PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người ta



Puppy
23-03-2009, 10:12 PM
ngày... tháng... năm 08
Đang nói chuyện với anh, đột nhiên bạn gái anh qua, anh phải xửa xoạn đi và giao máy cho chị Chị hiền, đẹp, chung tình, đâu còn ai xứng hơn với anh nưa. Hồi đó, khi chưa có chị, anh ngày nào cũng online, ngày nao cũng gọi hõi thăm bé vịt nhà ta ra sao, nghe chuyện vui buồn, nghe em kễ từ chuyện này đến chuyện khạc co nhiều luc em buồn, 2 đưa tám den 4 5 giờ sáng rồi anh đi làm luôn, kg ngũ. Lúc đo anh nói tiếng thương em, nhưng em con nít, em sợ mất đi người anh, người bạn thân, nên kg dám nhận lợi Em nghĩ một người chững chạc, giàu, việc làm tốt, lại con hơi bị đẹp như anh thì làm sao chịu con bé con nay? Rồi bẵng đi một thời gian, anh gặp đươc chị, chị thương anh nhìu lắm, và em cũng là con bé xí xọn may mối cho 2 ngươi. để rồi khi biết anh bắt đầu thương chị, em lại biết ghen anh à. Hồi đó, bàn tay anh chĩ cho em nắm, vai anh chĩ cho em dựa lúc khóc, muh bây giờ vẫn được, nhưng anh kg là cũa em nữa. Chán. Gấu đi thiệt rồi.

ngày....tháng.... năm 09
Anh mới xuất viện , chị đi công tác, kg ghé đươc. Em lái xe qua, ngồi chờ anh tĩnh. em mún em là người đầu tiên anh thấy. Anh mở mắt, chỉ nhìn em cười, kg nói gì hết. Anh nắm tay em , lúc đó, kg cầm lòng được, em mi lên má anh 1 cái. chị vào, thật tình cờ rồi bõ đi. Anh chĩ nắm tay em, nói kg cần giãi thích. em thật rối quá đi. Như vậy là sao? thứ 4 có test, thứ 6 co 1 paper due, muh2 giờ em chĩ biết suy nghĩ mong lung.... em muốn gặp anh quá nhưng còn chị thì sao?

Puppy
24-03-2009, 02:56 PM
ngày... tháng... năm 09
HÔm nay chị gọi kêu ra trò chuyên. Lúc đầu em thiệt kg dám bắt fone, nhưng em nghĩ cứ trốn tránh thì kg tốt. Em kg lái xe được, chị lại, 2 người ra parking lot đậu rồi nói , chị khoe, đưa cho em tấm thiệp cưới. Rãnh quá. Chị nói nào là honeymoon 2 người đi đâu, đám cưới ra sao, nhà cửa cũng sắp xong, nhưng kg shock bằng chuyện chị kêu em xa anh 1 thời gian, trước hôn lệ Chi khuyên đừng nên bắt máy đễ anh có thời gian tịnh dưỡng suy nghĩ. Cười. Chị sợ anh sẽ thay đổi quyêt định , nhưng nếu anh muốn thì kg sớm mà muộn cũng vậy thôi.... right?
Em vô tình mà chắc cũng cố ý làm chị thứ 3, em chĩ buồn khi kg được tham dự hôn lể anh chị Chúc 2 người hạnh fuc , Chị cười, em cũng cười, nhưng hơi méo một chút :p. Tiễn chị về, em xoá số anh rồi.....



Giờ đã gần 10 giờ đêm rồi, sao anh còn gọi??? em tưỡng xóa xố gấu rồi là xong, ai ngờ tự nhiên em lại nhớ số anh thiệt tình. Kiễu này chắc em ngồi nhìn phone sáng đêm rồi.... ;[

Puppy
25-03-2009, 07:42 PM
Hôm nay trời mưa quá trời, em ngồi trong fong chơi games muh chán gần xĩu. Anh lại goi., em lại kg bắt máy, rồi nhõ roomate lên noi có ai đứng dưới nhà đợi em. Em lỡ hứa với chị sẽ kg gap anh sau khi đám cưới nên đành kê con nhõ nói anh về. Anh đi buồn thiu, em nhìn theo cũng tội....biết sao bây giờ??

Puppy
29-03-2009, 08:05 PM
+ hình như còn đúng 2 tháng, 28 ngày nữa sn anh rồi , chắc năm nay em cũng kg đi sn anh rồi. 5 năm rồi, 5 năm em kg đi sn anh, nhưng chắc năm nay sẽ khác hơn vì anh có chị bên cạnh mà :]. công nhận em cũng rãnh thiệt, tự nhiên hồi đó kg thèm nhớ gì hết, bây giờ anh đi rồi, em nhớ tè lè....po' tay em rồi

Puppy
30-03-2009, 04:54 PM
Giờ 5:56 pm
Bữa nay bực wa , con nhõ bạn thân nhất lại dám nhìn mặt nói xạo mới ghê. Nó dám nói là bệnh nặng kêu làm hộ bài cho 1 tuần , biết nó xạo nhưng vẩn cho nó thêm 1 cơ hội, ai ngờ nó đi biển với bf. Sigh!!! Nó nói thiệt đâu có giết nó đâu muh nối dối làm chi cho mệt vậy trời? Anh nói đúng thiệt, kg nên tin nhõ này, biết bị lừa mà vẫn đâm đâu dzô....ngu ghê....

Puppy
31-03-2009, 07:18 PM
BỪa nay, tộng cộng em đả ngũ được hơn 20 tiếng rồi....hehehe...dzịt sắ thành heo rồi :P. Tự nhiên bùn, em lại mỡ nhật ký ra, ui chu choa, sao hồi đó em lại lãng mạng đến thế cơ chứ, nào là chạy trong mưa, nào là cõng đi chùa, nào là share 1 ly nước, muh chậc, tội cái là em kg nhờ mấy người đó là ai anh à :so_funny:....em cũng bó tay em thiêt. Ngược đời nhất nữa là anh quen em lâu hơn những người ta nhiều, mà sao em chưa hề nhắc đến anh trong những trai giấy đo?? hm..chắc tại hai đứa quen thân quá rồi, nhắc chi tốn mưc.... :lol:. hình như em chưa kễ anh vụ Kk thì phải, nhóc đó đáng cười, mới tình cờ thấy nó online muh gặp em sao chay mất tiu, kg ngờ sức ãnh hưởng cháy mạng đến vây...
KK: anh thương em nhìu lắm, chĩ sao nội anh thoi..
em: còn má anh thì sảo
kk: kg có bằng em đâu
em: vậy à?
KK: uh, thương em forever...
em: vậy đợi em vài năm đi, để em học xong rồi tính?
KK; bao lâu anh cũng chờ, mùh bao lâu ẻm
em: 5 6 năm gì đo
KK; sao lâu vậy???
em: :lol:
trời ơi, thương hơn má nó, thương nhất trên đời, thương 4ever muh con số 5 6 năm nó than lâu. Bộ 4ver đối với nó là 1 2 ngày a? Quen xong chắc phải mua bảo hiềm nhân thọ....:bicycle: Sao tự nhiện mấy ngày nay, có nhiều chuyện tức cười wa'....HÔm nay em lại đi vào lớp, hồi hộp chuẩn bị thi ai ngờ ông thầy nói kg có. Em còn tưởng đi lộn lớp nửa chư...haha...dao này đấu óc lung tung, chẵng nhớ chi chi, chắc tai ai đó??? hi vọng mai em đi đúng lớp :P

Puppy
11-04-2009, 10:32 AM
ngay....thang 4...năm 2009

BỬa nay em cảm thấy mệt quá, mentally tired not physically. Dạo này em với nhõ bạn có nhiều xích mít , em kg biết em còn đũ kiên nhẩn để chịu đựng kg. Anh nói đúng, nếu 1 người kg coi mình là bạn thì có cố gắng cũng như kg? Em và 3 lại gây gỗ chuyện học hành , tại sao chĩ có bác sĩ , nha sĩ, dược sĩ mới được, tại sao em kg làm được điều em thích? em cũng có thể và sẽ lo cho họ được mà?? Em kg hiễu nữa anh à, có thễ em mỹ hóa rồi, có thể đây là 1 trong những chịu chứng nổi loạn sắp hình thành trong đầu em....

Ngoai đi xa, em kg khóc. Bạn bỏ đi, em cũng kg khóc , nhưng cảm giác kg có anh làm em chợt rơi nước mắt. Em giận là tại sao em kg biết quý cái đã có, để anh đi rồi mới biết đau?!? Em giận là tai sao bao nhiêu người theo, em chỉ nhớ mình anh??

Em giận quá, giận em và cả anh nữa, giận hết mọi người, tóm lại "GIẬN".