Xem đầy đủ chức năng : Buồn ơi khi nào nguôi...?
Gió_ấm
22-03-2009, 06:12 AM
Buồn ơi..!buồn ởi..!buồn ời..!
Bao giờ buồn mới chịu dời xa ta?
Bao ngày bao tháng năm qua
Theo hoài có thấy tội ta không buồn
Tháng Tư
22-03-2009, 06:31 AM
Buồn ơi khi nào nguôi?
Khi ta mang nhiều sầu hận
Khi lòng ta đầy chất vấn?
Buồn ơi! khi nào nguôi?
gió đơn côi
22-03-2009, 06:54 AM
buồn ơi ! buồn ơi đừng rời xa ta.
ko có buồn ta thấy lòng thiếu thiếu
ko có buồn ta cũng chẳng thấy vui
có buồn rồi thì đời mới có vui
thế mà ngưòi đời muốn nó rời xa
ko biết họ sống sao khi ko buồn.
batcan
22-03-2009, 07:05 AM
nỗi buồn đâu chỉ riêng ta có
đừng để lan đây đó khắp phòng
nỗi buồn này chỉ mình ta mới biết
dù dòng đời mải miết trôi qua
ước chi dẫu đến tuỗi già
có một người thay ta hiểu hết
caycodai
22-03-2009, 07:09 AM
Buồn này Buồn chẳng biết đâu
Người buồn là bởi đằng sau hồn người
Người buồn vì chính người thôi
Buồn đây vô tội đừng lôi Buồn vào!
HanMacTu_part2
22-03-2009, 09:00 AM
Buồn này Buồn chẳng biết đâu
Người buồn là bởi đằng sau hồn người
Người buồn vì chính người thôi
Buồn đây vô tội đừng lôi Buồn vào!
Bưồn kia vô tội thật sao
Hay là có tội bưồn nào chối chăng
Chứ ta sống kiếp phong trần
Làm gì nên tội bưồn cần đến ta
caycodai
23-03-2009, 10:08 AM
Bưồn kia vô tội thật sao
Hay là có tội bưồn nào chối chăng
Chứ ta sống kiếp phong trần
Làm gì nên tội bưồn cần đến ta
Èo èo sợ quá à nha
Buồn đây vô tội thật là đổ oan,
Người trần sống kiếp phong trần
Tiền - tình vướng nợ nên cần Buồn thôi!
phuong hoang trang
24-03-2009, 12:19 AM
buồn ơi buồn
ngươi mệt lắm phải hông?
ta biết mà
ngày mai ta sẽ cố
sẽ sống sao
không lệ thuộc vào số
sẽ mỉm cười
cho nỗi buồn ngoai nguôi _________-
HanMacTu_part2
24-03-2009, 03:04 AM
Èo èo sợ quá à nha
Buồn đây vô tội thật là đổ oan,
Người trần sống kiếp phong trần
Tiền - tình vướng nợ nên cần Buồn thôi!
Lạ thay 2 chữ bưồn ơi
Đeo hoài đeo mãi bên tôi làm gì
Tình tiền có rồi mất đi
Chỉ riêng bưồn mãi đi theo ta hoài
caycodai
24-03-2009, 07:27 AM
Lạ thay 2 chữ bưồn ơi
Đeo hoài đeo mãi bên tôi làm gì
Tình tiền có rồi mất đi
Chỉ riêng bưồn mãi đi theo ta hoài
Buồn đâu rảnh rồi thời gian
Để đi theo kẻ hân hoang vui đời!
Buồn đây chỉ có chẳng rời
Những kẻ sống kiếp chán đời mà thôi!
Gió_ấm
24-03-2009, 08:34 AM
Tuyệt tình tôi đẹp trai phong độ
Sống trọng tình nhưng duyên số đơn côi
Thăng trầm năm tháng dần trôi
Gần 30 tuổi vẫn mồ côi người tình
Buồn ơi!sao mãi lặng thinh
Theo tôi như thể bóng hình là sao
Bao đêm tôi vẫn ước ao
Trái tim đơn độc ai vào ghé thăm
Người Điên Yêu Thơ
24-03-2009, 01:20 PM
Buồn ơi..!buồn ởi..!buồn ời..!
Bao giờ buồn mới chịu dời xa ta?
Bao ngày bao tháng năm qua
Theo hoài có thấy tội ta không buồn
"Bao ngày bao tháng năm qua
Theo hoài có thấy tội ta không buồn?"
Nếu mà ai đó không buồn
Thì ai rồi sẽ cùng buồn buồn đây?
gió đơn côi
24-03-2009, 11:59 PM
Tuyệt tình tôi đẹp trai phong độ
Sống trọng tình nhưng duyên số đơn côi
Thăng trầm năm tháng dần trôi
Gần 30 tuổi vẫn mồ côi người tình
Buồn ơi!sao mãi lặng thinh
Theo tôi như thể bóng hình là sao
Bao đêm tôi vẫn ước ao
Trái tim đơn độc ai vào ghé thăm
Gió tôi đây sinh ra đã đa tình .
quá nhiều tình nên chẳng biết yêu ai
tôi thờ ơ với những ngưòi yêu tôi
nên bây giờ một mình ngồi đơn côi
gió đơn côi ngồi cùng bạn đơn độc
đời ko vui khi mang hai chữ đơn độc
caycodai
25-03-2009, 05:23 AM
Tuyệt tình tôi đẹp trai phong độ
Sống trọng tình nhưng duyên số đơn côi
Thăng trầm năm tháng dần trôi
Gần 30 tuổi vẫn mồ côi người tình
Buồn ơi!sao mãi lặng thinh
Theo tôi như thể bóng hình là sao
Bao đêm tôi vẫn ước ao
Trái tim đơn độc ai vào ghé thăm
Dạ chào chú đã gần 30 tuổi
Buồn cháu đây mạo phép gửi đôi câu:
Thứ nhất là: Phải mở rộng lòng mình
Yêu chân tình và dâng hết con tim
Thứ 2 là: Chú phải có lòng tin
Bởi khi yêu người ta buộc phải thế!
Nếu có đủ chú sẽ chẳng Ế đâu
Và Buồn cháu sẽ ko theo chú nữa!
gió đơn côi
25-03-2009, 06:27 AM
nước mắt rơi tôi liền lau vội vàng
tôi ngỡ ngàng khi thấy người bên ai
để lại tôi một kĩ niệm dịu êm
rồi đêm đêm tỉnh mộng chợt nhớ người
gió đơn côi
25-03-2009, 06:34 AM
đá rồi cũng mòn sông rồi cũng cạn
nhưng chúng ta mãi ko thể xa nhau
trai là biển con gái là san hô
biển ko có san hô biển vẫn sống
san hô ko có biển san hô chết
cobe_cy12
25-03-2009, 06:41 AM
Buồn như con chuồn chuồn
Đậu đậu rùi lại bay
Thấy hay thì đậu đậu
Thấy hết sầu thì nó bay.^|^
\tho* con Vjt m0j nguoj dung cuoj nhẽ !~
HanMacTu_part2
25-03-2009, 10:52 PM
Buồn như con chuồn chuồn
Đậu đậu rùi lại bay
Thấy hay thì đậu đậu
Thấy hết sầu thì nó bay.^|^
Nhưng đời không như vậy
Lúc bùn lại lúc vui
Lúc cay đắng ngậm ngùi
Khi vỡ oà sung sướng
chusala
25-03-2009, 11:06 PM
nếu một mai buồn xa rời trái đất
biết lấy j làm cột mốc niềm vui
huongduongxanh
26-03-2009, 04:24 AM
Buồn ơi..!buồn ởi..!buồn ời..!
Bao giờ buồn mới chịu dời xa ta?
Bao ngày bao tháng năm qua
Theo hoài có thấy tội ta không buồn
Buồn rằng buồn sẽ hết buồn
Khi nào có gió kéo buồn đi xa
Trông bao ngày tháng đã qua
Cậu buồn vì cậu cứ than mình buồn
me0c0n
27-03-2009, 07:49 AM
buồn ơi buồn hỡi buồn hời!
buôn sao cứ mãi theo ta tháng ngày
buồn này mày cứ đi đi
đừng theo ta nữa... để ta một mình
một mình cùng tháng năm trôi
một thời kí ức tháng năm hững hờ
buồn hoài buồn mãi vì ai?
thôi thì cố giấu vào sâu nỗi lòng
cho buồn chôn kín về đâu
dấu trong kí ức một thời buồn đau ^^
satnhanvu
27-03-2009, 11:42 PM
Buồn ơi đừng mãi theo tôi
Bao nhiêu năm tháng theo tôi đủ rồi
Cuộc đời bèo dạt mây trôi
Tại sao buồn cứ theo tôi tháng ngày
tuankhanh_tk265
28-03-2009, 07:29 PM
Buồn đâu rảnh rồi thời gian
Để đi theo kẻ hân hoang vui đời!
Buồn đây chỉ có chẳng rời
Những kẻ sống kiếp chán đời mà thôi!
chán đời nên buồn mãi theo thôi
hãy cứ vui cười nhé bạn ơi
đẩy nỗi buồn sâu trong bóng tối
tươi như hoa thêm sắc cho đời:wish:
wi fu thuy
28-03-2009, 07:50 PM
Buồn ơi buồn thiệt la buồn
đời sao mà chán mà chường vầy đây
nhưng ma buồn cũng hổng sao
từ đây ta đã có HHT
gió đơn côi
28-03-2009, 11:12 PM
19 tưổi ta vẫn còn buồn
buồn ơi xin hãy rời xa đi buồn
bao năm buồn đã bên ta
bây giờ ta lớn thôi ko còn buồn
buồn ơi xin mày đấy buồn
cho ta 1 phút xa mày dc ko
hoang hon mau tim
30-03-2009, 02:20 AM
bộ mới bị cho rơi hả tuyệt tình.. đau khổ thế
người xưa quên mất câu thề
hiền thê đã bỏ lối về bơ vơ
cũng bởi cái phận tài thơ
đêm mơ lắm mối , truân chuyên giấc dài :thatall:
bebe.o0o
02-04-2009, 08:55 AM
Buồn ơi..!buồn ởi..!buồn ời..!
Bao giờ buồn mới chịu dời xa ta?
Bao ngày bao tháng năm qua
Theo hoài có thấy tội ta không buồn
Buồn gì...Buồn zữ...zay anh
Chia em chút xíu cho thanh tâm hồn
Cho em nếm thử nỗi buồn
Đắng cay đến mấy sao than oán hoài
Gió_ấm
02-04-2009, 09:42 AM
Sinh ra kiếp đã đa sâu
Cô đơn từ bé buồn rầu tháng năm
Phận bạc như ánh trăng rằm
Lung linh mới đó tối tăm cận kề
camuoi9
02-04-2009, 07:47 PM
Buồn gì...Buồn zữ...zay anh
Chia em chút xíu cho thanh tâm hồn
Cho em nếm thử nỗi buồn
Đắng cay đến mấy sao than oán hoài
Buồn gì anh giữ mình anh
Chia em để thấy em "buồn " sao em?
Vị kia đâu phải vị Kem
"bé còn quấn tã" mà đòi nếm sao?:thatall::thatall:
Shin9xSad
04-04-2009, 07:51 PM
Buồn ơi khi nào nguôi?
Để xung wanh ta ko còn thấy cảnh sầu
Buồn cứ đến thì cảnh mãi sầu thôi.
Cảnh sầu rồi làm thời gian lặng im
Cho con tim hỏi " Niềm vui là gì ? "
litien
05-04-2009, 01:15 AM
tương tư tàn tạ tình tan tác
mang mác mênh mông mãi mơ mộng
đau đớn đưa đảy đời đơn độc
sung sướng say sưa sao sững sờ
xuri_buồn
07-04-2009, 11:29 PM
nào có phải tình ko trở lại
cớ sao người cứ phải thương đau
có chuyện tình nào ko phải sầu
quên đi nhé ta bắt đầu tình mới
gió đơn côi
08-04-2009, 12:35 AM
xin đừng quên mà cất làm kỉ niệm
tình yêu mới rồi mai này sao nhỉ
có khi nào lại giống tình cũ ko
nếu là vậy sống ko tình còn hơn
để ko buồn ko phải nhớ ngừơi ơi
xuri_buồn
08-04-2009, 02:22 AM
sẽ chẳng có ngày vui rất vui
bởi bưồn luôn sát cánh bên tôi
ngốc nghếch cho rằng đã wa rồi
nhưng còn ở đó bưồn ơi tôi bưồn
vuaanmay
09-04-2009, 04:17 PM
Bóng tối ngập tràn trên khắp nẻo
U uất hồn thơ bóng xế tà
Ôm mộng ngàn thu xa vời vợi
Người đi tan nát trái tim khờ
pe'kute
09-04-2009, 08:39 PM
Buồn ơi..!buồn ởi..!buồn ời..!
Bao giờ buồn mới chịu dời xa ta?
Bao ngày bao tháng năm qua
Theo hoài có thấy tội ta không buồn
Anh bùn e cũng buồn lun
Vậy a có muốn e buồn cùng anh
Nhưng mà đừng mặc kệ em
Em đau lắm đó-trái tim nát rồi...:timvo:
Gió_ấm
10-04-2009, 06:29 AM
Soi gương nhìn lại được mình
Bao năm vẫn vậy bóng hình đơn côi
Tình đến như áng mây trôi
Tình đi lặng lẽ mình tôi ôm buồn
Đêm đêm mắt ướt lệ tuôn
Đêm đêm kìm nén nỗi buồn trong tim
Buồn ơi ta vẫn kiếm tìm
Một ngày nào đó tim này có đôi
Tiễn buồn về trốn xa xôi
Tiễn buồn xa mãi buồn thôi thôi buồn
axiu94
11-04-2009, 03:07 AM
Soi gương nhìn lại được mình
Bao năm vẫn vậy bóng hình đơn côi
Tình đến như áng mây trôi
Tình đi lặng lẽ mình tôi ôm buồn
Đêm đêm mắt ướt lệ tuôn
Đêm đêm kìm nén nỗi buồn trong tim
Buồn ơi ta vẫn kiếm tìm
Một ngày nào đó tim này có đôi
Tiễn buồn về trốn xa xôi
Tiễn buồn xa mãi buồn thôi thôi buồn
Ngồi một mình trong đêm
Em thấy bóng tối thật đẹp
khi em không được bên anh
Em nhớ anh
Em thấy mình thật cô đơn
Nhưng cô đơn vì anh thì thật tuyệt
Khi anh ra đi
Em thấy vắng vẻ
Ừ thì em cô đơn
Nhưng vì ai ???
Ko có anh
Em biết em buồn...
lucbinhtimvn
11-04-2009, 12:01 PM
Tuyệt tình tôi đẹp trai phong độ
Sống trọng tình nhưng duyên số đơn côi
Thăng trầm năm tháng dần trôi
Gần 30 tuổi vẫn mồ côi người tình
Buồn ơi!sao mãi lặng thinh
Theo tôi như thể bóng hình là sao
Bao đêm tôi vẫn ước ao
Trái tim đơn độc ai vào ghé thăm
Chữ tình hỏi có còn không
Đôi khi lại vẫn nghe trong tim buồn,
Bóng chiều ngã đổ mưa tuông
Tình sao vụt mất hững hờ nghe đau...
Thôi thì hờ hững xa nhau
Thì thôi mang khối tình sầu riêng ta
Thôi thì chỉ giấc mơ qua
Thì thôi đừng trách người xa làm gì?
Gió_ấm
11-04-2009, 08:15 PM
Thật chẳng biết bao giờ là kết thúc
Biết bao giờ được một lúc cười vui
queochuai1991
11-04-2009, 09:29 PM
đời thiếu buồn đời vô vị
tình vắng buồn tình chẳng say
như ta đay lúc vui lúc buồn
đời là thế tình cũng là thế
axiu94
12-04-2009, 12:16 AM
Một cuộc đời một nụ cười
Một tình yêu một đau khổ
Thôi thì để em chuốt đau khổ
Để một lần em được cười
Vì yêu anh
Mà em phải buồn...^^!
Gió_ấm
12-04-2009, 02:27 AM
Một cuộc đời một nụ cười
Một tình yêu một đau khổ
Thôi thì để em chuốt đau khổ
Để một lần em được cười
Vì yêu anh
Mà em phải buồn...^^!
Lạc bước từ đâu cô bé con
Muốn làm người lớn uốn tròn chữ yêu
Ngây thơ trong trắng yêu kiều
Bé ơi đừng vội,vội yêu làm gì
xuri_buồn
12-04-2009, 10:54 PM
khi buồn nguôi khi nào em chẳng biết
chỉ biết rằng hình như chẳng có đâu
hình như chẳng thể thôi sầu
khi người xa mãi còn đâu nụ cười
buồn ơi khi nào nguôi
khi nào ta biết ta thôi nhớ người
heocon_kc
13-04-2009, 05:07 AM
Vì đâu nắng nhuộm màu sầu
Cho muôn hoa lá cũng sầu ngổn ngang
Vì đâu mùa đã vội sang
Cho ta chưa kịp nói lời chia tay
Vì đâu chưa uống đã say
Cho lòng tự hỏi ta say men gì?
prettyanhthu
13-04-2009, 06:25 PM
Vì mây quên ghé thăm trời
Nắng buồn nhung nhớ bao lời hẹn hò
Vì ai đang chạy theo gió
Mùa Thu lá rụng hững hờ chạy theo
Đễ bao hoa lá úa héo
Vì lòng anh quá treo leo trên trời
Làm sao em thể theo tới
Sao anh nở để em đợi kiếp này
Lệ sầu tuốn xuống đủ say
Rượu nồng đâu thể nào thay niệm sầu
thiên sứ trắng
15-04-2009, 02:32 AM
ngàn lần muốn tim thôi nhỏ lệ
ngàn lần mong quá khứ rời xa
mong tình cũ rời xa thật xa
mong người cũ chẳng bao giờ quay lại
trong wa' khứ và trong hiện tại
tim đã đau lòng lại càng đau
buồn ơi ta muốn ngày sau
mi biến mất ta ko còn sầu úa
khổ đời trai
16-04-2009, 06:09 PM
Có buồn Ta mới vui
Cuộc đời là vậy người có hiểu chăng
Cũng chỉ vì 2 chữ Tình Tiền
Nếu ko thì lấy đâu ra buồn hee
prettyanhthu
20-04-2009, 06:18 PM
Không buồn thì chỉ có vui
Không người thì chỉ mình tôi ngồi chờ
Không sầu thì không ơ thờ
Không anh thì không nhung nhớ đau lòng
Không anh tình không quan trọng
Thì đời em sướng long tong mỉm cười
Eternal Flame
21-04-2009, 05:58 AM
sống kiếp chán đời là tôi
tôi đã cô đơn ngàn tối cùng buồn
có buồn lệ tôi chẳng tuôn
vì tôi chỉ muốn ngàn năm có buồn!
quá sinh biến?
pekute_onlineviai
21-04-2009, 08:01 PM
buồn lắm bạn ơi những buổi chiều
chiều nào chẳng có hoàng hôn
ai mà chẳng có những chiều chia li
nhưng rồi chiều sẽ qua đi
dành cho buổi sáng những j đẹp hun
xuri_buồn
21-04-2009, 11:04 PM
khi ánh mặt trời khuất sau núi
khi ánh trăng bắt đầu nhô lên
và khi có anh kề bên
em biết mình ko còn buồn nữa
Gió_ấm
22-04-2009, 06:37 AM
Khi nào tắt ánh mặt trời
khi nằm say giấc là đời lại vui
Vi trong giác mong ngọt bui
Có em và cả niềm vui theo về
lucbinhtimvn
22-04-2009, 11:48 AM
Soi gương nhìn lại được mình
Bao năm vẫn vậy bóng hình đơn côi
Tình đến như áng mây trôi
Tình đi lặng lẽ mình tôi ôm buồn
Đêm đêm mắt ướt lệ tuôn
Đêm đêm kìm nén nỗi buồn trong tim
Buồn ơi ta vẫn kiếm tìm
Một ngày nào đó tim này có đôi
Tiễn buồn về trốn xa xôi
Tiễn buồn xa mãi buồn thôi thôi buồn
Vần thơ chứa đọng nỗi buồn
Lời như trách móc một người phương xa
Gió chiều lay nhẹ bay qua
Ai thương, ai nhớ, ai chờ...ngày xưa !
Lá rơi, lá đổ chiều mưa
Chiều nay chợt vắng song thưa một người
Quanh ta lại vắng nụ cười
Vẫn còn vương vấn trông vời, vời trông
Chữ tình hỏi có còn không?
Đôi khi lại vẫn nghe trong tim buồn,
Bóng chiều đỗ giọt mưa tuôn
Tình ai vụt mất ,hững hờ nghe đau....
Gió_ấm
19-05-2009, 04:40 AM
Buồn buồn ngồi quét lá đa
Quét bao mùa lá chưa qua nỗi buồn
Nước trôi nước trẩy về nguồn
Người đi ta ở ôm buồn giệng ta
gió đơn côi
19-05-2009, 06:12 AM
ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
đếm hoài đếm mãi ko biết bao nhiêu
ngồi buồn đếm lại những yêu thương
đếm hoài đếm mãi vẫn không sao hết
ngưòi đi để lệ tôi rơi từng đêm
vì sao lại thế hỡi người tình ơi
huynhcongphu
21-05-2009, 08:01 AM
Tôi cũng rất muốn làm thơ vụi
Dâng cho đời thêm những tiếng cười,
Dâng cho cuộc sống niềm vui mới,
Cho những cuộc đời mãi xanh tươi.
Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi.
Vì tôi chẳng thể viết được rồi.
Viết nên hạnh phúc niềm vui mới,
Có lẽ là điều quá xa xôi.
Thơ tôi chỉ buồn...hay mấy chi?
Những dòng vu vơ chẳng có gì,
U sầu và những dòng suy nghĩ.
Ai ơi không buồn đọc làm chi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.