao lại như vậy ????? tại sao ???? và tại sao ????????
Người đàn ông mình yêu thương nhất ... bây giờ lại làm mình tổn thương nhất .... lúc nào cũng nói là yêu mình , thương mình , ...... vậy mà cứ hết lần này đến lần khác làm mình đau lòng ..... tiếng yêu được phát ra từ miêng anh sao nghe dễ dàng quá , phải không anh ???? .... anh nói mà có cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình hay không ???? người ta nói khi làm sai chỉ cần xin lỗi thì sẽ được tha thứ .... nhưng không lẽ vì vậy mà cứ làm sai mãi , rồi chỉ cần một câu xin lỗi đơn giản là giải quyết được mọi chuyện ......???? .......
Anh đối với em có lẽ sẽ là tất cả .... nhưng em đối với anh có lẽ chỉ là con số 0 , có lẽ em với anh không cùng một thế giới .... có lẽ ngay từ đầu em đã không nên yêu anh , có lẽ không nên ngây thơ tin lời anh nói rằng sẽ thay đổi vì em ..... và có lẽ đã đến lúc nói lời chia tay ...... mặc dù thâm tâm chẳng mưốn nói điều đó .... nhưng những chuyện đã xảy ra thì không thể nào níu kéo được , không thể quay lại được nữa rồi .... xa nhau là cách giải quyết duy nhất ..... tình yêu của em chỉ dành cho những người nào biết trân trọng nó mà thôi ............
Biết rằng chia tay sẽ rất bưồn , rất đau ..... và sẽ rất nhớ anh ... vì để yêu được một người rất khó .... nhưng để quên được một người lại còn khó hơn khi mà tình cảm của em dành cho anh la tình yêu chân thật ... Biết rằng thời gian sắp tới sẽ rất khó trải qua , đôi lúc sẽ bật khóc vì quá nhớ .... nhưng em tin là em sẽ trải qua được .... E sẽ không thay đổi quyết định của mình , em sẽ không cho mình một cơ hội nào để quay lại với anh , vì nếu em làm vậy cũng như em đang cho anh cơ hội làm em đau khổ thêm một lần nữa ..... và em không biết là mình còn sức để chịu nổi nữa không ?????
Không chắc rằng sẽ quên được anh .... nhưng em sẽ làm cho anh trở thành quá khứ của em ... đã có những lúc em suy nghĩ anh sẽ là tương lai , là hạnh phúc của em .... nhưng bây giờ .... anh sẽ mãi mãi là quá khứ ...... mãi mãi .....
Người đàn ông mình yêu thương nhất ... bây giờ lại làm mình tổn thương nhất .... lúc nào cũng nói là yêu mình , thương mình , ...... vậy mà cứ hết lần này đến lần khác làm mình đau lòng ..... tiếng yêu được phát ra từ miêng anh sao nghe dễ dàng quá , phải không anh ???? .... anh nói mà có cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình hay không ???? người ta nói khi làm sai chỉ cần xin lỗi thì sẽ được tha thứ .... nhưng không lẽ vì vậy mà cứ làm sai mãi , rồi chỉ cần một câu xin lỗi đơn giản là giải quyết được mọi chuyện ......???? .......
Anh đối với em có lẽ sẽ là tất cả .... nhưng em đối với anh có lẽ chỉ là con số 0 , có lẽ em với anh không cùng một thế giới .... có lẽ ngay từ đầu em đã không nên yêu anh , có lẽ không nên ngây thơ tin lời anh nói rằng sẽ thay đổi vì em ..... và có lẽ đã đến lúc nói lời chia tay ...... mặc dù thâm tâm chẳng mưốn nói điều đó .... nhưng những chuyện đã xảy ra thì không thể nào níu kéo được , không thể quay lại được nữa rồi .... xa nhau là cách giải quyết duy nhất ..... tình yêu của em chỉ dành cho những người nào biết trân trọng nó mà thôi ............
Biết rằng chia tay sẽ rất bưồn , rất đau ..... và sẽ rất nhớ anh ... vì để yêu được một người rất khó .... nhưng để quên được một người lại còn khó hơn khi mà tình cảm của em dành cho anh la tình yêu chân thật ... Biết rằng thời gian sắp tới sẽ rất khó trải qua , đôi lúc sẽ bật khóc vì quá nhớ .... nhưng em tin là em sẽ trải qua được .... E sẽ không thay đổi quyết định của mình , em sẽ không cho mình một cơ hội nào để quay lại với anh , vì nếu em làm vậy cũng như em đang cho anh cơ hội làm em đau khổ thêm một lần nữa ..... và em không biết là mình còn sức để chịu nổi nữa không ?????
Không chắc rằng sẽ quên được anh .... nhưng em sẽ làm cho anh trở thành quá khứ của em ... đã có những lúc em suy nghĩ anh sẽ là tương lai , là hạnh phúc của em .... nhưng bây giờ .... anh sẽ mãi mãi là quá khứ ...... mãi mãi .....