Củ Cải Trắng
22-03-2009, 10:19 AM
Hè về nhiều tiếng ve sầu
Trên đường gió lặng xanh mầu lá xanh
Có phải nó khóc thương anh ?
Cứ kêu sầu mãi chẳng dành nghỉ ngơi
Đêm nay lòng anh rối bời
Ngắm sao ngẫm lại cuộc đời của anh
Cớ sao em lại nỡ đành
Giăng mây kín mít lấp ánh sao trời
Ngẫu hứng cất tiếng thành lời
Viết nên tình khúc để đời mãi ghi
Trên đường gió lặng xanh mầu lá xanh
Có phải nó khóc thương anh ?
Cứ kêu sầu mãi chẳng dành nghỉ ngơi
Đêm nay lòng anh rối bời
Ngắm sao ngẫm lại cuộc đời của anh
Cớ sao em lại nỡ đành
Giăng mây kín mít lấp ánh sao trời
Ngẫu hứng cất tiếng thành lời
Viết nên tình khúc để đời mãi ghi