Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thật sự bây giờ đã hiểu



gió đơn côi
26-03-2009, 01:37 AM
Thật sự bây giờ đã hiểu , ngày trước lúc nào cũng ko bao giờ dám tin , online , là có thật đó chỉ là ảo nhưng , bây giờ thì đã lầm , thật sự lầm rất nhiều , nhờ có online mà bây giờ thêm dc nhiều bạn , lần đầu là 1 ngưòi xa lạ nhưng bây giờ lại là những ngưòi bạn thân , luôn chia sẽ buồn vui khi ta cần , có những lcú rất bận cũng cùng mình ngồi ưống cafe , tán dóc chủ yếu để cho mình vui , ôi cám ơn cám ơn đời đã cho tôi có những ngưòi bạn như thế ,luôn mong sao những ngưòi bạn của tôi luôn dc hạnh phúc va 2gặp nhiều may mắn trong cuộc sống , đúng là thế gian luôn có điều kì diệu , mà ko ai có thể biết trưóc đựơc , có ngưòi online wen cả năm trời ko ngờ hôm nay mới bik là bạn học cùng lớp ngày nào , ở nhân gian cuộc sống luôn có điều kì diệu mà ko phải là ở trong những câu chuyện cổ tích mới có , hay trong giấc mơ , hay ở thế giới thần tiên mới có. Giờ thì đã tin.

thienthantim
01-04-2009, 12:55 AM
"^^"Huynh post bài nì vui nì.:bicycle:Mưội đồng ý với huynh 100% lun.^^Những lúc bưồn mưội cũng hay online lám^^,nhất là vào hoahoctro làm wen đc với nhìu bạn,có thể chia sẻ đc nhìu điều.Trên cưộc đời nì và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có cái đáng trân trọng phải ko huynh.Riêng mưội,bạn bè đối với mưội là wan trong nhất,là món wà mà thượng đế đã thương :bicycle:ban tặng cho mưội,mưội ko bao jờ dám thử tưởng tượng đến cưộc sống ko có bạn bè sẽ như thế nào.Bạn bè là chỗ dựa tinh thần lớn ,là nơi mà mưội nhận đc niềm vui,sự chân thành và sẻ chia,chúc huynh lưôn có những người bạn tốt và sẽ sống thật vui,huynh nhé^^:bicycle:

gió đơn côi
24-08-2009, 03:22 AM
có những hạnh phúc thật sự mà có ai biết , họ cứ mãi nghĩ đó chỉ là 1 trò chơi ảo ,ko đáng để quan tâm , thật sự họ đã sai.