Xem đầy đủ chức năng : Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì ? [3]
lukhachmuathu
22-03-2009, 08:56 PM
Điều ước ngày không có những cơn mưa vồn vã, điều ước trong những phút biển cồn cào khẽ gọi tên nhau
Cứ ước mãi, ước mãi mà chẳng biết nơi đâu là thực, nơi đâu là hư hao.
Ngày lại nắng, những ánh sao băng chẳng thể nào sáng nổi, cứ miệt mài ban phát những điều ước nhỏ nhoi
Tôi ước, tôi sẽ là một ánh sao băng ngang qua bầu trời, đem lại điều ước cho mọi người, đem lại hi vọng mong manh cho những người không còn niềm tin và hi vọng, và bạn biết đấy, cái chính là bạn phải không ngừng ước mơ và hi vọng
Bởi khi bạn ngừng ước mơ và hi vọng, tôi sẽ là ngôi sao cháy vô ích mà thôi
Còn bạn, bạn ước gì khi có một điều ước từ những ngôi sao băng...
Cyclone*
22-03-2009, 09:12 PM
Bước đi giữa hai bờ cao thấp chênh vênh. Bờ cao, cao. Bờ thấp, thấp. chân trái trên cao. Chân phải dưới thấp. Bầu trời trên cao sáng. Mặt đất phía dưới tối. Người tiến tiếp. Kẻ thụt lùi.
Còn một đứa trẻ đằng sau dắt theo ước mơ. Ước mơ không lớn, ước mơ không cao, ước mơ cũng chẳng to. Ước mơ sáng.
Sáng sáng, trắng trắng.. Tối đen. Nhoà ảo. Dòng người tiếp tục trôi, đứa trẻ tiếp tục tiến. Nó mang theo ước mơ, ứơc mơ của giÓ bão..
Ứơc mơ màu sáng, ước mơ là ngọn nến, ước mơ là ánh đèn. Ước mơ cho con đường phía trước sáng hơn đôi chút, đừng mập mờ, đừng hư ảo...
Ước mơ được tìm thấy ngọn đèn của riêng mình. Hi vọng cho một ngọn đèn đủ ấm, đủ sáng và đủ nghị lực... Con đường còn dài..
Sao băng bay ngang qua , rồi lại vụt tắt !!!
Ôi khoảng thời gian ấy sao mà mong manh quá.
Biết làm gì cho qua đi thực tại ???
Ước rằng thực tại sẽ thuộc về tương lai...........
Cô bé bán diêm .............
Có biết bao điều, ước vẫn mãi chỉ là ước, mong mỏi vẫn mãi chỉ là mong mỏi
Thời gian cứ chầm chậm trôi , cho đến khi ta nhận ra , cụôc sống có vô vị quá chăng ??
Im lặng nhìn theo , nhìn theo ....
Mong ước khoảng thời gian ấy sẽ mãi dừng lại , để cái cảm giác vô vị ấy biến mất , để có thể nhận ra rằng cuộc sống này còn biết bao điều để chờ đợi , để ước mong , để nó là cuộc sống ....
Witness Star
08-04-2009, 07:14 AM
Trên bầu trời xa kia, đen kịt
Chợt một ánh sáng vụt wa
Vội tắt.........
Khoảng thời gian đó, có đủ cho tôi ứơc một điều j`???????
Điều ước của tôi..............
Cao hơn trời...... Là j` vậy?
Rộng hơn bể.......... Là nơi nào?
Ở đâu trên thế gian này là chốn dừng chân của tôi???????
Tôi ko kịp ước.......
Điều ước CHƯA hoàn thành......
Cuộc sống bộn bề thì ước muốn nó cũng bộn bề thêm
Thui thì ước cho cuộc sống trở về bình yên....
Shiningsun
11-04-2009, 01:48 AM
Tiền bạc, sức khoẻ, tình yêu, hạnh phúc
Cyclone*
11-04-2009, 04:49 AM
Nếu được nắm trong tay một ngôi sao hi vọng..
Nhỏ bé, lấp lánh những tia hờ sáng nhạt..
Thầm nguyện cầu
Đêm bao mùa trước, những phút giây đã trôi qua ấy.. chưa bao giờ nhuốm mùi thuốc của một người..
Đừng cho thứ hương nồng đặc vị của tử thần ấy được một lần ngự trị trong gia đình em.. :rain:...
Cầu mong cho một người an nghỉ... :rain:..
Đã mấy năm qua..
Lâu.. Ừ, thì cũng lâu.. Mà cũng chẳng hẳn..
...Lâu nhưng chưa đủ để quên..
Ran Mori p4eae
13-04-2009, 04:08 AM
Nếu có một điều ước ư? Tôi cũng ko biết sẽ ước gì nữa! Tôi muốn rất nhiều, nhưng thực ra cũng chẳng có gì! Đôi khi, có một điều ước vụt qua... nó sẽ giúp bạn nhận ra ai là ai... có lẽ thế...
shmily_sily
13-04-2009, 05:19 PM
Ước mơ?????
Em chẳng thể nào định nghĩa nổi: ước mơ.
Mơ: về một điều chưa có.
Hay: mơ ước lấy lại những thứ đã vụt mất khỏi tầm tay tự bao giờ????
Thôi thì: cứ để tâm hồn thanh thản, chỉ một khắc cũng là quá đủ.
Góp nhặt......
Chôn giấu!!!
Cất sâu vào đáy tâm hồn!
Em nhận: một khoảng trống vô hình_ mơ ước
_Luvin Yesterday_
13-04-2009, 06:03 PM
Ước rằng không có cái gọi là những điều ước tồn tại trên đời !
CôngTửOnljne
13-04-2009, 09:55 PM
Nếu ngôi sao băng kia vụt qua, mình sẽ ước mình có thật nhiều điều ước nữa.... Sorry, hơi tham....
------------------------------------------------------------
Ai ai cũng đều có quyền được ước mơ, ước mơ những thứ mình mong muốn.
Không phải những ước là không có thật. Rất nhiều người đã ước mơ và ước mơ đó được thành sự thật. Ước mơ của họ thành sự thật có lẽ phần lớn vì họ rất cố gắng, ước mơ chỉ làm họ có thêm nghị lực, tự tin hơn thôi.
Các bạn cũng đừng phụ thuộc vào ước mơ nhiều nhé. Nếu bạn cứ ước mơ xong rồi để đó thì chắc ước mơ của bạn sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Hãy ước mơ rồi cố gắng thực hiện ước mơ của bạn nhé. Như vậy thì ước mơ sẽ đến với bạn sớm thôi :).
muathutim
14-04-2009, 03:00 AM
Con người sống là phải biết đối mặt , bởi chẳng thể trốn tránh thứ gì suốt cả cuộc đời.
Nhưng hôm nay thôi , nếu có thể , cho ta chết đi một ngày nhé.
Để ngày mai ta biết điều gì thật sự cần cho cuộc sống của ta.
Hình như nỗi đau chưa thấm sâu vào , ta vẫn bình thường :D
bengoc_kt
14-04-2009, 04:15 AM
Bạn có muốn bít mình ước gì ko? ước rằng mỗi ngày trôi wa đều là một ngày thật vui vẻ
không có những nỗi buồn.Hãy sống cho hiện tại và tương lai bạn nhé.Đừng nhìn lại những chuyện bùn của ngày hôm wa nhé! Luôn vui vẻ
Hoa Mùa Hè
30-04-2009, 05:12 AM
Hôm nay thi rồi, ước gì hôm nay Mẹ và con thi được tốt. Đừng vì chuyện gì khác mà sao lãng, Mẹ nhé.
Cuộc sống vẫn mãi là cuộc sống , đôi khi có những nghịch lí mà ko bao h` ai có thể đoán trước được.
Cười lên đi , tôi luôn tự an ủi mình như thế !!!
Giá như thời gian quay trở lại , để tôi còn đc tận hưởng những gì mà nó xứng đáng thuộc về tôi.
Nhưng tất cả dường như chỉ là Có thể..................
em_giotnuocmat_phale
01-05-2009, 06:13 PM
tôi ước hạnh phúc sẽ đến với người cho mọi người một cơ hội để nói ra điều ước của mình vậy có xem là ước ko?
innocentdarkness
01-05-2009, 10:21 PM
Ước rằng những thứ làm mình buồn hồi đó biếng mất trong ký ức của mình . KHông cần biến mất hết , chỉ những cái nào mà quá đau lòng thôi ...
A Tủn
01-05-2009, 11:37 PM
Ước rằng bệnh cúm heo hãy stop lại ngay , hu hu hu, vì Tủn ko mún người tủn thương 6 năm trời lại chet61 một cách lãng xẹt như dậy , nì ơi anh love em :hum:
Lill' Kuteo
02-05-2009, 12:51 AM
Tèo củm ước cho bịnh củm Lợn của Teo mau hít và khỏi binh. Cứ ho và cảm hoài chéc chít sớm hok kịp chăn chói wá. Tại còn phải ghẹp ng Tèo sương hơn 17 tháng ròi nửa :crying:
boy4eye
02-05-2009, 01:23 AM
ưóc cho cái thế giới này không tồn tại thì sẽ không có chuyện j` xảy ra
sweety_and_lovely_1994
02-05-2009, 04:23 AM
Điều ước ư? Nếu như mình có một điều ước... mình sẽ không ước gì cả ! Bởi vì cuộc đời của bản thân mình là quá đẹp đẽ rồi , mình có gia đình , có bạn bè , mình được lành lặn và phát triển bình thường. Đó là điều hạnh phúc nhất của mình và mình sẽ không phí phạm điều ước nếu chỉ để ước cho riêng mình. Như thế là quá ích kỷ nhỉ ?
ngaytho93
02-05-2009, 05:53 AM
Đau khổ...mình đang cô dơn...ước mơ j ư?
Nhỏ bé thôi chỉ cần bên người iu lang thang phiêu du khắp mọi nơi là đã ý nghĩa lắm rồi
lovedantruong
02-05-2009, 06:55 AM
Nếu có điều ước .... tớ ước tất cả những người bất hạnh , nghèo khổ trên TG này có 1 cuộc sống tốt hơn , cơm no áo ấm.... vừa xem mấy case Tấm lòng nhân ái ở trên dantri , thấy thương thương T.T trong lúc mình ngồi nhà phè phỡn gõ lạch cạch bàn phím thì có bao nhiêu người khổ sở chạy vạy lo cho chồng bệnh tật , con thì dặt dẹo..... heizzzz.... lực bất tòng tâm , chả biết làm thế nào giúp người ta. Tiền chả có ( còn đang ăn bám bố mẹ , hức... ).... lại chẳng biết người ta ở đâu.... giúp = niềm tin.
anhkhi.tk
02-05-2009, 07:25 AM
Ước gì mình không phải ước gì cả ! :so_funny:
..::Anh Khờ::..
02-05-2009, 09:58 AM
Nếu có 1 điều ước tôi sẽ ươc...........có thật nhiều điều ước. ^^!
nhoc_mit2002
02-05-2009, 07:18 PM
Ước mơ đôi khi rất xa lạ và trở thành những thứ xa xĩ đối với những ngưởi nghèo hạnh phúc, giàu tuyệt vọng
Đôi khi ước mơ đã cứu rỗi nhiều linh hồn non dại
Nếu có thể mơ ước, tôi sẽ ước mình mãi mãi có một trái tim
biisn't
08-05-2009, 06:40 AM
ước cho niềm tin sẽ way trở lại.....để giúp vượt wa all ^^!
nhockxinh_hjhj
09-05-2009, 09:05 AM
tớ chỉ ước 1 đìu nhỏ nhoj thoy:
ƯỚC JÌ THỜI JAN WAY TRỞ LẠI
pe_kieu_chua_pit_iu
12-05-2009, 12:52 AM
tiền bạc, địa vị và sức khoẻ
Rubivip
12-05-2009, 03:10 AM
Tôi sẽ ước 6 năm trước đừng có cái ngày hè định mệnh tôi gặp hắn
cui_bap
12-05-2009, 03:36 AM
Nếu có 1 ước thành sự thật thì mình.... mình ước là mình sẽ thực hiện dc tất cả mọi điều ước của các bạn ^^ thế là đủ zoi ^__^
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
12-05-2009, 03:38 AM
ước ah`... đúng, ước rồi nó có thành sự thật ko?
phải chi mình thông minh hơn tý nữa..
cao hon ty' nua~
giau` hon chu't nua .... :so_funny:
đẹp hơn chút nữa :so_funny:
để đi thi ... ng mẫu :so_funny:
angelpink
13-05-2009, 11:46 AM
Nếu thật sự có ngôi sao ấy....
...........xin hãy giúp mình...giúp mình xoa dịu đi nỗi đau của người thân...và luôn được bên họ trong bất kì hoàn cảnh nào
Icrysoul
13-05-2009, 07:17 PM
Nếu có 1 ước thành sự thật thì mình.... mình ước là mình sẽ thực hiện dc tất cả mọi điều ước của các bạn ^^ thế là đủ zoi ^__^
tham kinh khủng....tham vừa thui pa :so_funny:
kethu3
13-05-2009, 08:02 PM
ước gì ư !!! em ước được anh yêu 1 ngày
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
13-05-2009, 08:06 PM
ước gì khi đã nói tiếng chia tay thì cũng là khi ta ko còn nhớ j về nhau nữa
ứoc gì nnhg ký ức vui vẻ ko trở lại dc nữa
để ta ko phải mập mờ thuơng nhớ về 1 ng mà bik rằng đã ko thể đến gần ng đó dc nữa
vì tất cả đều đã wá muộn rồi
Búp Bê Bông
15-05-2009, 06:55 PM
Nếu có một điều ước cho mình thì thôi ước cho thời gian quay trở lại, để tôi lai có thể có những giây phút hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và những người mà tôi yêu thương nhất...và để tôi có thể sửa sai những lỗi lằm của mình đã gây ra và không còn hối tiếc...
Búp Bê Bông
15-05-2009, 07:00 PM
...Với một điều ước, có thể tui sẽ ước có thêm hàng trăm hàng ngàn điều ước nữa để chia sẻ cho tất cả mọi người và cũng không quen giữ lại cho mình một điều ước...hjhj:D
kebatluong13
15-05-2009, 07:02 PM
Ch?ng nào có rùi tịnh Hiện t?i là chua có, nó là hu vô, nên kh?i suy nghi cho m?t óc
rosylee169
13-06-2009, 02:58 AM
nếu có 1 điều ước , mình sẽ ước mình và người mình yêu hạnh phúc dù có hay ko có là của nhau ^^ (lúc này nhá)
thu tim
13-06-2009, 04:30 AM
tui ước mình có tất cả các điều ước trên thế giới này, ước cho đã
ước gia đình hạnh phúc
ước có nhiều tiền
ước có người yêu tui thật lòng
ước những điều tốt đẹp nhất luôn đến với tui
Evin_love_forever
14-06-2009, 09:45 AM
Nếu có ai cho tôi xin 1 diều ước
tôi sẻ ước chua bao giờ gặp em
để tôi được vui vẻ như ngày nào
không phải mang u sầu và lo lắng
codepink
15-06-2009, 05:08 AM
Chỉ có muốn chứ chưa bao jờ dám ước...xa vời lắmmmmmm :(
Evin_love_forever
15-06-2009, 08:50 PM
Nếu ai cho tôi xin 1 diều ước
tôi chỉ ước 1 diều thật nhỏ nhoi
ước ràng dừng ai phải giống như tôi
nếm cay dắng qua cuộc tình dang dở
bym.bi
16-06-2009, 07:46 PM
Bây giờ mà ước thì tớ mún ước nhìu lắm ^^! Nhưng cốt chính một cái là " Ước mình thông minh, học giỏi "
the_warm_winter
16-06-2009, 08:47 PM
Tôi chỉ ước được ngủ 1 giấc thật đã đời mà thôi. Đã gần 1 năm nay chưa có đêm nào tôi được ngủ 1 giấc ngon lành cả. Chắc phải vài năm nữa khi cu Bi lớn lớn thêm chút nữa chăng?
gió đơn côi
16-06-2009, 08:51 PM
Ước chi thế gian yên bình , mọi người hạnh phúc bên người thân yêu.
Một điều ước giản đơn , nhưng có bao giờ thành sự thật.
lukhachmuathu
18-06-2009, 06:31 AM
Đêm, một mình với bóng đêm, rả rích mưa, tự dưng lúc này lại thèm có một điều ước, ước gì bây giờ nhỉ, chả có ánh sao băng nào rơi rụng cả, chắc là điều ước cũng chẳng thành hiện thực đâu. Chậc
Thôi bỏ qua điều ước, nghĩ tới chuyện khác. Bao nhiêu người đã từng mong muốn có một điều ước, rồi lại ước mình có thêm thật nhiều điều ước khác, con người thật tham lam, đã có rồi, lại còn muốn nữa, cũng phải thôi, ai bảo cái phép nhiệm màu ấy màu nhiệm quá làm chi
Ước gì ngay lúc này đây, ta lại được ngồi bên nhau, biển, sóng và trăng vàng trải dài trên biển. Điều ước nhỏ nhoi nhưng không thể, bởi vì biển vẫn đó, trăng vẫn đó, nhưng em... đi rồi
Rồi, điều ước kia anh sẽ để dành tặng em, cho một hư vô xa xôi ngày xưa ấy, khi nào em về, anh sẽ ước em nghe
Nếu có 1 điều ước thì pe chỉ ưỡ rằng người mà pe iu đừng bỏ pe mà đi! Vì pe iu người ấy nhiều lắm
Cyclone*
19-06-2009, 05:23 AM
Đêm - tối hơn ngày - và cũng lạnh hơn ngày.
Nhìn đứa bạn nằm ngủ mà bình yên quá đỗi. Rất nhẹ. Rất êm.
Cũng muốn ước đôi chút thanh bình như đó. Nhưng vẫn cứ sợ ước rồi thì vẫn chỉ là ước thôi. Nên em muốn ước cho mình nỗ lực để đạt những điều mà em mong muốn. Cũng chẳng xa vời là mấy, sẽ làm được thôi - cứ nghĩ thế mà ước..
Nỗ lực nhiều hơn và mạnh mẽ nhiều hơn :) Sẽ cố gắng
.APPLE.
19-06-2009, 05:51 AM
Đêm, một mình với bóng đêm, rả rích mưa, tự dưng lúc này lại thèm có một điều ước, ước gì bây giờ nhỉ, chả có ánh sao băng nào rơi rụng cả, chắc là điều ước cũng chẳng thành hiện thực đâu. Chậc
Thôi bỏ qua điều ước, nghĩ tới chuyện khác. Bao nhiêu người đã từng mong muốn có một điều ước, rồi lại ước mình có thêm thật nhiều điều ước khác, con người thật tham lam, đã có rồi, lại còn muốn nữa, cũng phải thôi, ai bảo cái phép nhiệm màu ấy màu nhiệm quá làm chi
Ước gì ngay lúc này đây, ta lại được ngồi bên nhau, biển, sóng và trăng vàng trải dài trên biển. Điều ước nhỏ nhoi nhưng không thể, bởi vì biển vẫn đó, trăng vẫn đó, nhưng em... đi rồi
Rồi, điều ước kia anh sẽ để dành tặng em, cho một hư vô xa xôi ngày xưa ấy, khi nào em về, anh sẽ ước em nghe
Ước Lữ mãi là of APPLE :bighug:
Thành hiện thực ko nhỉ? :lovely:
Tháng Tư
19-06-2009, 05:57 AM
điều mình mong muốn nhất bây giờ là "nó " ra .. mình chỉ đợi nhiêu đó
Nếu cho phép ước thêm nữa, mong dc có người bạn hiều mình , mình sẽ mừng biết bao
phuongde
14-07-2009, 01:22 PM
nếu có một điều ước tôi sẽ ước cho em cho tất cả mọi người luôn bình an và may mắn.///////////////
lukhachmuathu
15-07-2009, 06:21 AM
Lâu lắm mới thấy cái topic của mình xuất hiện lại, ai lôi lên thế nhỉ :)
Ừ thì thấy, thì ước, ước cho một điều nhỏ nhoi và vô thực, ước những điều ước sẽ thành sự thật - nhỏ nhoi thật phải không
Bao nhiêu điều ước trong một con người - không thể biết hết
Bao nhiêu điều ước có thể thành sự thật - tuỳ thuộc vào việc đó là điều ước gì , vì ai và như thế nào
Bao nhiêu điều ước mãi mãi không thể thành sự thật và mãi mãi không bao giờ có ai đó đủ dũng cảm để nói ra - rất nhiều rất nhiều nếu không muốn nói là không thể đong đếm được.
Chia sẻ và được sẻ chia, những điều ước gửi về trời xa kia, sẽ trao nhau yêu thương và hi vọng, để ngày mai ta thấy mình vẫn còn hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều người không giữ nổi những ước mơ.
Này bạn ơi, nếu một lần dừng chân ghé lại topic này và những topic khác về những điều ước của mình, có thể, bạn sẽ bắt gặp thật nhiều điều ước, giản dị có, phức tạp có, đơn sơ mộc mạc có và cũng có những điều ước thật lớn lao, ...
Nhưng có là gì đâu bạn nhỉ, chỉ là một điều ước để ta vững tin hơn vào cuộc sống, để ta tin rằng trên đời vẫn còn nhiều điều kỳ diệu.
Có thể, bạn sẽ gặp những điều ước giống mình, có thể không
Có thể những điều ước trong đây của bạn đã thành sự thật, có thể không
Có thể có những điều ước hiện tại bạn vẫn chưa nghĩ ra và cũng chưa định hình được
Nhưng ...
Sẽ có ngày, những ước mơ của bạn sẽ thành sự thật
Sẽ có ngày bạn bắt gặp đâu đó những điều ước giống mình, và tự nghĩ trên đời này còn nhiều người đang theo đuổi những ước mơ giống bạn, rồi bạn lại tự cổ vũ mình đi xây dựng cho ước mơ đủ lớn.
Sẽ có ngày những ước mơ định hình và trở thành động lực của các bạn trên bước đường đời
Vậy thì...
Đừng ngại ước mơ, đừng ngại cho người khác biết những ước mơ của mình
Đừng ngại hành động biến những ước mơ đó thành sự thật, hãy dũng cảm chấp nhận thất bại vì nếu không thể biến ước mơ thành sự thật thì bạn cũng đã thành công trên con đường trưởng thành của bản thân mình.
Và ... hãy hạnh phúc khi biết mình vẫn có ước mơ để nuôi dưỡng.
Với 3 topic về những điều ước, có lẽ cũng đã quá đủ để cho những điều ước bay xa, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ với nhau những điều ước thật đẹp. Hãy cầu chúc cho những ước mơ của các bạn thành sự thật vào một ngày không xa nhé :)
Topic này sẽ được đóng lại tại đây để giữ cho những cảm xúc, những ước mơ còn mãi cho những mái đầu xanh, cho những cuộc đời và những nụ cười không bao giờ tắt, cho những ước mơ mãi trọn vẹn và yên bình.
Cảm ơn mọi người !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.