nhoc_xiteen_chanh
26-03-2009, 06:08 AM
cuộc đời tôi một kiếp mông mơ
đã trải qua lắm cuộc tình hờ
mình yêu nhưng ngừơi ta chẳng biết
đành tỏ bày nơi những câu thơ
và rồi cứ thế thời gian trôi
trái tim tôi trai đá mất rồi
không còn thơ ngây như ngày trước
đường đời dài rộng tôi cứ bước
quên đi quá khứ buồn đau
yêu thơ là một người mơ mộng
không cần phải học cao hiểu rộng
biết tận dụng rung động của trái tim
phải hồn nhiên tựa những cánh chim
vút bay lên nền trời xanh thẳm
có những khi hồn ta nên chìm đắm
để tâm hồn tựa như trời cao
nhưng không sao ta vẫn cứ là ta
một con người hồn nhiên đầy nhựa sống
trong không gian thật dài và rộng
của những nỗi buồn và những niềm đau. [/LIST]
đã trải qua lắm cuộc tình hờ
mình yêu nhưng ngừơi ta chẳng biết
đành tỏ bày nơi những câu thơ
và rồi cứ thế thời gian trôi
trái tim tôi trai đá mất rồi
không còn thơ ngây như ngày trước
đường đời dài rộng tôi cứ bước
quên đi quá khứ buồn đau
yêu thơ là một người mơ mộng
không cần phải học cao hiểu rộng
biết tận dụng rung động của trái tim
phải hồn nhiên tựa những cánh chim
vút bay lên nền trời xanh thẳm
có những khi hồn ta nên chìm đắm
để tâm hồn tựa như trời cao
nhưng không sao ta vẫn cứ là ta
một con người hồn nhiên đầy nhựa sống
trong không gian thật dài và rộng
của những nỗi buồn và những niềm đau. [/LIST]