Zukiko
24-03-2009, 02:47 AM
Hôm qua ngồi ngó trời thanh tịnh
Bỗng chó sủa vang nghe hết hồn
Một tên cà chớn đầu đội mũ
Đang cầm cái ná bắn lên không
Thì ra chim én trời liệng cánh
Anh chàng muốn kiếm bữa cháo .. chim
Bắn hoài bắn mãi không chịu " rớt "
Bực mình lột áo ném lên không
Ai dè áo rớt trúng đầu chó
Giật mình chàng ta cười méo miệng
" Chó ơi chó hỡi trả lại áo
Tao về tao lấy khúc xương cho "
Nào ngờ em cún không chùn bước
Nhe nanh gặm áo chạy vô nhà
Tớ nhìn em cún lòng phấn khởi
Tưởng rằng hôm nay trời phất gió
Tự nhiên kiếm được cái áo chùa
Ai ngờ 2 hôm áo nổi ố
Một mùi thum thủm bốc trong phòng
Tay bịt mũi ... tay cầm chậu nước
Dội vào cái áo cứ trơ không
Trời ơi cả năm không giặt áo
Làm ta tốn nước tốn cả công
Ra ngoài áng nước định giặt áo
Nhìn quanh mới nhớ lại hôm nào
Cún ơi cún hỡi đâu rồi cún
Tự nhiên em cún nằm quay đơ
Ơi trời ơi áo ơi là áo
2 năm không giặt áo thấm độc
Áo thì mốc .. chó nằm một đống
Chủ nhân cái áo vô lượm liền
Một cầm áo hai đền chú khuyển
Ta biết là ai thì liệu hồn....
Bỗng chó sủa vang nghe hết hồn
Một tên cà chớn đầu đội mũ
Đang cầm cái ná bắn lên không
Thì ra chim én trời liệng cánh
Anh chàng muốn kiếm bữa cháo .. chim
Bắn hoài bắn mãi không chịu " rớt "
Bực mình lột áo ném lên không
Ai dè áo rớt trúng đầu chó
Giật mình chàng ta cười méo miệng
" Chó ơi chó hỡi trả lại áo
Tao về tao lấy khúc xương cho "
Nào ngờ em cún không chùn bước
Nhe nanh gặm áo chạy vô nhà
Tớ nhìn em cún lòng phấn khởi
Tưởng rằng hôm nay trời phất gió
Tự nhiên kiếm được cái áo chùa
Ai ngờ 2 hôm áo nổi ố
Một mùi thum thủm bốc trong phòng
Tay bịt mũi ... tay cầm chậu nước
Dội vào cái áo cứ trơ không
Trời ơi cả năm không giặt áo
Làm ta tốn nước tốn cả công
Ra ngoài áng nước định giặt áo
Nhìn quanh mới nhớ lại hôm nào
Cún ơi cún hỡi đâu rồi cún
Tự nhiên em cún nằm quay đơ
Ơi trời ơi áo ơi là áo
2 năm không giặt áo thấm độc
Áo thì mốc .. chó nằm một đống
Chủ nhân cái áo vô lượm liền
Một cầm áo hai đền chú khuyển
Ta biết là ai thì liệu hồn....