thisibuonek
22-03-2009, 10:35 AM
Có một chút tình nào vương mái tóc
Để đêm về có kẻ tập làm thơ
Gom yêu thương - xao động thuở dại khờ
Vào câu thơ - hắn xếp trong ngăn cặp
Thơ của hắn viết về thời cắp sách
Về những mối tình bất chợt dễ thương
Có đôi khi chỉ bởi vì bím tóc
Hoặc nụ cười duyên hắn gặp ở bên đường
Hắn còn viết về cô bé chung trường
Mái tóc thề óng ả chấm ngang lưng
Hắn đã quen trong buổi chiều tan lớp
Một buổi chiều đày những lá me vương
Và cứ thế - hắn viết về tất cả
Những đổi thay - rung cảm của riêng mình
Những vui buồn , hờn giận tuổi học sinh
Và cả một mối tình - Dẫu đơn phương , thầm lặng.
Để đêm về có kẻ tập làm thơ
Gom yêu thương - xao động thuở dại khờ
Vào câu thơ - hắn xếp trong ngăn cặp
Thơ của hắn viết về thời cắp sách
Về những mối tình bất chợt dễ thương
Có đôi khi chỉ bởi vì bím tóc
Hoặc nụ cười duyên hắn gặp ở bên đường
Hắn còn viết về cô bé chung trường
Mái tóc thề óng ả chấm ngang lưng
Hắn đã quen trong buổi chiều tan lớp
Một buổi chiều đày những lá me vương
Và cứ thế - hắn viết về tất cả
Những đổi thay - rung cảm của riêng mình
Những vui buồn , hờn giận tuổi học sinh
Và cả một mối tình - Dẫu đơn phương , thầm lặng.