pe-map
22-03-2009, 08:50 AM
...Anh yêu ơi..!!!
Hãy cho em 1 lần được gọi tên anh bằng 3 chữ thân yêu đó na bởi 1 lẽ rất đơn gian..."Em yêu anh thật nhiêu.." Em hôk bít rỳ nữa, em hôk bít giờ đây em pải làm rỳ, pải nói thế nào để cho anh hiểu được tc và những gì em đang dành cho anh đây..Yêu 1 người thì dễ nhưng làm sao để nói cho người ấy bít được tình cảm của mình thì lại rất kho..Biết bao lần rồi đi bên anh em đã rất muốn nói lên dù chỉ 3 từ ngắn ngủi.."Em nhớ anh.." vậy muk em cũng hôk làm đươc. Mỗi ngày hôk thấy anh thật sự em rất nhớ nhưng bên anh đâu pải chỉ có mình em..bên anh lúc nào cũng có chị ấy...Người Yêu Anh...
Bao đêm về em trằn trọc thao thức, em hôk bít rỳ hết pải chăng tình cảm em dành cho anh là quá tội lỗi. Nhưng em hôk thể bắt nó thôi đừng nhớ đến anh tính em rất hay khoc...hôk bít em đã từng khóc trong đêm bao nhiêu lần rồi khi em bít anh vẫn giấu em đi gặp chị ấy. Em là cái rỳ của anh nhỉ...trong trái tim anh liệu có chỗ đứng cho em hôk? hay em chẳng là cái ry..chỉ là 1 đứa con gái bình thưòng như bao người bình thường khác đang thích anh mà thôi..???
Mọi người bảo em đừng nên tin anh quá nhiều, nhưng bít làm sao đây khi lý trý hôk thắng nổi con tim. Em đã yêu anh có nghĩa là em chấp nhận chờ đợi. Và bây giờ em sẽ là chiếc bóng đi bên lề cuộc đời anh, em sẽ vui cùng niềm vui của anh Kòn những lúc anh buồn hãy nhấc phone và gọi điện cho em...em hôk hứa sẽ làm cho anh cười nhưng chắc chắn 1 điều em sẽ buồn cùng anh...
Hãy cho em 1 lần được gọi tên anh bằng 3 chữ thân yêu đó na bởi 1 lẽ rất đơn gian..."Em yêu anh thật nhiêu.." Em hôk bít rỳ nữa, em hôk bít giờ đây em pải làm rỳ, pải nói thế nào để cho anh hiểu được tc và những gì em đang dành cho anh đây..Yêu 1 người thì dễ nhưng làm sao để nói cho người ấy bít được tình cảm của mình thì lại rất kho..Biết bao lần rồi đi bên anh em đã rất muốn nói lên dù chỉ 3 từ ngắn ngủi.."Em nhớ anh.." vậy muk em cũng hôk làm đươc. Mỗi ngày hôk thấy anh thật sự em rất nhớ nhưng bên anh đâu pải chỉ có mình em..bên anh lúc nào cũng có chị ấy...Người Yêu Anh...
Bao đêm về em trằn trọc thao thức, em hôk bít rỳ hết pải chăng tình cảm em dành cho anh là quá tội lỗi. Nhưng em hôk thể bắt nó thôi đừng nhớ đến anh tính em rất hay khoc...hôk bít em đã từng khóc trong đêm bao nhiêu lần rồi khi em bít anh vẫn giấu em đi gặp chị ấy. Em là cái rỳ của anh nhỉ...trong trái tim anh liệu có chỗ đứng cho em hôk? hay em chẳng là cái ry..chỉ là 1 đứa con gái bình thưòng như bao người bình thường khác đang thích anh mà thôi..???
Mọi người bảo em đừng nên tin anh quá nhiều, nhưng bít làm sao đây khi lý trý hôk thắng nổi con tim. Em đã yêu anh có nghĩa là em chấp nhận chờ đợi. Và bây giờ em sẽ là chiếc bóng đi bên lề cuộc đời anh, em sẽ vui cùng niềm vui của anh Kòn những lúc anh buồn hãy nhấc phone và gọi điện cho em...em hôk hứa sẽ làm cho anh cười nhưng chắc chắn 1 điều em sẽ buồn cùng anh...