†ƒirst™£ov€†
23-03-2009, 07:58 AM
Gởi đến anh, người em ju thương nhất !!!!
hởi cái nắng của đất trời , hỡi làn gió xua tan cái nóng ,mang theo hơi mát của biển....gởi đến anh người em ju thương nhất
lúc nay đây đôi mắt em rưng rưng nước mắt , từng từng giọt từng giọt roi xuống hok thể nào ngăn nổi, nếu được em mún thét lên thật to rằng : em nhớ anh em ju anh nhju` lăm.
kỉ niệm ngày nào giờ đây ào ạt ùa về trong em , em nhớ lúc mới quen anh , em chỉ là 1 con nhóc chỉ bít làm cho mọi người xung quanh em bực mình , và anh là người phải chịu đòn của em nhju` nhât.
nhưng anh hok bao giờ than trách em một lời nao.
anh ah, em bít là em hok còn cơ hội nào để đc gặp anh , dù là 1 lần cuối trong đời em , vì anh đã đi thật xa, đã bỏ rơi em rồi còn j` , em nhớ anh đã từng nói zoj em rằng : anh ju em nhju` nhu mặt đất có bao nhju hạt cát anh ju em nhju như thế đó, và anh cũng nói rằng em là người làm anh thay đổi, anh bjt là anh hok thể nào quên đc em..........Nhưng bây giờ thì sao hả anh em hok thể nào tin nỗi , anh đã ra đi và bỏ em lai 1 mình như thế
anh đã chọn cho mình 1 con đường chỉ có mình anh , nơi đó hok co hình bóng của em ,có thể là con đường đó sẽ làm anh zuj ze va hp sẽ hok có em làm phiền anh , nhưng anh co bjt rằng anh đã vô tình chọn cho em 1 con đường mà em hok chọn , nơi đó thiếu vắng hình bóng của anh , lạnh lẽo và đơn côi lắm anh bjt hok.
em chỉ bjt trách bản thân mình mà hok dám trách anh , tại sao anh bjt hok , tại vì em đã hok giữ đc ty của em , em lam anh và em điều đau khổ.cũng có thể là em hok hju anh , em chỉ bjt mình em mà hok nghĩ đến cảm giác của anh , đối zoj em anh hoàn toàn hok co lỗi j` hết anh ah`, chỉ tại em, tại em mà thôi.
em đã cố níu kéo ty của mình nhưng anh , anh thì hok hề mún gặp lại em , em cứ nghĩ rằng tại vì anh đi làm nhiệm vụ , đi đến 1 nơi thật xa , anh sợ em bùn , em khóc nên anh đã hj sjnh ty của anh , để em đc zuj cười đc hp nhưng ngày từng ngày trôi wa em sống trong bóng tối vô nghĩa , em phải đấu tranh với chính mình anh bjt hok. trong lòng em mâu thuẫn , em hok bjt là em nên thù hận anh hay là chờ đợi anh. em bjt ty em của em đối zoj anh lớn dần theo năm tháng , làm sao em có thể quên anh đc đây anh ju của em
ngày 24/12 là ngày em hok bao giờ quên đc anh ah , anh đã ôm em thạt chặt , nói với em những lời ju thương , thật ấm áp bjt bao, lúc đó trời mua hoài , lanh lắm đúng hok anh?.......nhưng hok lạnh bằng em lúc này chỉ mình em cô đơn , lẻ loi và tuyẹt vọng lắm anh ah.
em chỉ bjt ngước lên bầu trỡi xa xăm kia nấc lên từng tiếng khóc nghẹn ngào và chỉ bjt chắp tay nguyền cầu cho anh đc zuj ze , hp như những j` anh đã mong mún , hoàn thành tốt nhiệm vụ nha anh.
............toi chj bùn khj nguoj ju toj bun........
..........toj chj khoc khj nguoj ju toj khoc............
:timvo::timvo:
hởi cái nắng của đất trời , hỡi làn gió xua tan cái nóng ,mang theo hơi mát của biển....gởi đến anh người em ju thương nhất
lúc nay đây đôi mắt em rưng rưng nước mắt , từng từng giọt từng giọt roi xuống hok thể nào ngăn nổi, nếu được em mún thét lên thật to rằng : em nhớ anh em ju anh nhju` lăm.
kỉ niệm ngày nào giờ đây ào ạt ùa về trong em , em nhớ lúc mới quen anh , em chỉ là 1 con nhóc chỉ bít làm cho mọi người xung quanh em bực mình , và anh là người phải chịu đòn của em nhju` nhât.
nhưng anh hok bao giờ than trách em một lời nao.
anh ah, em bít là em hok còn cơ hội nào để đc gặp anh , dù là 1 lần cuối trong đời em , vì anh đã đi thật xa, đã bỏ rơi em rồi còn j` , em nhớ anh đã từng nói zoj em rằng : anh ju em nhju` nhu mặt đất có bao nhju hạt cát anh ju em nhju như thế đó, và anh cũng nói rằng em là người làm anh thay đổi, anh bjt là anh hok thể nào quên đc em..........Nhưng bây giờ thì sao hả anh em hok thể nào tin nỗi , anh đã ra đi và bỏ em lai 1 mình như thế
anh đã chọn cho mình 1 con đường chỉ có mình anh , nơi đó hok co hình bóng của em ,có thể là con đường đó sẽ làm anh zuj ze va hp sẽ hok có em làm phiền anh , nhưng anh co bjt rằng anh đã vô tình chọn cho em 1 con đường mà em hok chọn , nơi đó thiếu vắng hình bóng của anh , lạnh lẽo và đơn côi lắm anh bjt hok.
em chỉ bjt trách bản thân mình mà hok dám trách anh , tại sao anh bjt hok , tại vì em đã hok giữ đc ty của em , em lam anh và em điều đau khổ.cũng có thể là em hok hju anh , em chỉ bjt mình em mà hok nghĩ đến cảm giác của anh , đối zoj em anh hoàn toàn hok co lỗi j` hết anh ah`, chỉ tại em, tại em mà thôi.
em đã cố níu kéo ty của mình nhưng anh , anh thì hok hề mún gặp lại em , em cứ nghĩ rằng tại vì anh đi làm nhiệm vụ , đi đến 1 nơi thật xa , anh sợ em bùn , em khóc nên anh đã hj sjnh ty của anh , để em đc zuj cười đc hp nhưng ngày từng ngày trôi wa em sống trong bóng tối vô nghĩa , em phải đấu tranh với chính mình anh bjt hok. trong lòng em mâu thuẫn , em hok bjt là em nên thù hận anh hay là chờ đợi anh. em bjt ty em của em đối zoj anh lớn dần theo năm tháng , làm sao em có thể quên anh đc đây anh ju của em
ngày 24/12 là ngày em hok bao giờ quên đc anh ah , anh đã ôm em thạt chặt , nói với em những lời ju thương , thật ấm áp bjt bao, lúc đó trời mua hoài , lanh lắm đúng hok anh?.......nhưng hok lạnh bằng em lúc này chỉ mình em cô đơn , lẻ loi và tuyẹt vọng lắm anh ah.
em chỉ bjt ngước lên bầu trỡi xa xăm kia nấc lên từng tiếng khóc nghẹn ngào và chỉ bjt chắp tay nguyền cầu cho anh đc zuj ze , hp như những j` anh đã mong mún , hoàn thành tốt nhiệm vụ nha anh.
............toi chj bùn khj nguoj ju toj bun........
..........toj chj khoc khj nguoj ju toj khoc............
:timvo::timvo: