PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mắc nợ



lukhachmuathu
21-03-2009, 09:32 AM
Ngày mai có đến không
Em cũng không biết nữa
Chỉ biết mình vẫn đợi
Đợi nơi ấy bình yên

Nơi ấy có anh không
Em cũng không biết nữa
Chỉ biết mình đã nợ
Nợ ai đó nụ cười

Nơi ấy có mênh mông
Như biển kia dài rộng
Đủ chứa nhiều phiền muộn
Đủ rộng để đón em???

Nguyễn An
21-03-2009, 09:59 AM
mèng ơi , nữ khách nàm thơ, ôi giời ơi trời bão :sr: Chơi tứ Tuyệt hả ung :sr:
Nợ người phút ngẫu hứng
Nợ một người không xứng
Nợ người bỏ ta đứng
Điên dại hồn lững thững
Đau đớn ta chịu đựng
Cưộc tình gánh trên lưng
Chẳng được phut nào mừng
Như một sợi dây thừng
Treo đời ta lơ lửng ......

Nắng trái mùa
23-03-2009, 03:48 AM
Đất trời nợ nắng nợ mưa
Người người nợ chút hương xưa tình đầu
Sông kia mắc nợ nông sâu
Tháng năm mắc nợ cây cầu bắc qua

Duyên này thôi đã hư nhoà
Thời gian bạc phếch nên phôi pha dần
Nợ nhau một kiếp tri ân
Gom câu thơ sẽ trả dần ngàn năm !

lukhachmuathu
01-04-2009, 03:53 AM
Tháng năm nào có xa đâu
Chỉ như nước thoáng qua cầu mà thôi
Tình ai bạc trắng như vôi
Cho ta mắc nợ cả đời trả - vay

Rượu nào mà uống chẳng say
Tình nào mà chẳng đắng cay một lần
Ai đi mắc nợ cuộc đời
Để người mãi trả bằng ngàn câu thơ

Gió chiều một chút vẩn vơ
Tặng ai, ai nhận - câu thơ vào mùa

nhoc_cntt
25-04-2009, 02:38 PM
tôi nợ em một truyện tình bất hủ
tôi nợ em một trái tim nóng bỏng
tôi nợ em một lời nguyện ước
nợ em nhiều ,nhưng chẳng thể yêu em

hthao
25-04-2009, 10:35 PM
muốn thét gào cho vỡ vụn trăng xa
nếu người đi tình ấy sẽ phai nhòa
ngày mai hỡi vì tôi xin đường đến