Má Lúm
13-03-2009, 09:10 AM
Tối mai cafe buổi cuối chia tay chú Fa', mọi người bớt chút thời gian để tham gia góp vui nhá :D.
Lưu ý:
- Tiền quỹ off hôm 13/03/09 tính đến cuối ngày còn 370k, chị Gà đang giữ quỹ . Đáng lẽ ra quỹ ko còn nhiều đến vậy đâu, nhưng hôm qua ăn ở Nam Phương thì chú Fa' đi ra tính tiền trc' và không ai biết để mà cản :D.
Bởi vậy, tiền quỹ sẽ được dùng để chi cho các buổi cafe sắp tới . Nếu muốn tham gia, mọi người cứ liên lạc với chị Gà hoặc tớ :D.
- Hôm qua (14/03) dẫn chú Fa' đi Huyền Trân chơi, và sau về thì dẫn chú đi ăn đặc sản Huế. Tiếp theo là cafe (híc, chú Fa' lại chạy ra trả tiền càfe trc' :sosad:). Đến cuối ngày hôm qua, tiền quỹ off còn 285K.
- Hôm nay, tớ với chị Gà đi mua quà (cho chú Fa' & cho SG). Tổng số tiền của cả 2 món quà là 265K, còn 20K thì tớ đang giữ :D. Đủ để mai có bữa cafe Bờ Hồ :so_funny:.
p/s: ai có thắc mắc gì về việc sử dụng tiền quỹ off, có thể hỏi trực tiếp chị gà hoặc tớ :D.
tớ xin kể qua về vụ ọp ẹp này
Theo kế hoạch 16h tập trung tại trước trường Hai Bà Trợn (thực ra là Hai Bà Trưng mà tại con gái trường này bà trợn quá nên bị đổi tên :chayle: kẻo 2 bé học HBT béo típ :hihi:)
16h đúng đã có 4 mạng: lúm, bjxu, gà què, lý hương (chưa có tớ)
16h10 tớ có mặt tại địa điểm cùng 2 thằng bạn sau khi đọc được tin nhắn của nàng "đừng qua đón em nữa nhé........." :sofunny:
ngồi 2 phút thấy 1 chú lững thững đi bộ đến, cả hội không bít là ai, thì ra là m2m, ra Huế lúc 14h30 rồi đi lang thang, khổ thân thế, không alo cho opla mà đi nhậu cho đã :D
chờ dài cổ đến 16h45 mới thấy tocduoiga chở anh Phá đến, hix hix biết thế này ở nhà ngủ thêm nửa tiếng nữa :D
Chuẩn bị khởi hành thì phát hiện : KHÔNG ĐỦ MŨ BẢO HIỂM
Lại phải chạy đi lấy cái mũ mất thêm 15 phút :(
17h bắt đầu chạy dzìa Thuận An Beach : mình chưa có con trai nên chạy chậm cho nó chắc (mấy năm rùi toàn ra con gái nó mới đau :so_funny) thế mà ứ ai hiểu cho, cứ nói chạy nhanh lên mà chạy nhanh lỡ chít ai chịu trách nhiệm :so_funny:
17h30 cả phi đội đã hạ cánh an toàn xuống sân "cát" Thuận An, màn đầu tiên anh Phá ấn tượng là mấy mụ bán bánh lọc chửi nhau để tranh giành xuất bán bánh cho anh Phá:kaka: cái này mình nghe quen rùi, cũng may là khi đó mí cô nương đi dạo hết rùi, chứ còn ngồi lại chắc nghe thêm mấy cái radio phát ở tần số quá cao thì chắc chẳng đứa nào chịu nổi :so_funny:
Ngồi ăn mãi mà 6 anh em ko ăn hết 1/10 phần bánh, thế mà mấy chị em mới về ngồi có đúng 2 phút => trên bàn chẳng còn cái nào, ax ax
Bất ngờ bé lúm phát hiện ra 1 ca sĩ, tóc tai hơi bị đẹp (tiếc là quên chụp hình) lúm dụ khị mãi cũng kò kè được 4 bì oishi, rồi quăng lựu đạn cho mình mới đau chứ :gian: mà thèng ku nài khen lúm nhà mình tội mới chết chứ , chịu không nổi :kaka:
18h30 nhổ neo về lại thành phố
..................
ăn cơm cái đã, lát lên kể tiếp :D
xin típ phần anh Ốp choa;
khí đang trên đường về thành thì chị bjxu được tài xế Lúm bảo đảm an toàn, lái miễn phí với đìu kịn cái Bjxu phải chôm được những pic hình ấn tượng, trước tiên là những đôi chân mịn màng trắng phau của mình và anh pro_gà_què được lên thớt sau đó là chân nhìu chấm chấm nhỏ nhỏ đen đen của anh Ốp với m2m lên giá, cứ thế nhìu chân người mẫu được ra lò bởi tài nghệ chụp ảnh có 1 not 2 của chị Bjxu,đi giữa đường mà cứ chậm chậm, gà què bảo Lúm:" lái như thế ni thì bik khi mô mới về Huế"...."ừ thì nhanh lên'' chị Lúm dõng dạc bảo. Thế là mọi người tăng tốc.Ngang cái cầu tên chi mà em quên rùi, thì gặp chị Quỳnh đang chờ dài cổ ( tội nghiệp thật), rùi cùng ngau tiến về Huế.Cả đoàn quyết định tìm đến nhà hàng Nam Phương(nổi tiếng lém, cỏ VIP mới vô nổi thui) làm mấy dĩa thịt TAM TẠNG chắm xì dầu,mời bông bí chiêng(đặc sản của thầy tu á),ăn hết rùi mà chả thấy nhà hàng đem món lẩu ra, thế là chị Lúm nhà ta (với Bjxu nữa) len giọng với các em bồi bàn:" răng đồ ăn lâu rứa"....
thui mẹ kêu đi tắm rùi, ai kể típ đi nhoa
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00485.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00477.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00490.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00489.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00492.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00484.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00480.jpg
Xe ải xe ai, chân ải chân ai :so_funny:. Đi về chưa tắm, tắm đã mai post tiếp :so_funny:.
Cứ từ từ cháo nó mới nhừ :so_funny:.
Lưu ý:
- Tiền quỹ off hôm 13/03/09 tính đến cuối ngày còn 370k, chị Gà đang giữ quỹ . Đáng lẽ ra quỹ ko còn nhiều đến vậy đâu, nhưng hôm qua ăn ở Nam Phương thì chú Fa' đi ra tính tiền trc' và không ai biết để mà cản :D.
Bởi vậy, tiền quỹ sẽ được dùng để chi cho các buổi cafe sắp tới . Nếu muốn tham gia, mọi người cứ liên lạc với chị Gà hoặc tớ :D.
- Hôm qua (14/03) dẫn chú Fa' đi Huyền Trân chơi, và sau về thì dẫn chú đi ăn đặc sản Huế. Tiếp theo là cafe (híc, chú Fa' lại chạy ra trả tiền càfe trc' :sosad:). Đến cuối ngày hôm qua, tiền quỹ off còn 285K.
- Hôm nay, tớ với chị Gà đi mua quà (cho chú Fa' & cho SG). Tổng số tiền của cả 2 món quà là 265K, còn 20K thì tớ đang giữ :D. Đủ để mai có bữa cafe Bờ Hồ :so_funny:.
p/s: ai có thắc mắc gì về việc sử dụng tiền quỹ off, có thể hỏi trực tiếp chị gà hoặc tớ :D.
tớ xin kể qua về vụ ọp ẹp này
Theo kế hoạch 16h tập trung tại trước trường Hai Bà Trợn (thực ra là Hai Bà Trưng mà tại con gái trường này bà trợn quá nên bị đổi tên :chayle: kẻo 2 bé học HBT béo típ :hihi:)
16h đúng đã có 4 mạng: lúm, bjxu, gà què, lý hương (chưa có tớ)
16h10 tớ có mặt tại địa điểm cùng 2 thằng bạn sau khi đọc được tin nhắn của nàng "đừng qua đón em nữa nhé........." :sofunny:
ngồi 2 phút thấy 1 chú lững thững đi bộ đến, cả hội không bít là ai, thì ra là m2m, ra Huế lúc 14h30 rồi đi lang thang, khổ thân thế, không alo cho opla mà đi nhậu cho đã :D
chờ dài cổ đến 16h45 mới thấy tocduoiga chở anh Phá đến, hix hix biết thế này ở nhà ngủ thêm nửa tiếng nữa :D
Chuẩn bị khởi hành thì phát hiện : KHÔNG ĐỦ MŨ BẢO HIỂM
Lại phải chạy đi lấy cái mũ mất thêm 15 phút :(
17h bắt đầu chạy dzìa Thuận An Beach : mình chưa có con trai nên chạy chậm cho nó chắc (mấy năm rùi toàn ra con gái nó mới đau :so_funny) thế mà ứ ai hiểu cho, cứ nói chạy nhanh lên mà chạy nhanh lỡ chít ai chịu trách nhiệm :so_funny:
17h30 cả phi đội đã hạ cánh an toàn xuống sân "cát" Thuận An, màn đầu tiên anh Phá ấn tượng là mấy mụ bán bánh lọc chửi nhau để tranh giành xuất bán bánh cho anh Phá:kaka: cái này mình nghe quen rùi, cũng may là khi đó mí cô nương đi dạo hết rùi, chứ còn ngồi lại chắc nghe thêm mấy cái radio phát ở tần số quá cao thì chắc chẳng đứa nào chịu nổi :so_funny:
Ngồi ăn mãi mà 6 anh em ko ăn hết 1/10 phần bánh, thế mà mấy chị em mới về ngồi có đúng 2 phút => trên bàn chẳng còn cái nào, ax ax
Bất ngờ bé lúm phát hiện ra 1 ca sĩ, tóc tai hơi bị đẹp (tiếc là quên chụp hình) lúm dụ khị mãi cũng kò kè được 4 bì oishi, rồi quăng lựu đạn cho mình mới đau chứ :gian: mà thèng ku nài khen lúm nhà mình tội mới chết chứ , chịu không nổi :kaka:
18h30 nhổ neo về lại thành phố
..................
ăn cơm cái đã, lát lên kể tiếp :D
xin típ phần anh Ốp choa;
khí đang trên đường về thành thì chị bjxu được tài xế Lúm bảo đảm an toàn, lái miễn phí với đìu kịn cái Bjxu phải chôm được những pic hình ấn tượng, trước tiên là những đôi chân mịn màng trắng phau của mình và anh pro_gà_què được lên thớt sau đó là chân nhìu chấm chấm nhỏ nhỏ đen đen của anh Ốp với m2m lên giá, cứ thế nhìu chân người mẫu được ra lò bởi tài nghệ chụp ảnh có 1 not 2 của chị Bjxu,đi giữa đường mà cứ chậm chậm, gà què bảo Lúm:" lái như thế ni thì bik khi mô mới về Huế"...."ừ thì nhanh lên'' chị Lúm dõng dạc bảo. Thế là mọi người tăng tốc.Ngang cái cầu tên chi mà em quên rùi, thì gặp chị Quỳnh đang chờ dài cổ ( tội nghiệp thật), rùi cùng ngau tiến về Huế.Cả đoàn quyết định tìm đến nhà hàng Nam Phương(nổi tiếng lém, cỏ VIP mới vô nổi thui) làm mấy dĩa thịt TAM TẠNG chắm xì dầu,mời bông bí chiêng(đặc sản của thầy tu á),ăn hết rùi mà chả thấy nhà hàng đem món lẩu ra, thế là chị Lúm nhà ta (với Bjxu nữa) len giọng với các em bồi bàn:" răng đồ ăn lâu rứa"....
thui mẹ kêu đi tắm rùi, ai kể típ đi nhoa
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00485.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00477.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00490.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00489.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00492.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00484.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/DSC00480.jpg
Xe ải xe ai, chân ải chân ai :so_funny:. Đi về chưa tắm, tắm đã mai post tiếp :so_funny:.
Cứ từ từ cháo nó mới nhừ :so_funny:.