lythienphong
26-03-2009, 07:32 AM
Giá như chưa từng có
Nếu mây không mãi bay về trời
Nếu sông lặng lẽ âm thầm trôi
Nếu hoa bơ vơ rồi tàn úa
Và nếu em đừng nói yêu tôi
Ngày ta quen nhau ước thật nhiều
Uớc nhiều giờ thì được bao nhiêu
Uớc nhiều thề nguyện với trăng sao
Giấc mơ hạnh phúc cũng tiêu điều
Làm sao anh quên cô nữ sinh
Tung tăng tà áo quyến luyến tình
Làm sao anh quên người con gái
Đau nhói tim anh vì chung tình
Giá như quay ngược lại thời gian
Anh sẽ không yêu quá vội vàng
Giá như em đã không đồng ý
Thì giờ đâu phải là trái ngang
Em hãy quay về với chính em
Với cô áo trắng buổi tan trường
Với nụ cười ngây thơ trong trắng
Và với tình yêu anh và em !!!
Em nhé !!!!
Nếu mây không mãi bay về trời
Nếu sông lặng lẽ âm thầm trôi
Nếu hoa bơ vơ rồi tàn úa
Và nếu em đừng nói yêu tôi
Ngày ta quen nhau ước thật nhiều
Uớc nhiều giờ thì được bao nhiêu
Uớc nhiều thề nguyện với trăng sao
Giấc mơ hạnh phúc cũng tiêu điều
Làm sao anh quên cô nữ sinh
Tung tăng tà áo quyến luyến tình
Làm sao anh quên người con gái
Đau nhói tim anh vì chung tình
Giá như quay ngược lại thời gian
Anh sẽ không yêu quá vội vàng
Giá như em đã không đồng ý
Thì giờ đâu phải là trái ngang
Em hãy quay về với chính em
Với cô áo trắng buổi tan trường
Với nụ cười ngây thơ trong trắng
Và với tình yêu anh và em !!!
Em nhé !!!!