comaytrang-qn
20-03-2009, 08:19 AM
Mỗi một ngôn từ chúng ta sử dụng đều mang hằng hà sa số những định nghĩa khác nhau. Chẳng có có định nghĩa nào sai, và cũng chẳng ai có đủ cái quyền để mà bảo rằng nó sai hay đúng,để mà bắt bạn phải đi theo dòng suy nghĩ của bạn trừ khi bạn muốn. Nhưng có lẽ mãi được xem là đúng:"định nghĩa của bạn về một vấn đề sẽ thay đổi cùng thời gian, thay đổi ở từng vị trí và hoàn cảnh mà bạn đang đứng và suy nghĩ về nó". Cũng như tôi một thời luôn tin tưởng "tình yêu là một điều xa xỉ" và " hạnh phúc là một mảnh chăn nhỏ hẹp, một khi người này ấm thì kẻ kia sẽ lạnh". Tôi luôn tin tưởng vào chúng để mà cảm thấy thương cảm cho những con người luôn muốn xây dựng một viễn cảnh yêu thương, hạnh phúc xa vời.Nhưng rồi thời gian trôi qua và nó dạy cho tôi hạnh phúc không hề nhỏ hẹp chút nào cả,hạnh phúc cũng chẳng bao giờ quá to lớn.Nó chỉ luôn đủ_đủ chỉ để hai người cảm nhận,đủ chỉ để hai người bước chân vào,đủ chứ chẳng dư thừa để cho hai người phung phí,chẳng biết quí trọng....Chẳng phải ông bà ta vẫn có câu:"khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" đó sao?Bởi vậy trong tình yêu,trong hạnh phúc lứa đôi cũng vậy,khi hai mảnh đời là của nhau,là giành cho nhau,khi họ là hai mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc sống thì mảnh chăn hạnh phúc ấy luôn là đủ đầy.Một khi bạn tìm thấy một ai đó, bên người ấy luôn là những nỗi buồn và đau khổ triền miên không đích đến, khi bạn chợt nhận ra tình yêu quá xa xỉ và mảnh chăn hạnh phúc không có chỗ cho bạn thì đó cũng chính là lúc bạn ạ hãy nhìn lại con đường yêu thương bạn đang bước. Tôi nói câu này không có nghĩa tôi đang bảo bạn từ bỏ tình yêu bất cứ khi nào bạn cảm thấy đau khổ. Bởi tình yêu cũng cần có sự cố gắng và đấu tranh để mà có đươc. Nhưng hãy cho kế hoạch đấu tranh ấy của mình một thời gian nhất định bạn ạ.Để đừng bao giờ lao theo tình yêu như một kẻ mù quáng để rồi cuối cùng để lại cho chính mình một vềt thương lòng mãi không liền vết,để rồi đánh mất ở mình dũng khí để yêu thương
Hạnh phúc không phải là mảnh chăn nhỏ hẹp.............
Hạnh phúc không phải là mảnh chăn nhỏ hẹp.............