Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con nhỏ ù và thằng nhóc Sao Đỏ



clown_devil
24-03-2009, 10:04 AM
Một con bé lùn lùn, mập mập, thắt hai bím trông ngố tệ ì ạch leo qua bức tường cao chót vót rồi té cái bịch như một trái mít rụng. Nó nhăn nhó đứng dậy, xoa hai bàn toạ, loạng choạng chân ướt chân ráo bước đi. Rõ khổ! Mới tháng đầu đi học cơ mà!

- Nhỏ ù kia, đứng lại! - Có giọng ai gào to. Là thằng nhóc Sao Đỏ chảnh choẹ bảnh tỏn. Hắn nhe răng cười hiểm ác, cầm cây bút lên ghi chép. - Đi học trễ, leo tường,... Ù ơi, ngươi xứng đáng bị bắt lên phòng giám thị lắm đấy!

Chuyện là thế này: hôm nay trời hiu mây tạnh, trăng thanh gió mát, không nắng không mưa cũng không sương mù hay có bất cứ dấu hiệu nào sẽ có trận đại hồng thuỷ sắp đổ bộ đến. Tóm lại, một ngày hoàn toàn bình thường và đẹp đẽ. Vậy mà trong thời tiết tuyệt vời thế này, có một con nhỏ ngủ nướng dậy trễ. Bắt không kịp xe buýt, nó "vượt rào" chạy bộ tới trường. Đời lắm chuyện trớ trêu, bác bảo vệ độc tài không rủ lòng thương mở cổng cho nó vào, khiến nó dù giận hết sức nhưng vẫn kiên trì leo tường rồi bị tên láu cá này bắt gặp. Cố gắng nở nụ cười cho là đẹp nhất của mình, nó dịu dàng:

- Bạn Sao Đỏ đẹp trai ơi, bạn làm ơn..

- Dẹp dep, nài nỉ vô ích. Nói mau, Ù, ngươi tên gì, học lớp mấy, địa chỉ nhà, có số điện thoại di động không cho xin luôn. - Chưa kịp dứt câu, hắn đã nói một lèo.

Con bé vặn vẹo hai tay nó lại. Gì mà giống tra hỏi thế này? Nó lắc đầu nguầy nguậy, lùi lại sát vách, mặc cho thằng nhóc cứ tiến tới, mặt hầm hầm đầy sát khí.

- Ngươi mà không nói, ta lấy luôn con heo Boo của ngươi đó!

Hắn hằm hè hăm dọa, mỉm cười nham hiểm, lúc lắc bé thú nhồi bông thân yêu của con bé trong tay. Con bé hoảng hồn sờ qua bên hông cặp mình và giật mình nhận ra có thứ gì bị mất.

- Bạn trả lại cho tôi mau! - Nó gào lên phẫn nộ, mặt đỏ bừng. - Tôi khai, tôi khai!

- Không không. Ta chuyển ý rồi. Ta không cần thông tin của ngươi nữa. - Hắn dí sát vào mặt con bé. - Ngươi-phải-làm-nô-lệ-cho-ta.

Thằng nhóc gằn từng tiếng rõ ràng. Từ màu đỏ, mặt con bé chuyển sang tái mét, rồi thành màu tím vì giận. Con heo đó là món quà Valentine duy nhất mà nó nhận được từ một người lạ ẩn danh đấy, hiếm lắm, không có lần thứ hai đâu! Miễn cưỡng, con bé gật đâu khổ sở.

- Tốt! - Thằng nhóc hào hứng đập bộp lên vai con bé. - Bắt đầu từ ngày mai, đi giao hàng với ta. Ù này, nhớ chuẩn bị xe đạp nhá, 5 giờ ta sẽ đến đón.

Con bé sững người, há hốc mồm, còn thằng nhóc vui vẻ bỏ đi, miệng huýt sáo yêu đời. Chúa nhân từ.. lần dậy sớm nhất của nó là 6g rưỡi, vậy mà ngày mai trở đi, nó phải dựng đầu leo ra khỏi giường vào 5 giờ, à không, 4g 30 sao?

Chợt nhớ rằng mình đã trễ, con bé vội vã chạy về lớp, chỉ trù sao cho thằng nhóc Sao Đỏ đó chết quách đi.

----

- Ù ơi!!! Dậy!!!

Con bé ngã lăn xuống giường. Mắt nhắm mắt mở, nó chui tọt vào phòng tắm, vốc nước vào mặt cho tỉnh ngủ. May sao, nó còn nhớ được chuyện hôm qua, nếu không nó đã thò đầu ra cửa sổ mà chửi cho tên đáng ghét kia một trận rồi. Nó tròng đại cái áo trắng tinh tươm mà hôm qua nó cố tập ủi, buộc tóc đuôi gà rồi leo xuống nhà, không quên bốc đại vài cái bánh ăn sáng và dắt xe ra cổng.

- Ngươi làm ta trễ đấy. - Thằng nhóc cằn nhằn. - Đúng là Ù!

- Kỷ lục của tôi rồi, đừng có la lối nữa. - Con bé nhai nhồm nhoàm, dụi dụi con mắt. - Giờ đi đâu?

- Giao báo. - Thằng nhóc đáp thẳng thừng.

Từng lời của thằng nhóc nghe như sét đánh bên tai con bé. Nó lắp bắp hỏi:

- Giao.. giao báo? Tôi tưởng hôm qua bạn bảo giao hàng mà!

- Có khác gì nhau đâu. Mau, ta không rảnh. Ngươi phát hết dãy phố này đi, ta làm dãy kế bên cho. Liệu hồn mà làm cho đàng hoàng, không là ngươi chết với ta đấy!

Thằng nhóc quẳng cho nó sấp báo mới rồi đạp xe chạy biến. Nó thở dài, nhưng cũng làm theo. Thiệt tình là khó khăn khi chở cái xe nặng chịch thế này. Hắn phá ra cười nắc nẻ khi thấy nó loạng choạng sắp té, và rồi nó té thật?! >"< Chạy vòng vòng một hồi, nó hoàn thành công việc..



Từ hôm đó, ngày nào nó cũng dậy sớm giao báo. Nó nhận thấy thoải mái hơn, cũng không dậy trễ nữa. Và điều kì diệu nhất là từ 68 kí, nó giảm còn 45 kí trước sự ngạc nhiên của thằng nhóc. Tình bạn của con bé với thằng nhóc Sao đỏ tăng đáng kể, và hôm nay, thằng nhóc hẹn nó lên sân thượng trả lại con heo Boo.

- Quái? Bạn ấy đâu rồi nhỉ? - Con bé nheo mắt ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Ánh mắt của nó dùng lại ở quyển tập xinh xắn có ghi dòng chữ "My Diary". - Cái gì đây?

Tò mò, con bé cầm lên đọc. Thì ra là của thằng nhóc Sao Đỏ.

"Thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2008
Hôm nay mình gặp Ù nè.. Ù thiệt là dễ thương và ngố nữa.. Hihi, con heo Boo mình bí mật tặng Ù giờ này Ù vẫn giữ đó, tin nổi không? Phát hiện ra tật xấu của Ù nè: Ù dậy trễ! Ooooooohhhh.... Ù kute quá đi thôi!!!
Thiz Ù nhất trên đời!!!"

"Thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2008
Ngày đầu tiên mình đi giao báo với Ù.. hồi hộp vỡ tim mất! >"<. Mình thiệt mừng là đã qua xong xuôi. Nhìn cái dáng Ù đạp xe mà mình mắc cười kinh!
Thiz Ù nhất trên đời!"

"...."

"Thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2008
Buồn quá.. mình quyết định trả con heo Boo cho Ù rồi, thế nghĩa là không cùng nhau đi giao báo mỗi sáng nữa. Mình sẽ nói thật tình cảm của mình với Ù.. Dạo này Ù đẹp hơn nhiều, không gọi là Ù nữa được rồi. Nhưng không sao, mình vẫn thiz Ù lắm.."

- Ngươi đọc rồi hả?

Con bé giật mình thả quyển tập ra, hết hồn. Thằng nhóc đứng đó, mặt đỏ ửng lên, một phần vì ngượng, một phần vì giận. Nó đứng dậy, khẽ gật đầu.

- Xin lỗi.

- Đọc hết rồi?

- Ừ. Không giận tôi chứ?

- Ngươi vẫn là bạn ta, phải không Ù?

Con bé mỉm cười dịu dàng, cặp mắt long lanh thằng bé. Hắn chờ đợi, tim như thắt lại. Lỡ như mà... Bỗng, con bé chìa tay ra:

- Cho tôi xin con heo Boo đi, người ẩn danh.

- Tất nhiên rồi. - Thằng nhóc đặt con heo lên tay nó, và thêm một hộp quà nhỏ gói bằng giấy lụa màu hồng dễ thương. - Coi như là thứ "đền bù" cho 23kg bị sụt nhé!

Nhãi ranh! Hắn ta đã lập sẵn một kế hoạch rồi, vậy mà con bé không biết. Nó dộng mạnh vào vai thằng nhóc một cái thật manh, khiến hắn rên lên đau đớn, rồi vờ giận dỗi:

- Hay lắm nhá! Dám lừa tôi! - Hít một hơi sâu, nó tiếp - Thế bạn có biết rằng, sáng hôm đó tôi cố tình dậy trễ, leo tường vì biết đó là ngày trực của bạn, rồi ngay hôm sau, tôi đã đặt đồng hồ báo thức lúc 3 giờ sáng, chuẩn bị sẵn sàng và giả bộ ngáy ngủ để bạn cằn nhằn đấy. Vụ té xe, bạn tưởng tôi hậu đậu lắm à? Còn lâu! Đó là vì tôi muốn bạn đỡ tôi dậy, muốn bạn chê tôi một câu "Đúng là Ù!", cũng đủ khiến tôi có sức đi giao hết cái đống báo đó. Bạn đừng có tưởng bở, tôi không thua bạn đâu!

Thằng nhóc sững người. Chúng phá ra cười. Nụ cười hồn nhiên, tươi tắn như ánh nắng mặt trời...


--- End ---

kết thúc mở, ai nghĩ sao thì nghĩ... thiệt thích truyện này quá.. thích còn hơn cả CP..

gooddythin_nd1996
24-03-2009, 10:01 PM
truyện ngố thật, vẫn còn 1 đoạn nữa à clown, đợi nhá ^^. Con nhỏ ù này giống mình, 7h vào giờ học thêm mà toàn 6h30 hoặc 7h kém 15 mới dậy, kết quả là đi học muộn, khứa khứa:so_funny:

Pé_Mây_91
25-03-2009, 05:57 AM
Thjk bé ú nha.. Tớ thjk nhất mí bạn ú ú đấy. Dễ thương cực! Ủng hộ này!

clown_devil
25-03-2009, 10:03 AM
nhóc đã post thêm một đoạn rồi đó !
thiệt là đuối...
tốc độ thiệt tình chậm quá.. mong mọi người ủng hộ.

gooddythin_nd1996
25-03-2009, 09:47 PM
thì ra cậu bé sao đỏ đó lại chính là người tặng Boo cho Ù, lại thích Ù nữa chứ, mà tớ ngạc nhiên thật từ 68kg lại giảm xuống 45kg...... ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên thật:so_funny:. Đợi 1/3 truyện còn lại nhá ^^

Pé_Mây_91
25-03-2009, 11:39 PM
hehehe,Pé Ù nhà ta hạnh phúc nhỉ. Chúc mừng nhá.....

kunzinlove
26-03-2009, 12:07 AM
hay quá nhưng mừ bài nỳ đọc giống trên báo HHT quá àh nhưng ko sao vẫn ủng hộ nhiệt tình :):):):)

moonlight_beauty
26-03-2009, 01:31 AM
há há
Lần đầu tiên đọc one-short nên cũng thấy thik thik
Hay ghê,chắc Ù cũng thik thằng nhóc đó lun ha

clown_devil
27-03-2009, 10:06 AM
giống báo HHT à ? ^^ .. có lẽ vậy. vụ giao báo đúng không?
cám ơn mọi người đã ủng hộ nhá! nhóc post hết rồi đấy! hẹn gặp mọi người lần sau, trong "Lũ trẻ quê"

--
thiz nhỏ Ù.. nhóc thiz nhỏ Ù.

moonlight_beauty
27-03-2009, 10:06 PM
Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Cuốii cùng Moon cũng đọc hết đc 1 truyện
Hay ghê!!!!!!!!!!!!!!!
Cỗ vũ tg nhé :clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap:

gooddythin_nd1996
28-03-2009, 11:58 AM
Đọc xong 1/3 đoạn còn lại rồi, nói tóm lại là đã xong cả one- shot, thì ra đều là sự sắp xếp, clown viết one- shot cũng hay đó chứ, nói thật đó ^^