PDA

Xem đầy đủ chức năng : I Believe - From : Gios ♥ To : Gios :x



Gios
21-03-2009, 08:04 AM
http://a367.yahoofs.com/blog/49ab5b18zd161511b/58/__sr_/9b1c.jpg?mgAKQxJBZ91mQzf8

Có những điều không cần nói ra cũng đủ để hiểu và khi Yêu thương không cần bất kì lý do nào cả
Cũng có những điều chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu..Tặng cho mình - khi trái tim đã trở về thời điểm bình yên nhất và ngày càng vững tin vào 1 tình yêu..:huglove:


http://www.nhaccuatui.com/m/6Yv0GMlc-6


Chẳng có gì là ko đúng khi những điều hiện hữu trong chính trái tim em bây giờ là sự thật .Chẳng có gì là ko đúng khi em luôn có 1 niềm tin về anh và sống tốt vì nó :">

Chẳng có gì sai khi 2 con người yêu thương nhau, luôn hướng về nhau và sống vì nhau .Chẳng có gì ko đúng khi xa cách nhưng đều mong đợi 1 ngày hạnh phúc ko xa

Và em khẳng định với anh nhé : Em chẳng có gì sai khi đặt 1 niềm tin vào anh đâu, anh hiểu ko ?

LU and MU , my lover :huglove:

Gios
24-03-2009, 03:29 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/3c7kc42-3v

Hạnh phúc là gì anh có biết không?
Hạnh phúc là được nghĩ về anh dù trong mọi lúc

Hạnh phúc là khi em biết tình cảm anh trao là thật

…Sẽ chẳng đổi thay!





Hạnh phúc là gì anh có hay?

Hạnh phúc là có bờ vai anh mỗi khi em khóc

Hạnh phúc là khi anh biết mình sẽ chẳng bao giờ đơn độc

Dù anh xa em ….

Hạnh phúc là gì anh có hiểu không?

Hạnh phúc là được gặp anh mỗi khi em nhớ nhất

Hạnh phúc là khi mắt em được gặp mắt anh

Em thấy ngọn lửa nồng nàn trong trái tim anh.





HHạnh phúc là gì anh có biết không?

Hạnh phúc là ở bên anh mỗi khi anh cần nhất

Dù im lặng nhưng sự đồng cảm trong em là chân thật

Em đã ước rằng mình gánh được nỗi đau…





Hạnh phúc của em anh chẳng thể hiểu đâu

Hạnh phúc là bắt đầu khi gặp anh ngày ấy

Cho dù cuộc đời vẫn còn nhiều sóng dậy

Hạnh phúc thật bình yên khi anh ở bên em...



07/12/2008 ☻

Gios
25-03-2009, 05:07 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/-psIZPrVVU

Có hạnh phúc không? Không.

Có vui không? Có.

Có đau khổ không? Không.

Có buồn không? Có.

Sao lại thế? Chả biết. Một người vô kỷ luật thì suy nghĩ cũng không theo quy luật nào cả,có lẽ vậy

Và nhớ.

Nhớ đến da diết.Muốn chạy đến bên và ôm thật chặt.


Thì sao?

Chả sao cả.


Biết thế thôi.

...


:so_funny:

Gios
10-04-2009, 10:56 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/OP1TPEJGfO

Chỉ biết nói 1 câu duy nhất vào lúc này : CHÁN ANH ! :)

Trang Sassy
13-04-2009, 10:54 AM
Tháng 4 là tháng e gặp phải ít bất ổn, lấy lại được khả năng giao tiếp nhưng mất đi khả năng suy nghĩ..Học cách chia sẻ nhiều hơn,cười nhiều hơn và quan tâm tới ng khác nhiều hơn.Nhưng có 1 số ng muốn quan tâm cũng chẳng thể quan tâm được :">

Thế nên cứ quan tâm bản thân mình trc đã :">

Một bài hát cho tháng 4 :hug: Hơn 4 tháng rồi,sẽ còn hơn nữa, nhỉ :X

http://www.nhaccuatui.com/m/H_-ozfGzdo

Trang Sassy
26-04-2009, 07:35 AM
Người ta dùng từ “nếu” trong câu chuyện kể về quá khứ để diễn đạt sự nuối tiếc. Và khi từ “nếu” xuất hiện liên tiếp nhau thì chắc hẳn, người ấy vẫn còn day dứt biết nhường nào

http://www.nhaccuatui.com/m/xQa-wHkBab

Trang Sassy
09-05-2009, 08:48 PM
Tình yêu đã dệt nên những giấc mơ mỏi mệt...........
Hạnh phúc chỉ còn lại một bến bờ lãng quên........

Có rất nhiều lí do khiến người ta gặp mặt nhau , yêu nhau rồi buộc phải xa nhau...Có những con đường ko dài bất tận để người ta có thể đi bên nhau cho đến mãi về sau...Có vô vàn những điều ta ko thể hiểu...

Khi mọi thứ trong lòng quá hỗn độn...Nếu ko thể làm gì khác thì hãy ra đi...
Đừng nghĩ rằng ta ko thể sống nếu ko có một ai đó trong cuộc đời này...Cuộc sống rất công bằng cho thứ tình yêu chung thuỷ..Nếu kẻ đó vô tình ko chung thuỷ..chỉ còn đường vứt bỏ nó đi.....Hãy yêu một lần nữa..yêu như chưa bao giờ được yêu..đón nhận như chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu ngọt ngào đến thế....

Đừng nghĩ chuyện gì phải đến nó sẽ đến.Tất cả mọi sự trên đời đều do chính ta mà nên...ta có quyền nhưng lại luôn phó mặc nó cho "cái lẽ dĩ nhiên"..để mất đi , để ko có được...để than thở ....





http://www.nhaccuatui.com/m/JQtF-SjIVC
Tình yêu - đó là 1 việc ko hề đơn giản.Nhưng em đã sai khi để nó yêu em rồi em lại vô tình bỏ nó mà đi.Em..sai rồi ! Em biết nó khóc , em biết nó đau, cũng y như em lúc này vậy.Nhưng nước mắt và nỗi đau của nó, đến 1 lúc nào đó cũng sẽ hết thôi.
Em hiểu rõ những việc mình đang làm và em hiểu mình phải hành động như thế nào để ko gây tổn thương thêm cho bất cứ ai , anh - hay em :)

Cuộc sống là 1 con đường dài , xung quanh 2 bên đường còn có nhiều người luôn sẵn sàng để yêu thương.Nó sẽ ko sao đâu , rồi mọi thứ sẽ lại bt..
Em sẽ đi..trong em lúc này là 1 khoảng không trống rỗng.Ah ko, đã luôn luôn là như thế, từ 5 tháng về trước rồi.E muốn quay lại, but rồi em biết mình ko thể làm thế được

Em sẽ giữ đúng lời hứa của mình :hug:

Trang Sassy
13-05-2009, 01:54 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/us_1vVznlE

Em nhớ anh....

Trang Sassy
13-05-2009, 09:26 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/2v1-ViILaf

ÔI điên rồi :dien: =))

Trang Sassy
14-05-2009, 08:09 PM
[COLOR="SlateGray"]http://www.nhaccuatui.com/m/IewV9XfhKc



Người ta thường nói đồng tiền rất bạc bẽo, không sai. Nhưng có bao giờ bạn phải cảm nhận đau khổ khi nhận thấy con người còn có thể bạc bẽo hơn . Người ta có thể yêu nhau, tưởng có thể chết vì nhau nhưng có lúc lại làm cho người mình yêu bị tổn thương , để người ấy sống mà còn đau khổ hơn là chết . Người ta không hành hạ nhau bằng thẻ xác, nhưng hành hạ bằng tinh thần còn đau đớn, nhức nhối hơn gấp bội .

Biết làm sao khi tưởng là thứ bền chặt nhất lại cũng là thứ dễ thay đổi nhất. Nếu cho tôi 1 điều ước cho tình yêu, tôi sẽ ước gì trong tình yêu không bao giờ có sự xa cách,chia tay, đau khổ, xót xa...Mà chỉ có 1 từ duy nhất - Hạnh phúc. Trong hạnh phúc co yêu thương, chia sẻ, quan tâm,ngọt ngao...Và ước cho mỗi người chỉ yêu 1 người mà thôi,cà trong biển người này người ta sẽ nhận ra nhau bằng ánh mắt và trái tim ngay lần đầu gặp gỡ... Nếu như vậy thì cuộc sống này sẽ không còn nước mắt nữa. Thật hão huyền ! chẳng bao giờ cuộc sông như thế cả.Toi biết.

"Có 1 cảnh tượng lớn hơn biển đó là trời.Có 1 cảnh tượng lớn hơn trời,ấy là thế giới bên trong của tâm hồn con người ".Vậy thì ai có thể nắm bắt được tâm hồn con người,suy nghĩ của người khac? Chẳng ai cả, thậm chí cả chính mình nhiều khi không còn hiểu được chính mình nữa mà .Chẳng đúng sao?Ôi cái thế giới này nhỏ bé quá và cũng mênh mông quá, cái gì đúng,cái gì sai đây?Trách người ta bạc bẽo ư?Vẫn phải trách chứ,vì họ làm ta bị tổn thương,nỗi đau ấy có cố quên cũng không được.Hãy trách đi,trách nhiều vào,đừng 1 mình gặm nhấm nỗi đau.Hãy nói với họ....


Lắm chuyện :phu: =))

Trang Sassy
20-05-2009, 06:35 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/D5xD4yU16r

Tự sướng tặng mình nhạc tiếp :so_funny:
Hnay thì vui dzồi :>

Trang Sassy
21-05-2009, 12:17 AM
Tháng 5 - gửi tặng Mẹ những tình cảm đầy yêu thương, những bình minh ấm nắng và những ngày mưa mát lành, những hạnh phúc giản dị, một chút thành công nho nhỏ, một niềm tin, niềm vui mới, một thử thách mới và kế hoạch mới...

Tháng 5, với con vẫn đẹp thế :)

Chúc mừng sn Mẹ :hun:

http://www.nhaccuatui.com/m/p08c-WKT7K

Trang Sassy
01-06-2009, 04:05 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/XEtD0HtLUD

Thời tiết mát mẻ, tinh thần thoải mái.Cuộc sống thật đẹp :huglove:

Trang Sassy
15-06-2009, 07:50 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/J2s8FqPkIq


Em xin lỗi anh...xin lỗi nhiều nhiều...:huglove:

Trang Sassy
05-07-2009, 07:09 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/_piDjl-dCk


Với anh, em vẫn luôn đợi chờ.... :)

Trang Sassy
29-07-2009, 07:40 AM
Stand by me - Shayne Ward

http://www.nhaccuatui.com/m/B1z2EAlL8z

Như 1 lời xin lỗi, vì tất cả.Và vì những gì sắp tới :huglove:

Trang Sassy
07-08-2009, 08:59 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/i66Eey5V9V


http://www.nhaccuatui.com/m/RPGUJmX0dZ

http://www.nhaccuatui.com/m/C-ctn3Q1Ki


Hâm lên thích nghe 3 bài này :so_funny: Cảm giác lúc này thật đáng sợ :so_funny: Hâm đơ vãi :">
Nguyễn Nguyên Nguyên :)
Missing u :)

Trang Sassy
10-09-2009, 09:58 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/v69y3Eo-X9

Học cách chấp nhận đi nào con bé :hug: Đừng mag trog đầu những suy nghĩ tiêu cực như khi nào :hug: Hãy cứ chui vào nhà tắm và khóc cho thoả thích, để r` khi bước ra ngoài,miệng lại cười thật tươi :hug:

Mọi thứ sẽ ổn thôi. :)

*Gemini
10-09-2009, 07:58 PM
Mụ nài tự sướng hơi bị hăng! :blow:

Trang Sassy
12-09-2009, 01:36 AM
Tự sướng là bản năng + bản chất :so_funny:

Gios
19-10-2009, 04:48 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/wQZsHkDZgV

Anh í thật là manly :nhi:

Lâu lắm ko lục lọi topic này ..
Cái title topic , cái tag, những dòng chữ , mọi thứ đã thuộc về quá khứ cả rồi ^^ Mình ko sao cả , chỉ là đôi chút trống rỗng, hay là những thứ cảm giác gì đó khó có thể gọi thành tên ..

Mình đã sai, sai thật rồi ...:)

Vệ Tư Lý
19-10-2009, 08:18 AM
Lấy chồng là hết à :phu:

Trang Sassy
20-10-2009, 02:09 AM
Anh lấy em nhé :phu:

Gios
25-10-2009, 06:36 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/czkDBT1nyQ

Tái nghiện Avril :buctoc:

Gios
28-10-2009, 01:25 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZC7DEZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Uh,chỉ cần anh thôi :)

Gios
04-11-2009, 06:33 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFB7W9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Gios
11-11-2009, 09:26 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IUAC0||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Tự sướng :bay:

Trang Sassy
24-11-2009, 11:03 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFB7W9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Một lần nữa post bài này..
Dòng thời gian..

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ..

Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…


Cho ta nhìn thời gian trôi…

Trang Sassy
02-12-2009, 04:13 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60870A||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Buồn.Đúng là Buồn.

Trang Sassy
04-12-2009, 06:38 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/UX4rgHARag

Trạng thái bây giờ là ĐIÊN đ' tả được.Fuzk off !

Trang Sassy
12-12-2009, 08:27 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UB6E8||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Nghe cả album đi..
Cái topic này đã vượt qua bao nhiêu thăng trầm để tồn tại cho tới bây giờ..Cảm ơn ng yêu..:D

Trang Sassy
26-12-2009, 11:18 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZACI86||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ai quên và bỏ lại một mùa hoa
Em lặng lẽ nhặt nắng về vụn gãy
Mắt xa lắm nỗi vui không chạm thấy
Bỏ lại mùa...bỏ lại nụ cười em
...
Rồi cũng đến một lúc nào đó, người ta quên em, như quên một mùa thu vậy. Vì đã đọc được ở đâu đó rằng : vì cuộc đời quá rộng lớn nên tình yêu dễ lạc, người vô tình nên người dễ mau quên :)

Trang Sassy
01-01-2010, 11:41 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFCFIB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Vì em ko phải là người thứ nhất
cũng ko phải là người thứ 2

...

cũng ko phải là người thứ n của anh

nên em nhận ra 1 cách rõ ràng rằng anh chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi !!!

Trang Sassy
06-01-2010, 09:00 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZD07ZF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Yêu thương bao nhiêu thì là đủ!?
Biết bao giờ mới thôi??

Trang Sassy
16-01-2010, 07:00 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I898F||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Em nhớ anh :)

Trang Sassy
02-03-2010, 12:42 AM
Nghe bài hát này rất lâu, trog nhữg buổi ság ánh nắg ngập tràn.
Luôn là một cảm giác hạh phúc và ấm áp.

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFBFFF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Trang Sassy
04-03-2010, 02:35 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW668ZW8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Chỉ là những ngày đầy những nỗi buồn ko chạm đáy..
Em vẫn đang đợi.Đợi a đến đứng trước cửa và gọi tên em :)

Trang Sassy
09-03-2010, 08:00 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZC8WAE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Em nhớ anh :hug:
Em đang đợi anh.Mặc ấm,anh nhé :hug:

Trang Sassy
12-03-2010, 07:17 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/t5mvFrZ8m7

Buồn.
Thật đấy !

Trang Sassy
14-03-2010, 10:24 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZO69C||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


To be free..!!!
Lâu lắm mới cảm thấy mình free như thế này :hug: Mình bắt đầu có thêm thật nhiều tình yêu mới rồi nhá.
Silly này,Kobe này,XX Club này, bóng rổ này,và bây giờ là thêm Kem mít nữa :cr:
Giá như ngày nào cũng được ăn Kem nhò :so_funny:

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,so funny :timup:

Trang Sassy
16-03-2010, 10:53 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6AIW7I||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


càng ngày càng bị ngộ nặng nhạc ko lời.Hức:timvo:

Thế là họ đã YÊU nhau.Đời rõ lắm chuyện buồn cười :haha:
Giẻ rách!

Trang Sassy
24-03-2010, 12:04 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW67IEB6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Xin lỗi.Nhưng tớ chưa bao giờ muốn để mất cậu.Thật đấy ! Xin lỗi vì những gì tớ đã nói, đã làm.Và tớ thật sự mong rằng,dù có ntn thì cũng sẽ có thể trở về như trước đây.
Thật đấy ! :(

Trang Sassy
29-03-2010, 03:17 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAII77||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Đừng giữ mãi những nỗi ám ảnh này nữa.Làm ơn đi !

Trang Sassy
30-03-2010, 09:49 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66UZIO||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Từng ngày trôi qua em đều nhớ anh - thật nhiều ! Ngày nào cũng có nắng thật nhiều như hôm nay,anh yêu nhé :huglove:

Trang Sassy
01-04-2010, 11:42 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW67I8CU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ra khỏi giấc mơ của em đi !

Trang Sassy
02-04-2010, 11:18 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6BO078||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Biến ngay ! Nhé.
Mệt lắm rồi..Làm ơn đi:|

Trang Sassy
07-04-2010, 07:53 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW67BDZ8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Still loving u :hun:

Trang Sassy
15-04-2010, 08:47 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW67CFZW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

* Thở dài *

Không có bất kỳ cảm giác gì.Bị thoải mái quaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' :timup: :so_funny:

Trang Sassy
19-04-2010, 12:20 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZBBWZC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Zê zê zê :hun: :hun:
Sunny day :hun:

PS : Bài hát chả liên quan j` =)

Trang Sassy
21-04-2010, 11:58 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW68I8UW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

“Trong cuộc sống này, có những khi mình nghĩ rằng mình đã hy sinh thật nhiều, làm tất cả vì một người nào đó, mình cứ nghĩ rắng như thế là mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương nhưng sự thật thì đó chỉ là những điều mà chính bản thân mình cảm thấy quý chứ không phải là người đó, nếu như nghĩ mình đã cố gắng hết sức nhưng người đó chưa hài lòng thì phải chăng là mình đã quá tin tưởng vào ý nghĩ chủ quan của mình, mình nghĩ điều này điều nọ là tốt cho họ nhưng có thực sự là như vậy chăng??? vì chưa chắc đó là những gì mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất khi nhận được….”

Trang Sassy
24-04-2010, 08:46 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WU689||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ngẩn ngơ..đưa mắt nhìn..đầu trống rỗng..
Không gì cả.Không một ai cả !!!!

Trang Sassy
05-05-2010, 01:26 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UCFD6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Đã tìm lại được chính mình... Và đã tìm thấy được một con người, một người cho mình biết niềm vui...

Trang Sassy
10-05-2010, 12:15 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WU689||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Lòng người đổi thây đâu có ai ngờ xô ngã bao giấc mộng để giờ đây trong em chỉ có mùa đông cùng đêm buốt giá.

Đâu còn những nụ cười những đắm say những yêu thương. Chỉ còn lại giọt lệ rơi cho tình yêu từ nay xa xa mãi.

Một lần lẫm lỡ để mãi xót xa, cho trái tim mong manh. Giờ chỉ là chút dĩ vãng vơi đầy trong em, rồi mai thức giấc được tung cánh trên trời cao.

Xin một lần cuối bình minh quay vê, xua bóng đêm cô đơn. Dù chỉ là chút khoảnh khắc yên bình trong mơ, một mai thức giấc thầm mong ước bay thật xa.

Lòng người đổi thây đâu có ai ngờ xô ngã bao giấc mộng để giờ đây trong em chỉ có mùa đông cùng đêm buốt giá.

Đâu còn những nụ cười những đắm say những yêu thương. Chỉ còn lại giọt lệ rơi cho tình yêu từ nay xa xa mãi.

Một lần lẫm lỡ để mãi xót xa, cho trái tim mong manh. Giờ chỉ là chút dĩ vãng vơi đầy trong em, rồi mai thức giấc được tung cánh trên trời cao.

Nụ hồng khoe sắc sau những cơn mưa để chào đón ngày mới, cùng những tia nắng ngập tràn trong tim, biến mọi nỗi ưu phiền thành những ước mơ.

Xin một lần cuối bình minh quay vê, xua bóng đêm cô đơn. Dù chỉ là chút khoảnh khắc yên bình trong mơ, một mai thức giấc thầm mong ước bay về nơi yên bình.

Trang Sassy
20-05-2010, 12:51 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFIAW7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Bạn.

Ngày xưa, lúc còn học phổ thông, Tôi với Bạn rất thân nhau. Nơi nào có Bạn thì nơi đó có Tôi, và nơi nào có Tôi thì nơi đó có Bạn. Tôi và Bạn đã từng hỏi nhau: Có bao giờ chúng ta giận nhau không? Rồi có bao giờ chúng ta không chơi với nhau nữa không?

Lúc đó, cả hai chắc chắn chỉ cười thôi cũng đủ để hiểu rồi.



Nhưng bây giờ, Tôi và Bạn như hai người xa lạ, đã lâu rồi Tôi không gặp Bạn, cũng không nói chuyện với Bạn. Bởi cuộc sống và tình cảm đang xen lẫn lộn như một mớ hỗn độn. Chúng làm Tôi thấy bối rối và phân vân, làm sao để dung hòa cả hai.

Tôi mong sẽ có ngày được thâu đêm suốt sáng cùng bạn những kỹ niệm ngọt ngào của tuổi ô mai. Bởi cảm giác về nhau thì có nhưng sự hiện hửu về thời gian thì không.
Tôi đã biết quên Bạn khi nào nhỉ?

Cảm xúc đã òa đến nhưng cũng không hàn gắn được, chỉ có thể đến từ phía Tôi mà thôi

Bởi nụ cười mà Bạn mang lại cho người khác thật ngây thơ và đáng yêu làm sao.

Tiếng nói từ con tim, tiếng nói mà chẵng có ai có thể định nghĩa được.



Hôm nay, Tôi được sống những ngày hạnh phúc, Tôi đã cảm nhận được tình bạn và có lẻ Tôi sẽ không quên được Tinh bạn ấy với Bạn.

Bạn biết không? Bạn còn nợ tôi một lời hứa, đơn giản chỉ là đến thăm Tôi trước lúc đi xa. Vậy mà Bạn đã không đến.



Bạn thân mến! Giờ thì mọi chuyện đã qua, Tôi sẽ chẵng day dứt vì một chút vô tư và hồn nhiên của Bạn đã khiến Bạn như thế.

Giờ đây, trong lòng Tôi chợt hiện ra một khoãng vắng, khoãng vắng mà không ai có thể lắp đầy được.

Tôi và Bạn đang đi 2 con đường khác nhau, nhưng bỗng đến một lúc, Tôi chợt nhận ra tại sao lại đánh mất như thế. Đừng lãng quên nhau bất chợt như thế chứ…

Bạn đã xa Tôi, xa thật sự rồi. Tôi biết bạn luôn vô tư và hồn nhiên nhưng Bạn đã thờ ơ với một người.



Rồi Tôi cũng không giận Bạn, vì Bạn là Bạn của Tôi, chỉ có điều cảm giác nhừ ngày xưa đã tự nhiên mất đi. Hay là do thời gian, ngay cả bản thân Tôi cũng không biết được. Nhưng Tôi cảm thấy buồn lắm, vì dường như Tôi đã mất đi một người Bạn đã hiểu Tôi nhiều như Bạn.

Ở nơi xa ấy, không biết Bạn có nhớ đến cái tên của Tôi không nhỉ?



Đôi lúc, những cử chỉ yêu thương với người này là tất cả nhưng với người khàc chỉ là một dấu ấn. Bạn đã để lại trong Tôi một dấu ấn, dấu ấn mà Tôi khó có thể quên được.

( ST )

Tớ sai r.Tớ xl.Tớ nhớ cậu lắm.Nhưng chẳng thể nào quay về 3 năm trc đc nữa, phải ko :)

Trang Sassy
23-05-2010, 10:21 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDB9ZI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Nóng quá..nghe cho mát nào =))

Trang Sassy
31-05-2010, 12:51 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZA7U7B||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Hôm nay tâm trạng k tốt lắm.Nghe a yêu hát nào :)

Trang Sassy
07-06-2010, 01:18 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW67BF7B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


YÊU. :timup:
.

Trang Sassy
20-06-2010, 12:40 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZEI70I||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ngồi nghe nhạc..tìm nhạc để post vào topic này..r giật mình nhìn cái tag : ))
Nghĩ mà buồn cười.Sao bh mình mới để ý là topic này mình mở ra để dành cho 1 ng` m` yêu..nhưng bh thì xưa lắm r..tại sao vẫn để mọi thứ lẫn lộn vào nhau như vậy nhỉ >"<
Trời đag mưa..to lắm..lâu lắm mới đc nghe tiếng mưa tí tách r` ào ào ngoài ô cửa..hic..đủ r..cần phải mở 1 topic khác để chứa đựng những cảm xúc khác.
Cảm ơn T4..cảm ơn a rất nh`..nhưng bh thì đủ r :)

Mọi thứ đều cần phải sắp xếp lại.

Ví dụ như tủ quần áo. Cần bỏ bớt nhữg bộ ko mặc nữa. Cần cắt bớt 1 số quần jeans dài thàh quần short. Cần gấp gọn đồ mùa hè và sửa sag đồ thu đôg. Cần xếp đặt hợp lí, ngăn nắp và trật tự hơn, để ko hỏg quần áo, cũg như ko fải bới tug tủ mỗi lần tìm đồ. Đồ thì nhiều mà lúc nào cũng thấy thiếu và chẳg biết mặc gì cho thích hợp.

Ví dụ như tủ giày dép. Cần bỏ bớt nhữg đôi ko đi nữa. Nhữg đôi hỏg xiu xíu cần mag đi sửa lại. Nhữg đôi bị bẩn (và thực ra vốn đã từg rất đẹp) cần mag đi giặt giũ và phơi phóg. Giày dép mag dưới chân, nhiều khi ra sao cũg chẳg để ý.

Ví dụ như inbox điện thoại. Chỉ giữ lại nhữg tin nhắn cảm thấy chân thàh và cần thiết, mỗi khi buồn lôi ra đọc để khích lệ tih thần. Tất cả nhữg thứ ảm đạm và mag tíh chất hão huyền đều phải đc xóa đi một cách sạch sẽ.

Ví dụ như vân vân và vân vân...

Cuộc sốg có quá nhiều điều cần phải sắp xếp và dọn dẹp lại, sau mỗi một khoảg thời gian nhất địh. Ko hẳn là 1 bước ngoạt, ko hẳn là 1 điều buộc phải làm. Nhưg nếu cứ để thế, thì tôi sẽ bị chết chìm trog 1 đốg thứ thừa thãi và đáh mất 1 số thứ cần thiết.

Trang Sassy
25-08-2010, 12:38 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W00ZF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Mai! mình sẽ thấy nhau trong chờ mong,
cảm giác ấy em chưa từng qua,
từ ngày ta có trong nhau.
Anh! ngày đó quá xa để gặp nhau,
không biết những câu chuyện mùa mưa,
cùng theo anh tới rất xa.

Anh ra đi tới bến đất mới có bao điều đang chờ.
Anh nghe không em sẽ rất nhớ, nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng.

Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua.
Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.

Nghe đâu đây thoảng hương gió sáng sớm,
như một sáng nào có anh đứng đây.
Bay bay theo từng cơn gió ướt ướt buồn,
bờ mi xanh biết bao giờ đến ngày gặp lại.

Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua.
Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.

Tạm biệt anh yêu thương một mình xa quê hương,
có lúc trong cô đơn tìm về với ai.
Rồi thời gian trôi nhanh ngàn chồi non thêm xanh,
sẽ thấy bước chân anh nhẹ nhàng bên đời em.

...đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.

9 tháng chờ đợi anh.Và bây giờ đã đến lúc kết thúc rồi..

Trang Sassy
04-09-2010, 01:01 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS84NS85ODU1OWJhYmYxMTIzNWVhMTExMjU5ZDE2YWE4OGIzM y5cUIbaBmUsICDN8TnXhdUng5FpIFRp4WeBq_Y3xI4WeBdUngT IFF14WeBdUngzWeBmggSMawxqFdUngZ3x0mUsICnVl


Chưa lúc nào thấy mình thanh thản như lúc này.
Chỉ đơn giản là không yêu nữa.
Không trăn trở.
Không đè nặng tâm tư.
Dừng lại để bắt đầu.
Chí ít là để bắt đầu một tình yêu mới - yêu thương chính bản thân mình. Nếu có duyên, tin là sẽ gặp lại.

The end.
02/09/2010

Trang Sassy
10-09-2010, 02:53 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC82MC84NjA1ZDg0Yzg1NzM3ZTQ0M2VjZjVmYmVjMTgyZDk3N S5cUIbaBmUsICDN8QmFvInagaMEIEdp4WeBdUngdIENoWeByDE kOG6vInagaME24gTmUsICO5YSDEkMO0WeBmd8mUsIC21hWeBGw gZmlyZXx0mUsICnVl

Tôi không biết chàng trai kia có quay trở về để đoàn tụ cùng cô gái ấy hay không, chỉ thấy bao trùm toàn bộ bài hát là nỗi đợi chờ khắc khoải và niềm tin vô cớ nhưng dai dẳng của người con gái đó là anh sẽ về, sẽ về cùng mùa đông. Tôi không rõ đoạn kết của câu chuyện ấy, chỉ biết khi thả lòng trôi theo ngọn lửa trong giọng hát của Small Fire tôi thấy ấm nồng bởi một chút tình mình trong đó :
"Gạt đi nước mắt trên mi em cười
Anh sẽ về, sẽ về"

Trang Sassy
14-09-2010, 03:02 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS83YS9hN2EzOTAzZmM2ZGYyNDk4NmE3NDI0NjFmN2FhMjgwN C5cUIbaBmUsICDN8R2nhdUng410IFPGsMahWeBmd8TeG7dUngS BUw6JcUIbaBfHRydWU

Một ngày mưa.Trời ảm đạm.Lòng người buồn rười rượi.

Trang Sassy
14-10-2010, 04:42 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6O996E||4&songID

=0&autoplay=false&wmode=transparent

Bắt đầu thấm thía dần đc hết con người mình..



Tệ phát chán...



Tuần này kô khi nào vui nổi , mỳnh gét thế này , cả cái thờ ơ , về nhà là ngán ngẩm lắm rồi ...



Bại trận thảm hại ..



Khóc cũng chả làm ăn dc gì ....





Điên ! có ngày điên thật :)) À mà chắc kô , kô chừng bây h là điên thật rồi