PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa về



Cyclone*
12-03-2009, 06:11 AM
http://i248.photobucket.com/albums/gg174/nhozway/th_4865.jpg



AzzZ ! này bé con, mùa lại về rồi đấy, có còn chút hoài niệm nào về mùa năm cũ nữa hay không ..?!

Mùa về, cỏ cây xanh đầy những lá, lá xanh xanh, cây xanh xanh, nụ cười bé con cũng xanh ngát màu trẻ thơ. Hồn nhiên, vô tư lự quá ..

Mùa về, bụi vương trong gió, gió thổi bụi, bụi bay bay. Chợt bụi vương khóe mắt bé con, bé con đau đau rồi dụi dụi đôi mắt thủy tinh trong veo màu những nắng. ßụi này, hư lắm đấy ..

Mùa về, cánh diều phất phới trong gió chiều nghiêng ngả. Diều nghiêng nghiêng, diều chao chao, diều ngửa nghiêng sắc trắng, sắc trẻ thơ đấy, hồn sắc của bé con đấy. Bé con cầm diều chạy tung tăng, rồi cười thích chỉ khi thấy diều bay cao, rồi râm rỉ khóc lúc bất chợt vấp hòn đá ngạnh ương do mải mê đắm say cánh diều sắc trắng. Gió hất, diều lại bay, cao hơn, xa hơn nữa. Tinh khiết, vui vẻ quá...

http://i248.photobucket.com/albums/gg174/nhozway/th_698b.jpg


Mùa về, cỏ dại vươn lên xanh rờn nơi mảnh vườn của bà, cỏ nhu nhú từ từ rồi bắt đầu xanh màu năm tháng. Bé con trải mình trên thảm cỏ, cỏ bằng bằng, râm gai. Nhành cỏ non mơn trớn đôi gò má phúng phính hồng hào của bé con, gió miên man... Bé con dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ sẽ là một giấc mơ đẹp . Êm dịu , thanh bình quá ...

Mùa về, lũ trẻ hàng xóm í ới gọi nhau tham gia vui những chốn. Bé con thích lắm, chân sáo nhảy ra ngoài bãi trên con đường suốt cả thời trẻ thơ bé con đã dạm những bước. Nơi xa xa ấy, đằng bãi ấy, có đủ cả bao nhiêu đứa, nào thằng Tí, thằng Đạt, rồi Minh, rồi Nhi.. À, hôm nay dường như chị Phương cũng có mặt nữa. Vui quá đi kìa, mắt bé con hấp háy, nháy nhửng không ngừng kìa, bờ môi ai rạng rỡ thế kia. Này rồi thì đủ trò, bé con biết chơi lắm thứ lắm ấy nhé. Bắn bi, cướp cờ, keng, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan .. Bé con học đủ cả từ mấy anh chị lớn đấy, giờ thì bé con chơi giỏi lắm rồi. Hi hi ha ha.. Bé con cười, nụ cười rạng rỡ trong nắng chiều loang lổ.. Sướng rơn, vui quá cỡ ...

Mùa về, sương sớm cũng ít dần. Bình minh của ngày mùa đầy những nắng, vàng ươm, gió hanh hao đôi ba cơn đổi chiều .. Mỗi tảng sáng bé con lại phung phịu cuộn tròn mình vào chăn, mặc cho mẹ kêu mãi không thôi. Ấy vậy mà tối qua bé con còn ríu rít dặn mẹ nhớ gọi cho thật sớm nhé, đừng có quên, đừng có bỏ bé con lại. Bé con cũng phải dậy thôi, bé con thích chạy biển, bé con thích đi cùng mẹ.. Sương sớm tan, lớp áo vải lâng lâng trên làn nước ngầu ngầu buổi sớm hôm. Dập dềnh, phiêu linh quá ...

Mùa về, phượng lại hồng những sắc đỏ rực cả sân trường. Xác lá phượng rơi rơi, tà gió, tà áo, cánh tà một năm học lại bay bay .. Bé con đưa tay nhặt từng tàu lá, tỉ mẩn gỡ trái phượng còn sót trên cành vừa chạm đất rồi cẩn thận xếp hình nàng bướm yêu kiều ép vào trang vở.. Chúng bạn truyền tay nhau lưu bút, ghi ghi viết viết, lại đong đầy những nhớ những mong. Bé con cầm quyển sổ bạn mới trao, chép miệng thở dài đánh thượt một cái. Thế đấy, mùa về buồn quá đỗi...

Mùa về, dàn hợp ca của muôn ngàn ngân vang mãi điệp khúc những lời ca thắm. Gió lao xao, cánh lá xào xạc, chim rộn ràng, đôi ba chú ve nhỏ cũng vồn vã hòa thanh.. Bé con cất những lời ca trong trẻo cùng muôn ngàn rồi lại tất bật chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ phường. Bé con lẽo đẽo đi theo các anh chị hướng dẫn, rồi học bài hát mới, động tác vũ đạo mới. Thi thoảng bé con hát cho bà, cho anh nghe .. Ngày biễu diễn, bé con cười một cái rõ tươi làm duyên. Rạng ngời, phấn chấn quá ..


***

Bao mùa về, bao mùa đã qua. Giờ thì bé con đã lớn hơn lên một chút, đã chẳng còn ai gọi bé là bé con nữa. Bé con đã là đứa con gái lớn cao dong dỏng rồi. Bé con ít cười những nụ cười trong trẻo như xưa, bé cơn lớn, tuổi trẻ đang đến, thời thơ ấu đi xa ...

Mùa về, lại một mùa nhớ..

chợt, thấp thoáng hàng chữ xanh nghiêng nghiêng ai đó vừa đặt bút..


"Ta đã đủ lớn để mong bé lại "



***


http://i248.photobucket.com/albums/gg174/nhozway/th_40291228536016.jpg

Nhớ ! Thèm những kỉ niệm đã xa...

Lớn rồi, cười mà đón mùa về

Hè đấy, mùa đấy, lại sắp về rồi- một mùa nhớ...




p/s: Cảm ơn bài Khúc tháng Tư, Giao mùa... của bạn April nhé, ^^~

tieuthutinhnghich174
04-01-2010, 08:07 PM
hay lắm
mùa về giờ đã là mùa chia xa tuy bài cậu việt năm 2009 nhưng giờ tớ mới đọc đc nhưng ý nghĩa với tớ lúc này lắm
........Mùa về, giờ này bé con lại hoài niệm những ngày xưa.......