Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc của ngàn sao



lythienphong
26-03-2009, 07:31 AM
Hạnh phúc của ngàn sao

Nhớ về nhau hạnh phúc phút giây đầu
Ngọt ngào nồng ấm,chẳng biết là vì sao
Em đã là loài hoa tên đẹp nhất
Với trái tim anh mãi mãi chẳng phai màu

Đúng !Đẹp rồi ! Đẹp nhưng dể chia phôi
Lắm bướm nhiều ong,gạ gẵm như săn mồi
Một con bướm sao bay qua ngàn dặm
Tìm đến hoa,em đau chỉ riêng tôi.

Ừh! Hạnh phúc là những lúc kề bên
Là lúc trái tim khắc sâu một cái tên
Là lúc đôi ta là uyên ưong múa lượn
Là lúc hạt sương long lanh đọng qua đêm

Sương đọng rồi tan , tại nắng quá vô tình
Hoa nở lại tàn, chỉ tạị luật nhân sinh
Rồi sẽ bơ vơ môt mình ai lặng bóng
Hãy nhớ về nhau,kí ức lúc bình minh

Một giấc mơ,mơ cũng chỉ là mơ
Yêu một người ,đâu phải là ngu ngơ
Và hạnh phúc nếu nơi ta tìm thấy
Cũng chỉ là đền đáp những mong chờ.

Ta hãy cười,vì những phút ngàn thơ
Cười tặng nhau và kết thúc hững hờ
Hãy nhớ nhau như mọt lần đã nhớ
Và khi buồn sẽ vẫn thấy bơ vơ.

Ai sẽ là ai,và ai sẽ là mơ
Nếu biết ngày xưa và quá khứ của bây giờ
Anh sẽ không mơ,một giấc nơ khờ dại
Và sẽ không buồn rồi cầm bút làm thơ.

Hạnh phúc ngàn sao hay hạnh phúc buồn đau
Lệ lặng lẽ rơi,nhoè nhẹt cứ tuôn trào
Ừh đó ! Tại ngày xưa anh mơ mộng
Nên bây giờ là thế chứ vì sao .!!