PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô đơn!



Gió_ấm
16-03-2009, 04:27 AM
Xôn sao tuyển vợ kén chồng
Bao năm bao tháng vẫn lông bông
Hoa đẹp ngắm nhìn không nỡ hái
Trái tim cô độc biết tặng ai
Tung hoành một kiếp con trai
Ngựa hoang mỏi bước đường dài cô đơn:thatall:

Gió_ấm
18-03-2009, 08:56 AM
Tạo hóa vẽ trăng ở trên trời
Và đem em vẽ vào đời của anh
Trời xanh một nét trăng thanh
Em là duy nhất trong anh hỡi người
Ngàn năm trăng vẫn vui tươi
Một đời em mãi là người anh yêu

tinhthuquan
20-03-2009, 06:14 AM
Xôn sao tuyển vợ kén chồng
Bao năm bao tháng vẫn lông bông
Hoa đẹp ngắm nhìn không nỡ hái
Trái tim cô độc biết tặng ai
Tung hoành một kiếp con trai
Ngựa hoang mỏi bước đường dài cô đơn:thatall:

Ê anh bạn có cái hình quan Âm bồ tát đẹp ghê ha....

Vần thơ tôi gửi hoang tàn
bởi đâu 1 nỗi vì nàng đi xa
sao mà cách trở ,sao qua
còn đây còn mãi chiều tà nhớ nhung


tâm hồn tôi chết vì mơ
nụ hôn ẩn hiện tôi chờ mãi em
mong người qua bước chân êm
rơi vào cõi nhớ chữ duyên cuộc tình

mà người xứ sở xa xôi
trong lòng giá lạnh riêng tôi cuộc tình
đời ơi! trả lại bóng hình
của người con gái trong tình của tôi

bebe.o0o
21-03-2009, 06:47 AM
Ngàn hoa khoe sắc để làm duyên
Con gái xinh để ngắm để nhìn
Để trai loá mắt đến làm quen
Để nhung để nhớ đến muôn đời

Gió_ấm
21-03-2009, 11:13 PM
Chán đời chán quá đi thôi
Sông cảnh cô liêu ngán quá rồi
Canh thâu đêm vắng trôi ngày tháng
Nhớ nhớ thương thương quá vội vàng
Chán đời say tỉnh cho choáng váng
Kệ sự thế nhân ai vội vàng