Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày buồn nhất



lovetolive
23-03-2009, 08:37 AM
Bỗng dưng lặng lẽ
Bỗng dưng buồn
Bỗng dưng sao bụi bay vào mắt
Bỗng dưng nhớ cậu nhớ thật nhiều

Một ngày lặng lẽ.....
Một ngày trôi....


Tính luôn hôm nay 4 hôm rồi
Xa cậu thời gian sao dài quá
Thời gian ơi....sao mà dai dẳng
Để 1 ngày buồn ta cứ nhớ ai kia


Cậu bảo vài hôm cậu sẽ về
Mà sao tớ cứ ngóng cứ trông
Điện thoại cầm hoài chờ cậu gọi
Chờ hoài.....chờ hoài cậu biết không

Một ngày rồi lại một ngày nữa
Một ngày tớ buồn cậu biết không
Một ngày rồi lại một ngày nữa
Tớ buồn tớ nhớ cậu phát điên......

Đắng
26-03-2009, 03:38 AM
Rất nhiều cánh hoa hồng
Đập vụn từ nỗi nhớ

Những khoảnh khắc mộng mơ
Đập tung chiều rực rỡ

Vô vàn hạt mưa nhỏ
Đập toang vùng bâng quơ

Câu thơ lẻ vu vơ
Đập tan lòng bỡ ngỡ

***

Và khoảng trống tình bạn
Đập vỡ thành tình yêu !?

Shin9xSad
27-03-2009, 04:54 AM
Ánh trăng khuyết như vằng trăng tối
Giờ tim đây cũng chỉ còn 1 nữa.
Bởi vì ai?.... Lẽ vì anh dại khờ.
Hay vì em đã nhẫn tâm chia xớt
Chỉ vì những lợi danh phồn hoa... !!!!

Shin9xSad
27-03-2009, 05:01 AM
Lặng lẽ anh bước đi.
Lặng lẽ anh xa em.
Lặng lẽ anh chúc em
... Mãi hạnh phúc em nhé.

Những cái lặng lẽ ấy
Sao làm con tim anh
Lạnh........................
Buốt........................
Tân........................
Ngã.......................
Cung......................

Giờ anh biết làm sao?
Đành mở cánh cửa thơ
Đưa vào 1 nỗi buồn.
Về 1 cuộc tình xưa.

kỳ quân*zen
17-04-2009, 12:08 AM
Bỗng dưng khóc lóc
bông dưng buồn
bông dưng tình đến
bỗng dưng đi
chạy theo tình chạy
xa xa lắm
bỗng dưng quen
bỗng dưng thương
bỗng dưng lại thấy vấn vương vì người
bông dưng.............
tan nát con tim
bỗng là gì nhỉ...........dưng là gì đây I]