PDA

Xem đầy đủ chức năng : chờ



c2b2_iu_htdt
15-03-2009, 01:12 AM
xuân hạ thu đông
bốn màu luân chuyển
nếu anh là bông tuyết
em sẽ giữ mùa đông
nếu anh là dòng sông
em giữ mùa xuân hát
nếu anh là bờ cát
em giữ mùa hạ sang
nếu anh là lá vàng
em giữ mùa thu tới
nếu bắt em phải đợi
hãy nói "anh nhớ em":bicycle:

chaulong_551989
15-03-2009, 02:10 AM
Chờ anh trong bóng tối
Chờ anh trong đơn côi
Chờ anh quên đường lối
Tôi chời anh mãi thôi
Anh nay chốn xa xôi
Đang cùng ai chung đôi
Anh ơi có nhớ tôi

phuong hoang trang
16-03-2009, 02:19 AM
chờ thời gian trôi nhanh
chờ ngày mai chóng tới
chờ đến khi hấp hối
___em chờ gì đó em?___________

heocon_kc
16-03-2009, 06:09 AM
Hãy chờ em thêm một giây phút nữa
Xin lắng nghe tim em đập bồi hồi
Vẫn yêu anh nồng nàn như ngày ấy
Vâng hãy chờ , xin chờ một tiếng yêu

thiên sứ trắng
16-03-2009, 06:37 AM
tháng ngày ơi xin cho tôi chờ đợi
nửa yêu thương đã chết từ lâu rồi
hãy cứ để lệ bưồn tôi rơi
vì chờ đợi khiến tôi hy vọng

bebe.o0o
17-03-2009, 08:41 AM
Em mãi chờ, chờ đợi, trong quá khứ
Chút bâng khuâng lo lắng bỗng dâng trào
Em không biết tình mình sao dang dở
Lỗi do em, quá dại hay bất tài
Anh nói đi dù là lời cay đắng
Để cho em tỉnh ngộ hết thương hoài
Một lần cuối em muốn nói một điều
Em vẫn thương vẫn yêu anh mãi mãi....................

romeo si tình
18-03-2009, 05:53 AM
đợi chờ trong giây phút
bỗng thấy mình lặng trôi
và thời gian lạnh ngắt
để mình phải đơn côi
1 chút bâng khâng nhớ
cho lòng thêm vấn vương
tình đầu là thương nhớ
mỗi người một cõi mơ