PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi lòng chưa tỏ



anhsaobang
18-03-2009, 03:08 AM
Anh cố giấu tình em trong nỗi nhớ
Để đêm về đến với những cơn mơ
Khoảnh khắc ít nhưng tâm trí đọng lại
Nỗi nhớ thương đã chôn kín trong lòng
Em ở đâu ? Có thấu hiểu tình anh ?
Mong chờ em biết bao đêm mòn mỏi
Bước trong đêm dưới những cơn mưa tình
Em ở đâu ? Nơi phương xa nào thế ?
Có thấu hiểu nỗi lòng của anh không ?

nhánh cỏ hoang
20-03-2009, 01:44 AM
anh ra đi không hẹn ngày trở lại
em cô đơn nhìn ánh trăng lẻ loi
anh có biết em nơi đây nhớ người
trong âm thầm giọt lệ nhẹ ướt mi
anh nơi đó có còn nhớ về em
một cô bé đã trao anh trái tim?