PDA

Xem đầy đủ chức năng : đứng nhìn anh.....em bjk em k0 thể mất anh...nhưng em sr



b3kut3_d3gh3t
22-03-2009, 07:16 AM
Em sr ngàn lần sr anh..........anh yêu !!! Em biết em đã sai nhưng em không còn cách nào khác hơn anh àh..........hãy hiểu cho em ..........!!!


Những gì em nói tối hum ấy là thật lòng....em không hề đùa giỡn mà là thật lòng của em đã suy nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy anh buồn bã thấy nước mắt anh rơi.... trong bóng tối bao trùm em chĩ nghe được trái tim em đang thắt lại vì đau vì hối hận những gì mình đã nói. Em sr !!! Chợt đôi tay anh rời khỏi em lúc ấy em chợt nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều và em không thể mất anh. Trong tâm trí trong suy nghĩ em chỉ biết làm thế nào để rút lại những gì mình đã nói. Em chợt nghĩ em có thễ 3 chịu đưng như em đã từng chịu đựng đấy thôi còn hơn bây giờ em đang rất đau vì em sắp phãi xa anh. Anh àh !!! Em yêu anh !!! Nhưng em biết cha anh không thích em lắm. Gia đình là nới ấm áp bền vựng là nơi đỡ ta dậy mội khi ta vấp ngã. Anh lại chĩ còn một chỗ dựa duy nhất đó là ba nên em không muốn anh trỡ mặt với ba em không muốn nhìn thấy anh cãi lời ba. Thà là đễ em ra đi thà là đễ em không hề wen biết anh còn hơn đễ anh phãi có lỗi với gia đình. Em sr vì em đã làm anh khó xữ......

Nhưng em đã không thể làm được em đã không thễ thốt lên hai tiếng chia tay ấy !!! Em đã nói với anh rằng em chỉ nói đùa với anh nhưng thật ra đó là những lởi thật lòng mà em đã suy nghĩ rất lâu mới nói với anh. Và rồi khi nói ra thì em lại biết rằng em không muốn mất anh nên em đã nghĩ đến lợi ít cá nhân mà quên đi........ em thật ít kỉ. Lúc đưa anh về nhìn bóng anh khuất dần trong bóng tối em chợt nghĩ đến nhưng chuyện vừa trải qua em bông bật khóc. Hai hàng nước mắt lăn tròn trên đôi má em lúc đó em biết rằng mình thật xấu xa. Anh biết không??? Em đã xếp 1000 ngôi sao để tặng cho anh một điều ước nhưng khi em nói rằng mình chia tay em đã hõi anh nếu em cho anh điều ướcanh sẽ ước gì và anh đã nói rằng : Anh ước gì anh chưa từng quen ai trong kí ức của anh !!! Và khi em nói rằng em chỉ đùa em hỏi anh nếu bây giờ em cho anh một điều ước thì anh sẽ ước gì lúc đó anh đã nói : Anh ước em sẽ chẳng bao giờ đùa giỡn với anh như vậy đừng bao giờ nói với anh chia tay !!! Suy nghỉ về nhưng điều đó em càng khẳng định rằng em cần phải xa anh. Anh àh !!! em chưa làm được gì cho anh nên bây giờ hãy để em làm chút gì đó cho anh nha. Xa anh là đjều duy nhất mà em có thể làm cho anh. em biết em ngốc lắm nhưng thà để một mình em đau còn hơn để anh cả đởi phải cãi lời của ba vì em biết sớm muôn gì ba cũng sẽ cấm anh quen em. Vậy thì bây giờ hãy để em tự động rời xa anh. Em sr !!! Vì em đã tự ý quyết định chuyện này !!! Em ngốc lắm và trẻ con nữa anh cũng đã từng nói vậy mà.

Lần cuối cùng hảy để em nhìn anh thật lâu anh nhé. Để em biết rằng em đã từng có anh. Tạm biệt.

ran con
22-03-2009, 08:12 PM
don't cry
leave me alone

little princess
22-03-2009, 09:04 PM
mình hỉu bạn đang rất đau buồn, mình hỉu bạn đang phải đứng trước 1 sự lựa chọn khó khăn. bạn ko hề ích kỉ, bạn ak. để tìm cho mình 1 tình yêu thật sự hok phải là đơn giản. bạn đã có 1 quyết định hi sinh thật cao cả. mình hỉu bạn, nhưng mình hok phải là bạn.

mình thật sự hok pyk phải làm ji`. mình rất mún giúp bạn. nhưng bik làm ji` đây?

hãy cố gắng lên, bạn nhé! hạnh phúc sẽ đến vs bạn. chúc bạn may mắn.

o0o_Jenda_vip_o0o
22-03-2009, 09:29 PM
Bạn ơi vui lên đi đừng buồn nữa nha................