kỳ quân*zen
22-03-2009, 02:09 AM
Tuổi 17 đã lớn chưa anh nhi ?
được quyền yêu và mơ ước không anh?
có được buồn khi mộng ước không thành
có được khóc khi tình yêu tan vỡ
tuổi 17 đã lớn chưa anh nhỉ?
có hồn nhiên để ngắm ngọn cỏ xanh
có buồn vui những lúc yên lành
có đau đớn khi tình ai chắp cánh?
được quyền yêu và mơ ước không anh?
có được buồn khi mộng ước không thành
có được khóc khi tình yêu tan vỡ
tuổi 17 đã lớn chưa anh nhỉ?
có hồn nhiên để ngắm ngọn cỏ xanh
có buồn vui những lúc yên lành
có đau đớn khi tình ai chắp cánh?