PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bức tranh



Avatar
17-03-2009, 11:06 PM
http://farm4.static.flickr.com/3429/3364893282_c9f166f527_o.jpg...một ngày quay về quá khứ... một ngày quay về mình ngày xưa
lâu lăm rồi nhóc mới ngồi lặng ở một nơi thật lặng đúng nghĩa... không có nhiều màu sắc, chỉ có màu nâu sờn cũ, lẫn trong bóng tối không giang tĩnh mịch, nhóc chỉ có hai cánh cữa sổ để nhìn ra không gian bên ngoài. Nhóc thấy nó gần gũi, hay chăng nó là tâm hồn nhóc, từ lâu đã thành một căn nhà kho hoang phế bụi bặm, như một cuốn nhật ký lẫn trong hàng đống đồ dùng bụi bặm, nhưng sao nhóc vẫn quý...
... có tiếng nhạc?! nhóc nghe không những không hiểu... tiếng pháp...không hiểu cũng tốt, có những thứ ta không nên hiểu mà chỉ nên nghe... nhưng nhóc cảm thấy chạnh lòng, như có ai đó soi vào góc tối của trái tim mình...nhóc chưa từng là đứa nói nhiều...
...ngồi quanh nhóc, từng khuôn mặt, từng hình ảnh khác nhau của quá khứ, nhìn nơi đó nhóc thấy nhóc của ngày xưa...
...ai đó nói đến ngày xưa... nhóc cứ muốn ở mãi với ngày xưa...
Nhóc bước ra khỏi bức tranh, không có ai trên phố, lơ thơ.... 8 tiếng nữa nhóc lại xa quá khứ, xa chính con người mình...