PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sai



kethu3
13-03-2009, 03:28 AM
Rồi mai đây có khi nào anh nhớ
Về một người kon gái rất yêu anh
Dẫu bik giấc mơ sẽ chẳng thành
Vần hi vọng...mong chờ...1 hạnh phúc...

Em chính là người con gái đó
Rất chung tình dù chẳng đc anh yêu
Cho rất nhiều mà người chỉ lặng im
Miệng em cười mà con tim đẫm lệ

Anh ko sai khi từ chối t/y
Một t/y ko hề jan dối
Phải chăng em là người có lỗi
Khi thương yêu em chọn nhầm người...

HanMacTu_part2
13-03-2009, 04:57 AM
Sai là anh là anh em hỡi
Khi để tình vụt khỏi tầm tay
Để tình sau anh nhận đăng cay
Rồi mới biết em đây chung thủy
Anh mới sai sai hoài sai mãi
Sai bởi vì lệ mắt em cay
Sai thêm sai khi anh phụ bạc
Tấm chân tình của chính em đây
Em cứ trách... trách anh em hỡi
Sẽ khiến lòng bưồn ấy dần vơi
Anh xin nhận mưốn ngàn tội lỗi
Để sầu em theo đó cưốn trôi

(Mình viết theo tâm trạng có gỉ hem phải mong các hạ của box này thứ lỗi dùm hen ^^ :D)

thiên sứ trắng
14-03-2009, 10:02 PM
sai sai sai tất cả vì tình ai
tất cả sai đâu phải riêng ai
anh ko mún em là người nhận lỗi
nhưng anh buồn anh để lệ em rơi
anh có biết rằng anh ko có lỗi
tình yêu nào có lỗi phải ko anh

chaulong_551989
15-03-2009, 02:02 AM
Anh Không sai em cũng không sai
Tại duyên trời định phải chia hai
Em đừng buồn khi tình bất thành
Anh sẽ chẳng nhớ tình dại khờ
Em đừng khóc oán mình sai
Anh cũng không bàng hoàng tình xa
Duyên Không thành tôi làm anh em
Quên tình buồn ta hái tình mới.

phuong hoang trang
16-03-2009, 02:02 AM
yêu một người thì có gì sai?
không em ơi !!!!!!!!
em chẳng sai gì hết
dù được yêu nhưng lòng anh đã chết
đành trả người ______
hạnh phúc sẽ bên em

thiên sứ trắng
16-03-2009, 06:52 AM
trách ai sai trách đời chia hai ngả
người trách người ta lại trách ta
tình yêu kia giờ là wa' khứ
nên trách người hay nên trách ta

Blek_hip
16-03-2009, 09:15 PM
Dẫu đã biết tình là bể khổ
Yêu rồi sẽ chỉ có đớn đau
Rồi sao đây khi tình cứ đến
Đến làm tan nát trái tim em

Trách ai đây khi tình tan vỡ
anh thờ ơ hay em dại khờ?
Tình là thế đấy, mong manh lắm
Vỡ tan rồi oán trách vì yêu

đoạt mạng tình yêu
19-03-2009, 07:08 AM
dẫu biết lời anh nói là không thật
nhưng sao vẫn cứ rung động hoài
lời anh nói dù không thuyết phục
nhưng vẫn làm gục trái tim ngơ