caycodai
22-03-2009, 04:21 AM
Ngày xưa chơi trò cổ tích
Em là công chúa đích thị chẳng sai
Hoàng tử thì có tới hai
Bắt em phải chọn trong hai một người
Em hờn em chẳng thèm chơi
Để cho hai kẻ kia chơi một mình
Bây giờ em lớn thật xinh
Quanh em là cả biển tình bao la
Nhưng vì biển rộng bờ xa
Thuyền đi trăm ngả, Bến mình bơ vơ!
Trong lúc cao hứng làm bài thơ này, lúc đầu thấy nó thật vớ vẩn, chả có nghĩa gì. Nhưng đọc lại nhiều lần thấy nó kũng ko hẳn là vô nghĩa. Hình như nó chứa đựng một chân lí: Đôi khi Nhiều ko có nghĩa là Tốt!
Em là công chúa đích thị chẳng sai
Hoàng tử thì có tới hai
Bắt em phải chọn trong hai một người
Em hờn em chẳng thèm chơi
Để cho hai kẻ kia chơi một mình
Bây giờ em lớn thật xinh
Quanh em là cả biển tình bao la
Nhưng vì biển rộng bờ xa
Thuyền đi trăm ngả, Bến mình bơ vơ!
Trong lúc cao hứng làm bài thơ này, lúc đầu thấy nó thật vớ vẩn, chả có nghĩa gì. Nhưng đọc lại nhiều lần thấy nó kũng ko hẳn là vô nghĩa. Hình như nó chứa đựng một chân lí: Đôi khi Nhiều ko có nghĩa là Tốt!