Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chết bởi lòng tham



langtusautinh
18-03-2009, 01:57 AM
tiền của nhà nước dót về
tiền này của khối EC giúp mình
giúp cho nhà máy công trình
chăn nuôi thả cá môi sinh cấy trồng
phủ xanh đồi núi ruộng đồng
xua tan nghèo đói sang vòng ấm no
mấy người tưởng miếng thơm tho
đem nhà thế chấp vay cho nhiều vào
mang về "chủ hụi" lãi cao
ăn không mấy phẩy lẽ nào chẳng tham
đào tiên đã bén tay phàm
tưởng rằng cứ thế không làm có xơi
khôn ngoan chẳng lại với trời
hay tin chủ hụi sắp rời cõi tiên
thế là đầu óc đảo điên
chết cha bỏ mẹ còn tiền của tôi
nhảy nên như đỉa phải vôi
ếch ngồi trong cụi thế rồi chui ra
ông thì bẩy bà thì ba
năm sáu chục triệu rồi là hơn trăm
cho vay lãi xuất phẩy năm
tiền đến tháng lĩnh cứ nằm mà xơi
xe cúp mới lượn đi chơi
ti vi tủ lạnh sướng đời không anh
bây giờ mất sạch sành sanh
mặt méo như bị trở thành khó coi
thua lừa mắc lận thì thôi
kiên trì mà gãi ngày rồi lại đêm
người quan sát góp ý thêm
phần rắn thì gãi phần mềm thì xoa
trời kia đất nọ may ra......

langtusautinh
18-03-2009, 02:11 AM
chức thanh tra thế mà xuôn sẻ
cao sang kia mấy kẻ được như ta
đơn từ khiếu lại gần xa
đến đây cũng phải dở ra trình bày
anh thế nọ chị thế này
trắng đen phải trái đắng cay sự đời
tốp thì một đến hai người
tốp thì năm sáu bẩy người lao xao
nhỏ nhất chuyện cái bờ ao
rồi thì chuyện cái bờ rào lấn sang
người thì dáng điệu nghênh ngang
người thì ăn nói sỗ sàng khó nghe
người thì chất phác dụt dè
kính thưa kính gửi giọng nghe buồn buồn
mấy người lẽo đẽo đến luôn
đơn từ ruộng đất ngọn nguồn kể ra
trăm sư nhờ cậy thanh tra
không không giải quyết vẫn là cấp trên
hết giờ xe nổ máy nên
cửa phòng khép lại màn đêm mịt mù
hôm sau lại đến gật gù
ngày trôi theo tháng có trò gì đâu