Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sống thật với cảm xúc của chính mình !



Mắt ướt_31
20-03-2009, 03:36 AM
Bạn nghĩ rằng mọi người sẽ iu quý bạn hơn nếu lúc nào bạn cũng thường trực nụ cười trên khuôn mặt bạn? Đôi khi điều đó là đúng, người ta sẽ thấy bạn là 1 người đáng iu, lạc quan, dễ gần. Nhưng nếu phải giả tạo quá nhìu như vậy bạn sẽ tự mang đến cho mình sự mệt mỏi. Và chuyện cười cả ngày sẽ biến bạn thành 1 người chai sạn cảm xúc. Tốt nhất là hãy thể hiện rõ tình cảm thật của mình, hãy buồn khi bạn buồn, hãy khóc khi bạn mún khóc và gào lên khi bạn sợ hãi. Đừng bao giờ đeo cái mặt nạ cho mình bởi nếu bạn làm như vậy thì bạn cũng sẽ chỉ nhận lại những khuôn mặt tương tự mà thôi!.

Nếu 1 người lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, bạn đừng tin đó là con người thật của họ. Họ làm vậy chỉ để che giấu phần người thứ 2 - sống nhạy cảm và dễ bị tổn thương mà thôi.

Đừng bao giờ muốn 1 ng nào đó lúc nào cũng vui vẻ hay tươi cười vì có thể đó chỉ là con người bên ngoài của họ mà thôi. Bạn sẽ ko bao giờ bik tới con người thứ 2 bên trong của họ.

pé_p0
20-03-2009, 10:52 PM
njce nè ^^.................

biisn't
23-03-2009, 01:40 AM
bài vít có ý nghĩa dey'...thank cho cái nè!!!!!!!!

thi_thị_kiều_trang
23-03-2009, 02:35 AM
tại sao bạn lại nói như vậy nhỉ?
Mỗi con người đều có bí mật của mình, và cũng cần phải che đậy..bạn bảo giả tạo làk không tốt, nhưng nó cũng là mộ liều thuốc đáng để thử đó bạn..nhưng chĩ là đứng quá lạm dụng nó .và cảm xúc là xuất phát từ trong tâm hồn, không ai có thể đánh mất nó, chỉ là, nó tạm thời bị quên lãng...cần lắm một người bạn nhỉ..mộ ai đó yêu quý mình..quan tâm minh...một ai đó sẽ giúp mình tìm lại cảm xúc đọ

phuong hoang trang
23-03-2009, 04:39 AM
ta cười vì ta nghĩ nỗi buồn của riêng ta_________ta phải tự mình giải quyết nó
ta muốn nụ cười luôn nở trên môi của mọi người ______cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu con người biết yêu thương và chia sẻ

lonelyboii
23-03-2009, 01:56 PM
bạn mắt ướt nè, mình hiểu điều bạn muốn nói, sống thật với bản thân, với cảm xúc hông phải là hông tốt nhưng muh bạn có nghĩ sẽ có những lúc mình bộc lộ cảm xúc rất thật của mình muh vô tình làm tổn thương đến người xung quanh mình hông. Giống như Phuonghoangtrang với kieu trang nói đó, những người hay cười chẳng qua là họ muốn nụ cười luôn nở trên môi mọi người thôi. Và tất nhiên khi người ta cười sảng khoái thì người tiếp xúc sẽ cảm nhận ngay được, còn người muh cười giả tạo nhiều quá thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được và sẽ dần xa lánh họ thôi.

_Luvin Yesterday_
23-03-2009, 02:53 PM
Vẽ mặt nạ cũng là một trò vui!

vio_91
23-03-2009, 09:26 PM
có 1 cái mặt nạ

cũng là 1 vấn đề

thi_thị_kiều_trang
24-03-2009, 04:10 AM
ai trên đời này mà không có vấn đề...có người thì đối mặt, có người thì trốn tránh..nhưng câu hỏi là..vấn đề đó có quan trọng với ta hay không?

Mắt ướt_31
24-03-2009, 06:14 AM
Mắt ướt viết để gởi đến 1 ng bạn, ng mà lúc nào cũng chỉ mún ng khác cười vui vẻ yêu đời chứ ko mún nhìn thấy những lúc ng đó bùn chán đau khổ.
Đồng ý, khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười vui vẻ thì ng đối diện sẽ cảm thấy vui lây và ngược lại. Nhưng có nhất thiết là phải mún ng ấy cười trong khi tâm trạng thì thật là tồi tệ, sẽ thật là ức chế cho ng đó. Vì mún ng khác vui vẻ mà mình phải giấu đi cảm xúc thật của mình. Chỉ vài lần thôi chứ đâu thể là mãi mãi đc.
....Và cảm ơn các bạn đã góp ý, Mắt ướt cũng đã ngộ ra 1 số điều ^,^!

wontjok
24-03-2009, 10:35 AM
Che giấu cảm xúc thật để mong làm người khác vui thì thật đep. Nhưng nếu bản thân rất đau khổ thì chẳng phải đã gián tiếp gán tội cho người kia hay sao, nhỉ? Vì mình không muốn người ta buồn chẳng lẽ người ta lại muốn làm mình buồn? Bạn Luvin nhận xét rất hay, nhưng ngắn gọn quá làm người bình thường như tại hạ chả hiểu gì cả. Xin được lượng thứ. Chúc mọi người vui !

CafeNovember
24-03-2009, 12:51 PM
Thể hiện hay dấu kín là tùy vào tính cách mỗi người thôi , bạn cứ sống theo đúng con người mình là được bạn nhỉ? Bạn cũng chỉ thể hiện đc nỗi buồn khi một mình hoặc khi đang bên cạnh một người bạn thân thôi đúng ko? Bạn có muốn lên bảng với khuôn mặt muốn khóc hoặc đi gặp đối tác mà mặt cứ cau có ko? Nếu như họ sẽ chạy mất dép mất :D.
Khi bạn cuộc sống của bạn bị cuốn hút vào học tập , CV bạn sẽ tạm lãng quên hết mọi nỗi buồn thôi.
Nỗi buồn đôi khi cũng thú vị như một ly cafe sữa , vừa đậm đà, đắng dìu dịu và cũng ngọt ngào nữa. Mình cũng quá quen thuộc với nỗi buồn , đến mức mỗi sáng mai thức dậy đều cảm thấy nó hòa đặc vào ly cafe đen , nhưng khi hòa mình vào CV mình lại đc sống hết mình. Tối về lại đc ngồi bên lan can với ly cafe và điếu thuốc , suy tư về CV, cuộc sống , và mình vẫn cảm thấy cuộc sống đầy ý nghĩa " Và còn quá nhiều viẹc phải làm ". Nỗi buồn khi đã quá quen thuộc , đôi khi xa nó bạn sẽ thấy nhớ !

Chúc bạn yêu đời hơn.

Mắt ướt_31
25-03-2009, 09:29 PM
Che giấu cảm xúc thật để mong làm người khác vui thì thật đep. Nhưng nếu bản thân rất đau khổ thì chẳng phải đã gián tiếp gán tội cho người kia hay sao, nhỉ? Vì mình không muốn người ta buồn chẳng lẽ người ta lại muốn làm mình buồn? Bạn Luvin nhận xét rất hay, nhưng ngắn gọn quá làm người bình thường như tại hạ chả hiểu gì cả. Xin được lượng thứ. Chúc mọi người vui !

um cũng có thể hắn ko mún mình bùn nên mới nói như vậy, chẳng lẽ mình nghĩ 6 cho hắn ư ? _*_!

Mắt ướt_31
25-03-2009, 09:36 PM
Thể hiện hay dấu kín là tùy vào tính cách mỗi người thôi , bạn cứ sống theo đúng con người mình là được bạn nhỉ? Bạn cũng chỉ thể hiện đc nỗi buồn khi một mình hoặc khi đang bên cạnh một người bạn thân thôi đúng ko? Bạn có muốn lên bảng với khuôn mặt muốn khóc hoặc đi gặp đối tác mà mặt cứ cau có ko? Nếu như họ sẽ chạy mất dép mất :D.
Khi bạn cuộc sống của bạn bị cuốn hút vào học tập , CV bạn sẽ tạm lãng quên hết mọi nỗi buồn thôi.
Nỗi buồn đôi khi cũng thú vị như một ly cafe sữa , vừa đậm đà, đắng dìu dịu và cũng ngọt ngào nữa. Mình cũng quá quen thuộc với nỗi buồn , đến mức mỗi sáng mai thức dậy đều cảm thấy nó hòa đặc vào ly cafe đen , nhưng khi hòa mình vào CV mình lại đc sống hết mình. Tối về lại đc ngồi bên lan can với ly cafe và điếu thuốc , suy tư về CV, cuộc sống , và mình vẫn cảm thấy cuộc sống đầy ý nghĩa " Và còn quá nhiều viẹc phải làm ". Nỗi buồn khi đã quá quen thuộc , đôi khi xa nó bạn sẽ thấy nhớ !

Chúc bạn yêu đời hơn.

Tháng 11 ui, bạn nói đúng quá. Đúng là chỉ những khi 1 mình mới bị nỗi buồn vây kín. Vì thế Mắt ướt lun tìm cách trốn nó trong CV, lun cố ko để cho mình rỗi rãi. Nhưng có lẽ đến lúc Mắt ướt phải tìm cách làm quen với nó, vì đâu thể nào mình trốn tránh mãi đc nhỉ?

cobe_cy12
25-03-2009, 09:55 PM
hjj/ vì you la mắt ướt mà.sống cân bằng thể hiện đúng cảm xúc la rất TỐT ma. có điều la lúc nào thì nên che dấu thuj.phaj hem\?\^\^

Mắt ướt_31
25-03-2009, 11:54 PM
hjj/ vì you la mắt ướt mà.sống cân bằng thể hiện đúng cảm xúc la rất TỐT ma. có điều la lúc nào thì nên che dấu thuj.phaj hem\?\^\^

um ^^. Khi nào cần thiết thì mới bộc lộ thui hen ! ^,^

--I-A-M--
28-03-2009, 08:21 AM
đôi khi cũng cần sống thật với cảm xúc của bản thân
nhưng cũng đôi khi trong một hoàn cảnh nào đó , người ta cũng cần tạm thời cất cái thật ấy đi
cuộc sống nếu cái dzì cũng là thật thì nhàm lắm
nhưng ảo quá thì chẳng còn là cuộc sống nữa
chỉ cần biết cân bằng giữa thật và ảo là được rồi...

Mắt ướt_31
28-03-2009, 09:38 AM
đôi khi cũng cần sống thật với cảm xúc của bản thân
nhưng cũng đôi khi trong một hoàn cảnh nào đó , người ta cũng cần tạm thời cất cái thật ấy đi
cuộc sống nếu cái dzì cũng là thật thì nhàm lắm
nhưng ảo quá thì chẳng còn là cuộc sống nữa
chỉ cần biết cân bằng giữa thật và ảo là được rồi...

...ừ thì sẽ cố gắng cân bằng giữa thật và ảo, lúc nào cần thật sẽ thật, cần ảo sẽ ảo, tất cả cũng vậy. Duy chỉ có bản thân của mỗi người mới bik đc lúc nào mình là thật nhất....?

attractive_melody
28-03-2009, 09:50 AM
khi tâm trạng buồn mà mình cứ muốn giấu trong lòng thì cũng là 1 điều khó chịu ,nếu lúc đó ta nhẻn cười 1 cái cũng có thể vơi đi phần nào nỗi buồn bã trong lòng.
tuy nhiên , như bạn nói cũng ko sai nhưng vẫn phải tùy tưng cảm xúc của mỗi ngượi
chúc bạn vui vẻ

Mắt ướt_31
28-03-2009, 11:22 AM
khi tâm trạng buồn mà mình cứ muốn giấu trong lòng thì cũng là 1 điều khó chịu ,nếu lúc đó ta nhẻn cười 1 cái cũng có thể vơi đi phần nào nỗi buồn bã trong lòng.
tuy nhiên , như bạn nói cũng ko sai nhưng vẫn phải tùy tưng cảm xúc của mỗi ngượi
chúc bạn vui vẻ

Cười lên để cuộc sống thêm tươi đẹp. Tk bạn nha! ^^

B-Boy [zero]
30-03-2009, 08:26 AM
Hay đó bạn cố gắng phát huy nhé

Mắt ướt_31
30-03-2009, 08:53 AM
cảm ơn các bạn đã chia sẽ và ủng hộ, Mắt ướt sẽ cố gắng...^^