Xem đầy đủ chức năng : Yêu lầm !
hai_kappa
12-03-2009, 04:40 AM
Tôi biết Em không còn yêu tôi nữa
Bởi trên đời còn lắm kẻ hơn tôi
Hơn tiền tài địa vị đẹp zai...
Hơn tất cả ! Trời ơi ! hơn tất cả.
Tôi không buồn vì tôi thua kém họ
Tôi chỉ buồn vì đã chọn lầm Em !:timvo::so_funny:
heocon_kc
12-03-2009, 06:42 AM
Vâng em biết anh chẳng yêu em nữa
Chẳng cần em bên anh có ai rồi
Em rất buồn không vì anh anh ạ
Mà vì tình sao dễ nhạt chóng phai
Có thật là anh yêu em không nhỉ
Yêu gì mà ích kỉ quá vậy anh
Sao lại trách em tham sang phụ khó
Rồi lại buồn vì nghĩ chọn lầm em
Sao chia tay không cho nhau giữ lại
Kỉ niệm ngọt ngào xưa hai đứa... còn đâu
hai_kappa
12-03-2009, 07:40 AM
Anh yêu em yêu không hề lừa dối
Một tình yêu chân thật của con tim
Trao cho em tất những ji` có thể
Mà sao tình lại dễ nhạt chóng phai?
thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:26 AM
một tình yểu lầm lỡ
trái tim tron đời đau
một lần khiến em sầu
em sẽ ko tha thứ
tình yêu là chi chứ
mà cứ khiến ta đau
tình yêu chỉ là sầu
vậy thôi chào tình nhé
Mắt_lưu_ly
13-03-2009, 02:43 AM
tình đã hết sao ta còn nhung nhớ
người yêu xưa biết sẽ chẳng nhớ ta
ta không trách người đã mau thay đổi
mà chỉ trách ta đã yêu lầm người
ngày còn yêu thề hẹn ngàn năm đợi
một lần lầm lỡ vạn ngày ta xa nhau
yêu lầm anh để giờ mang sầu muộn
trách ngày xưa ta gặp nhau làm gì?
thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:45 AM
bởi zậy nên đó là tình lầm lỡ
chút nhớ thương cũng chẳng để làm chi
dẫu biết thế nhưng lệ vẫn tràn mi
vẫn bưồn khổ khi người ra đi mãi
heocon_kc
13-03-2009, 03:17 AM
Có lẽ duyên số nên đôi mình hai ngã
Anh hãy cười định mệnh , chẳng do ai
Nếu ngày mai tay lại trong tay bước
Vẫn mỉm cười do duyên số mà thôi
Mắt_lưu_ly
13-03-2009, 03:22 AM
ông tơ bà nguyệt giỏi trêu người
cho ta gặp rồi lại phải chia li
trách ai đây trách anh hay chính mình
phải chăng trách là nên trách duyên số
mariana_kumi
15-03-2009, 09:33 PM
Tôi biết thế nên chẳng cần yêu nữa;
Nửa phụ tình tôi gửi lại cho em;
Một lần sai tin lầm người con gái !!
Mắt ngây thơ nhưng lại chẳng chung tình!
nh0ck0n_kut3_dkny
15-03-2009, 09:56 PM
Lửa tình yêu là lửa tình bất tử
Đã yêu rồi lửa sẽ mãi trong tim
Ngọn lửa kia chưa bao giờ vụt tắt
Trừ khi anh nói tiếng quên em.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.