Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đau



kỳ quân*zen
12-03-2009, 02:21 AM
khi nào lòng thấy nhói đau
Khj ấy là ta bit yêu rồi
Khi nào lòng thấy lạnh lùng
Khi ấy là lúc đắng cay vì tình

Nguyễn An
12-03-2009, 02:34 AM
Chữ tình một bến hai bờ
Một bờ hạnh phúc một bờ đau thương
Ai ơi nếu có yêu đương
Thì phải chấp nhận hai đường thế thôi

thiên sứ trắng
12-03-2009, 05:51 AM
nếu biết đường tình sẽ chia đôi
thì thôi nhé em ko cần tình
nếu mưốn dữ duyên đôi mình
đường tình một lối chúng mình chung đôi

Nguyễn An
12-03-2009, 12:08 PM
Cuộc đời ai biết mai này
Yeu ngày hôm trước hôm nay thay lòng
Cà đời chỉ mãi chờ mong
Chung tình một chữ vẫn trông dài dài... bùn

thiên sứ trắng
12-03-2009, 06:25 PM
bưồn sao con tạo nó quay
cuộc đời đâu biết đâu hay gặp người
bưồn đau cũng tại ông trời
cớ sao lại để đôi người gặp nhau

kỳ quân*zen
13-03-2009, 12:17 AM
Tình yêu ai chả phải đau
Không đau không bit thế nào là yêu
Yêu anh em đã từng đau
Nhưng vì gian dối chứ không đau vì tình

thiên sứ trắng
13-03-2009, 12:20 AM
xin đừng nói để người ta thương hại
nỗi đau này em hãy cất đi em
xin đừng khóc đừng bưồn nữa nhé
lòng tôi đau khi em khóc biết không?

kỳ quân*zen
13-03-2009, 12:24 AM
Anh đừng tưởng tình anh là cao cả
Bước đi rồi đừng ngoảnh lại nghe anh
Em hok đẹp nhưng lòng em rộng lớn
Nhưng nhỏ hẹp với tội lổi của anh

thiên sứ trắng
13-03-2009, 12:45 AM
lòng tôi đau khi em ko hỉu rõ
dc tình tôi em có biết ko?
tôi ra đi nhưng vẫn nhớ mong
tôi ra để vẫn mong em hạnh phúc

Dra-cu-la
13-03-2009, 02:30 AM
đau - phản xạ tự nhiên tâm sinh lí
dằn vặt mệt mỏi có hề chi
miễn từng giây wi' giá ta được sống
yêu-ghét vui-buồn tìm kiếm khi...

thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:42 AM
đau ư?trái tim hay cơ thể
em đau long hay chỉ ở ngoài da
tình có chi đâu mà thiết tha
có chi đâu mà sầu đau mà nhớ

Gin Nguyễn
13-03-2009, 04:57 AM
Cuộc đời ai biết mai này
Yeu ngày hôm trước hôm nay thay lòng
Cà đời chỉ mãi chờ mong
Chung tình một chữ vẫn trông dài dài... bùn


Thời gian không xóa đi ký ức
Chỉ thay đổi cái nhìn mà thôi
Hãy cố gắng để tháng năm trôi
Không vướng bận tình người dan dối :sr:

Dra-cu-la
14-03-2009, 02:42 AM
ui da ui da lại ui da
vừa đau vừa khóc cất tiếng la
hư hư đau dữ lắm thưa má
cơn đau ập đến chợt đi xa.
haha.

kỳ quân*zen
18-03-2009, 02:23 AM
lời anh nói chỉ mang lừa dối
bảo yêu tôi rồi lại nói vì tôi
anh ra đi để tìm ân tình mới
làm tôi đau lại bảo là vì tôi

bebe.o0o
21-03-2009, 09:14 PM
Sống trên đời kon trai luôn là thế
Nói vì ta mãi mãi vì ta hết
Nhưng chẳng hiểu hắn nghĩ như thế nào
Chia tay nhau cũng bảo vì ta nốt
Ta đau khổ rồi ngậm ngùi nước mắt
Biết vì ai vì ai đây hỡi người.

kỳ quân*zen
22-03-2009, 01:45 AM
là con trai thằng nào cũng thế
nói chia tay nói là cũng vì ta
lỡ sau nay nếu có làm cha
hắn lại bảo vì ta" bé a!"


CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM BẠN CỦA NHAU ĐÚNG KHÔNG CÁC BẠN KHÔNG AI ĐÁNH THUẾ BAN BÈ CẢ VÌ VẬY HAY MỎ RỘNG LONG ĐỂ CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

kỳ quân*zen
19-04-2009, 03:04 AM
chia tay nhau vì sao em không khóc
nước mắt rơi nhưng chảy ngược vào lòng
có phải chăng tim ai lạnh lùng quá
đau ngại ngùng nên chẳng giám chui ra

Witness Star
19-04-2009, 06:21 AM
Anh đừng tưởng tình anh là cao cả
Bước đi rồi đừng ngoảnh lại nghe anh
Em hok đẹp nhưng lòng em rộng lớn
Nhưng nhỏ hẹp với tội lổi của anh

Anh cũng biết là mình không xứng đáng
Với tình em sáng hơn các vì sao
Đôi mắt buồn, lấp lánh đẹp biết bao
Và anh nguyện mãi giữ tình yêu ấy :dance:



chia tay nhau vì sao em không khóc
nước mắt rơi nhưng chảy ngược vào lòng
có phải chăng tim ai lạnh lùng quá
đau ngại ngùng nên chẳng giám chui ra

Em biết không? Trong bể khổ tình ta
Con tim anh vẫn bị nhốt trong........... nhà :so_funny:
Nên tình mình, dẫu biết phải chia xa
Để lòng anh phải ngày ngày băng giá..............

kỳ quân*zen
24-04-2009, 01:10 AM
[QUOTE=NGÔI SAO XANH;4395490]Anh cũng biết là mình không xứng đáng
Với tình em sáng hơn các vì sao
Đôi mắt buồn, lấp lánh đẹp biết bao
Và anh nguyện mãi giữ tình yêu ấy :dance:
*******************************888

em không cần tình anh xứng đáng
chỉ cần anh sống thật đàng hoàng
dẫu sau này lỡ có nát tan
thì chutsits em còn lưu giữ


Em biết không? Trong bể khổ tình ta
Con tim anh vẫn bị nhốt trong........... nhà :so_funny:
Nên tình mình, dẫu biết phải chia xa
Để lòng anh phải ngày ngày băng giá..............[/QUOTE

**************************

anh tưởng trong bể khổ tình ta
con tim em không bị nhốt trong nhà
dù tình mình dẫu có cách xa
khó khăn lắm nhưng vì anh em phá
( phá cửa tình để được bay ra
theo anh đó đồ tim băng giá)

nhoc_cntt
24-04-2009, 06:06 AM
anh tưởng trong bể khổ tình ta
con tim em không bị nhốt trong nhà
dù tình mình dẫu có cách xa
khó khăn lắm nhưng vì anh em phá
( phá cửa tình để được bay ra
theo anh đó đồ tim băng giá)





trái tim anh thôi thì băng giá
đóng cửa tình vì người yêu phụ bạc
nếu yêu anh mà em không hiểu
anh xin nguyện làm vì sao đơn lẻ
sống một mình , cô độc giữa thế gian :rain:

kỳ quân*zen
27-04-2009, 01:09 AM
tình em đó anh cũng đâu có hiểu
xa em rồi anh hạnh phúc không anh
tình anh mang những thứ yên lành
còn đau khổ anh dành cho em cả

thocon1989
30-04-2009, 05:19 PM
Ngọt ngào hạnh phúc đắng cay
Cung bậc tình yêu có mấy ai nếm đủ
Hạnh phúc thay khi tình được đáp lại
Bất hạnh làm sao khi tình chẳng hồi âm

thien_than_mua
07-05-2009, 01:05 AM
có ngưới hỏi vì sao tôi cười mãi
chắc cuộc đời chưa gặp những nỗi đau
ko người ơi đau khổ đã nhều rồi
cười cho bớt những nỗi sầu chất đọng

kỳ quân*zen
10-05-2009, 02:12 AM
Hãy cố gắng cười lên bạn nhé
Dẫu đau thương và nước má tràn trề
Dẫu một mình trên lối đường về
Vẫn cứ cười du tim đau bạn nhé

kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:35 AM
thui em sợ tình yêu anh nói
ví tình yêu như vận nước đương thời
tình yêu mà thế người ơi
em xin rút chạy luôn anh ạ

kỳ quân*zen
06-06-2009, 07:22 PM
nếu đau là khổ phải không anh
nếu xa là tình sẽ mong manh
nếu em khóc là em yếu đuối
nếu em cười thì em sẽ ko đau