okanobee
17-03-2009, 09:36 PM
Lặng ngắm mùa đông
Chiều trở mình đung đưa gió nhẹ
Xao xác con đường
Xào xạc lá bay
Nỗi lòng nào chạnh thoáng chút heo may
Trĩu hồn - buồn man mác
Lặng ngắm mùa đông
Chiều nhộn nhịp trên góc phố thân quen
Người bên người
Tay trong tay
Tiếng nói , tiếng cười
Lạc lõng - tiếng lòng ai thổn thức
Vẫn cón đó ngày đông
Vẫn day dứt chờ mong
Vẫn u hoài xót đọng
Lặng ngắm một mùa đông
Chiều trở mình đung đưa gió nhẹ
Xao xác con đường
Xào xạc lá bay
Nỗi lòng nào chạnh thoáng chút heo may
Trĩu hồn - buồn man mác
Lặng ngắm mùa đông
Chiều nhộn nhịp trên góc phố thân quen
Người bên người
Tay trong tay
Tiếng nói , tiếng cười
Lạc lõng - tiếng lòng ai thổn thức
Vẫn cón đó ngày đông
Vẫn day dứt chờ mong
Vẫn u hoài xót đọng
Lặng ngắm một mùa đông