Xem đầy đủ chức năng : triết lý cuộc đời
langtusautinh
22-03-2009, 05:24 AM
còn trời còn nước còn non
tính theo ngày tháng chẳng còn bao nhiêu
một hai năm cũng là nhiều
tuổi già bóng đã quá chiều còn đâu
ruộng vườn trả lại đời sau
sân ga ngồi đợi chuyến tàu rồi đi
hành trang mang chẳng được gì
tiếng kèn tiếng trống lâm li nhạc sầu
xóm làng bịn dịn đưa nhau
nghĩa trang nấm mộ chôn sâu cuộc đời
sang hèn rồi cũng thế thôi
cái trò tạo hóa muôn đời đã quen
sống thì kèn cựa bon chen
chết chôn xuống đất thối đen như bùn
sương thành nước thịt thành mùn
đất lại về đất có còn gì đâu
cuộc đời như cánh hoa ngâu
muôn người chung một nhịp cầu ấy thôi
trần gian là một cái nôi
nếu ai đã đến đến rồi lại đi
lầu son gác tía vứt đi
công hầu khanh tướng còn gì nữa đâu
chết rồi chôn xuống đất sâu
hết phương đút nót kêu cầu van xin
tinhthuquan
27-03-2009, 06:34 AM
còn trời còn nước còn non
tính theo ngày tháng chẳng còn bao nhiêu
một hai năm cũng là nhiều
tuổi già bóng đã quá chiều còn đâu
ruộng vườn trả lại đời sau
sân ga ngồi đợi chuyến tàu rồi đi
hành trang mang chẳng được gì
tiếng kèn tiếng trống lâm li nhạc sầu
xóm làng bịn dịn đưa nhau
nghĩa trang nấm mộ chôn sâu cuộc đời
sang hèn rồi cũng thế thôi
cái trò tạo hóa muôn đời đã quen
sống thì kèn cựa bon chen
chết chôn xuống đất thối đen như bùn
sương thành nước thịt thành mùn
đất lại về đất có còn gì đâu
cuộc đời như cánh hoa ngâu
muôn người chung một nhịp cầu ấy thôi
trần gian là một cái nôi
nếu ai đã đến đến rồi lại đi
lầu son gác tía vứt đi
công hầu khanh tướng còn gì nữa đâu
chết rồi chôn xuống đất sâu
hết phương đút nót kêu cầu van xin
a ha...cậu bạn bao nhiêu tuổi rùi mà nghĩ sâu sắc quá vậy...cũng xin góp mấy câu nha
có gì đâu chỉ cát bụi hư vô
theo gió cuốn về nơi miền xa thẳm
để vùi chôn trong đời cay đắng
thân vô thường dưới đất bụi tàn trôi
chienmeo
28-03-2009, 09:37 AM
Thế gian bao kẻ khổ vì tiền
Lỡ đường lỡ bước lỡ nhân duyên
Sống dưới tiền quyền nhưng phải chịu
Bởi thế cho nên chịu tiếng nguyền
Đời đắng cay ngọt bùi ai đã nếm
Ôi cụoc đời chỉ là bến pha sương
Ai đã từng sống trong cảnh cô đơn
Thì mới biết đồng tiền là giả dối
Tiền xô đẩy người ta vào ngục tối
Tiền bá chủ đứng đầu vũ trụ
Khi có tiền bạn bè đông đủ
Anh chị em đông đủ xum vầy
Mối duyên kia ngày một đắm say
Tình vợ chồngcon ơi ! Ngày thắm thiết
Khi hết tiền bạn bè đâu có đến
Mối duyên kia dù thắm cũng phai dần
Rồi trong nhà lắm quỷ nhiều ma
Bạc ác chi mi rứa hã tiền
Có tiền con cú cũng thành tiên
Quân tử không tiền cũng đảo điên
Thế Kỷ 21 Thế Kỷ Tiền
zzJustAGirlzz
30-03-2009, 09:53 AM
truùi 2 câu thơ của tui thế mà cũng bị xoá có bị gì kg vậy cô hai
mariana_kumi
30-03-2009, 12:07 PM
Thu sang chưa thấy lá vàng,
Sao mùa kỷ niệm chảy tràn trong tôi,
Dẫu cho vạn kiếp luân hồi,
Thì tôi vẫn Nguyện làm tôi kiếp này!
Dẫu là phải nếm chua cay
Dẫu là u uất những ngày tàn tro,
Dẫu là bể khổ cam go
Dẫu là cuộc sống không cho ta nhiều!
Mariana_Kumi 05/10/2007
bài thơ này tôi làm trong sinh nhật lần thứ 17, hi, không hay nhưng vẫn xin tặng cho bạn!
langtusautinh
03-04-2009, 03:47 AM
tơ vàng là bởi xanh dâu
thơ vàng vì chữ trong câu có vàng
một lời như đứt ruột gan
phải đâu là rác trôi ngang chân cầu
cám ơn bạn rất nhiều về bài thơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.