thisibuonek
21-03-2009, 04:56 AM
Ba năm rồi - Em có biết đến tôi?
Gã con trai hay ngồi bên cửa lớp
Chờ ánh mắt ai dù chỉ trong bất chợt
Gã đã yêu - dẫu ai ấy vô tình
Ta giữ cho mình một chút kỷ niệm riêng
Những rung cảm chỉ một mình ta biết
Em vẫn đi về trên con đường hoa điệp
Bỏ lại bên đường những chiếc là vàng rơi
Ba năm rồi em có biết đến tôi ?
Gã con trai của một thời nông nổi
Ôm mối tình câm , đơn phương cằn cỗi
Hơn một lần rạo rực tuổi yêu thương
Những giọt mưa lặng lẽ rớt bên đường
Chợt vỡ oà trên bờ môi đắng mặn
Để gã con trai cứ lẻ loi thầm lặng
Chiều nay đứng tìm tà áo trắng thơ ngây
Đã ba năm rồi em không biết đến tôi
Gã con trai giữa dòng đời trôi nổi
Xin em một lần dẫu biết là gian dối
Hãy nói rằng : Em đã yêu tôi
Gã con trai hay ngồi bên cửa lớp
Chờ ánh mắt ai dù chỉ trong bất chợt
Gã đã yêu - dẫu ai ấy vô tình
Ta giữ cho mình một chút kỷ niệm riêng
Những rung cảm chỉ một mình ta biết
Em vẫn đi về trên con đường hoa điệp
Bỏ lại bên đường những chiếc là vàng rơi
Ba năm rồi em có biết đến tôi ?
Gã con trai của một thời nông nổi
Ôm mối tình câm , đơn phương cằn cỗi
Hơn một lần rạo rực tuổi yêu thương
Những giọt mưa lặng lẽ rớt bên đường
Chợt vỡ oà trên bờ môi đắng mặn
Để gã con trai cứ lẻ loi thầm lặng
Chiều nay đứng tìm tà áo trắng thơ ngây
Đã ba năm rồi em không biết đến tôi
Gã con trai giữa dòng đời trôi nổi
Xin em một lần dẫu biết là gian dối
Hãy nói rằng : Em đã yêu tôi