PDA

Xem đầy đủ chức năng : Eakar - Thị trấn Buồn



thisibuonek
22-03-2009, 11:04 AM
Các bạn xem những tấm ảnh mình mới chụp tại quê mình nhé :


Có nỗi nhớ tưởng như chừng bất chợt
Tận thẳm sâu nơi ký ức xa mờ
Eakar đó chợt hiện về thổn thức
Thoảng qua hồn - tựa như một giấc mơ

Eakar :
http://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/6.jpg?t=1237740446


Ta yêu lắm - Gío hanh và nắng lửa
Khát vọng bình nguyên như tuổi mới vào đời
Ta ôm ấp và còn đi tìm nữa
Những con đường khát vọng thuở đôi mươi

Eakar - Miền nắng lửa :
http://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0856.jpg?t=1237740678

Ta yêu lắm - Chiều Eakar đỏ nắng
Sắc bazan nhuộm thắm giấc mơ đầu
Ta nhớ lắm đêm cao nguyên trở lạnh
cái rét ngọt vào vương ánh mắt em trao

Chiều Eakar:
http://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/LogoPhucThienHoang.jpg?t=1237740755
Mắt em :
http://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/8-1.jpg?t=1237741002

Buổi chiều ấy lá xạc xào thổn thức
Cay mắt ai ngơ ngẩn chút bụi hồng
Eakar đó - ta nhớ hòai không dứt
Thị trấn buồn - trong ký ức mờ sương


Eakar - một góc nhìn :
http://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0338.jpg?t=1237741162

Eakar - một thị trấn nhỏ thuộc phía đông tỉnh Đăk Lăk. Nơi tôi đã trải qua thời áo trắng hồn nhiên , vô tư đầy kỷ niệm. Cho dù đi đến nơi nào , lòng vẫn nhớ mong hoài về một miền yêu dấu. Tôi sẽ mang theo nỗi khắc khoải trong góc nhỏ hành trang. Mãi mãi không bao giờ quên được.

Trang Sassy
22-03-2009, 11:22 PM
Thích pic cô gái kia ^^ Ánh mắt sâu thăm thẳm ấy.
Thank for sharing

Mây Phiêu Lãng
23-03-2009, 12:11 AM
Đã từng nhiều lần về Ea Kar làm việc, nhưng thực sự đến hôm nay mới cảm nhận được hết nét đẹp nơi đây. Cảm ơn bạn về những bức ảnh đẹp nhé, Mây cũng là người Dak Lak nè. Bạn chụp ảnh đẹp lắm, không biết bạn có là hội viên hội văn học nghệ thuật hay không?! Và bạn đã từng tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật lần nào chưa? Nếu bạn chưa tham gia bao giờ và thích các hoạt động đó, hãy liên hệ với Mây nhé, Mây sẽ giới thiệu bạn với giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ nhiếp ảnh kỳ cựu, lão làng để bạn có thể trao đổi kinh nghiệm, phát triển tài năng của mình :)

thisibuonek
24-03-2009, 02:05 AM
Rất vui khi biết Mây cũng là người Buôn Ma Thuột , và cũng đã từng tới Eakar. Qủa thực từ trước tới giờ mình theo đuổi nhiếp ảnh chỉ vì đam mê , mình hay lang thang khắp nơi , nay đây mai đó , cũng có chụp ảnh tư liệu cho một số trang . Chưa bao giờ tham gia dự thi chương trình nào bởi vì mình biết mình chỉ là tay máy amatuer còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm và căn bản. Cảm ơn Mây về ý tốt đã dành cho mình , nhưng mình biết mình không đủ sức để tham gia những hoạt động đó. Chỉ thích đi và chụp bằng niềm đam mê , mong là được cống hiến chút gì đó cho những diến đàn mà mình tham gia và xây dựng.

Cú mèo
24-03-2009, 05:48 AM
cái này ở đâu đó bạn ơi :D hỗng bít :D mà đẹp

m2mnamtuocbongtoi
26-03-2009, 02:42 AM
trông hoang dại nhỷ........ :sr nhưng vẫn đầy sự quyến rũ :sr:


cái này ở đâu đó bạn ơi :D hỗng bít :D mà đẹp

hok bít thật à.......... made in VN

gió đơn côi
26-03-2009, 02:49 AM
thank bạn đã post bài này nha ùhm nhớ eakar thật cũng 1 thời học ở trên đó thị trấn bưồn , nhưng có những kĩ niệm đẹp " nhớ eakar 52 '' nhớ nhớ lắm "

phuong hoang trang
26-03-2009, 09:07 AM
_______________________________một góc nhìn xa xăm
ảnh 2 +3 làm cho mình bị cuốn hút hơn

zobibobo
31-03-2009, 11:20 AM
Buồn, http://www.thpt-ngogiatu.com/diendan/forumdisplay.php?fid=61 mình thấy ở đây còn nhìu ảnh thisi post bùn hơn >.<

mưa_buồn
01-04-2009, 09:58 PM
Pic cô gái nhìn đẹp quá , nhất là đôi mắt nhìn xa xăm...

Khung cảnh bạn chụp đẹp ghê , giá như mình được nhìn tận mắt...

letue
01-04-2009, 10:03 PM
uhm đẹp :) Ea Kar cây số 52 đường đi Nha Trang mình vẫn còn nhớ cây cổ thụ ngày nào nằm ngay thị trấn.

gió đơn côi
02-04-2009, 12:03 AM
nhớ eakar nhớ cả những con đưòng nhớ mái trưòng tưổi thơ tôi đã học , bên bạn bè ngày nào ôi nhớ wá. buồn nhớ eakar 52 con đưòng ngô gia tự , nhớ mái trường ngô gia tự.

Cyclone*
02-04-2009, 12:53 AM
Ảnh bạn chụp đẹp :)

mình thích pic có cô gái, trong đôi mắt có một khoảng xa xăm.. :)

uknow
06-04-2009, 08:06 PM
TÔi trỞ vỀ eakar mỘt chiỀu mƯa
ĐƯỜng 26 uỐn mÌnh trong nỖi nhỚ
bƯỚc chÂn Đi trÊn bỜ ĐÊ giÁ lẠnh
mÔi ngẬp ngỪng tÌm hƠi Ấm trao em

em Đi rỒi ! Eakar , buỒn giÁ lẠnh
thỊ trẤn khÔng ngƯỜi chỈ cÓ tỘc mÀ thÔi
con ĐƯỜng nhỎ ĐẦy mƯa vÀ lẦy lỘi
nhÌn ĐÃ kinh hỒn chẲng muỐn bƯỚc chÂn

quÁn cÀ phÊ nẮm yÊn khÔng cÓ khÁch
chỦ quÁn nẰm dÀi gÃi gÃi ĐÔi chÂn
em vẪn vỀ trÊn con ĐƯỜng sỎi
anh nhÌn theo chẲng muỐn Đi cÙng

làm thơ thì qua box thơ nha bạn

uknow
10-04-2009, 11:42 PM
forum đó cùi bắp lắm không vào đâu ! với lại tui học trường trần quốc toản mà vô đó làm chi ! ngoài đời nam sinh hai trường gặp nhau còn đánh nhau hoài nữa là trên forum

bad_boy
11-04-2009, 06:35 AM
thị trấn đẹp lắm, cái đẹp của miền cao nguyên, im lặng và buồn xa xa

uknow
11-04-2009, 07:37 AM
ưh dẹp lăm dẹp kinh hồn

liemblack
13-07-2010, 08:26 AM
eakar hôm nay trời không nắng
thiếu bóng mặt trời hay vắng bóng em
những ngày thơ ấu lặng lẻ trôi qua trong cuộc đời tôi nhớ mãi ngôi trường CHU VĂN AN với 4 năm học lvv...vvv .nhưng giờ khác rồi cuộc chơi nào cũng có mở đầu và kết thúc giờ làm tài xế bác nam nhưng vẩn nhớ hồi đó tối tối lang thang DIỂM cofffee, ốc um nhậu tới sáng đôi lúc nhìn lại quảng đường mình đi qua tôi nhớ mãi ! eakar