Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có phải



GHZ
09-03-2009, 08:47 PM
Có phải là em đã muốn quên mau
Những kỷ niệm của thưở nào hai đứa
Những giấc mơ bây giờ không còn nữa
Có phải là em đã muốn quên anh

Có phải chăng tình yêu mãi màu xanh
Như bài hát ngày xưa em đã hát
Vẫn đâu đây những nỗi buồn man mác
Có phải là những kỷ niệm không em

Có phải là chỉ những giấc mơ đêm
Mới đem em về với anh lần nữa
Chỉ lặng im, anh và em hai đứa
Có phải là chỉ những giấc mơ đêm ...

thiên sứ trắng
10-03-2009, 12:32 AM
ko đâu tình câm lặng em ko nói hết
có phải chăng là người đã hất yêu
còn em vẫn mãi yêu nhiều
dù cho trái đất ngàn điều trắng đen

ko còn nữa màu xanh tình ái
anh ra đi còn riêng em ở lại
biết trách ai biết -phải làm gì
làm sao anh hỡi lệ ướt mi
trời kia đã lỡ mang anh đi
còn gì nữa để bờ mi héo mòn

ngày xưa có phải tình trẻ con
mới nói yêu em ko anh hỡi
chiều trên phố cũ mưa vẫn rơi
chiều trên phố chỉ còn mình em bước

Serenade
10-03-2009, 03:34 AM
Có phải là mình đã lãng quên nhau
Từ cái ngày 2 con đường khác lối
Có phải tháng năm cuốn ta đi quá vội
Để lại giật mình những ký ức tan trôi

Có phải là hạnh phúc mỏng manh thôi
Nên ta chẳng dám giữ nhau ở lại
Giấc mơ đôi khi thoảng màu tê tái
Có phải bây giờ bài hát cũ ta quên ?!

Có phải trái tim từ ấy đã ngủ yên
Chẳng còn muốn thêm một lần mở cõi
Có phải đôi chân giữa đường tình đã mỏi
Nên những tháng ngày xin gói lại thôi !

thiên sứ trắng
11-03-2009, 07:15 AM
ko đâu anh em còn nhớ mãi
dù anh đi và ko trở lại
thì trái tim em vẫn dành cho anh
ko có anh bầu trời chẳng còn xanh
ko có anh đời em còn gió bão
duyên kiếp kia trời xanh đã tạo
thì làm sao thay đổi dc đây
giờ người đang đi về hướng ấy
hướng ko em anh có biết em bùn
thôi anh nhé dù lệ tưôn
em cũng chúc cho người hạnh phúc

heocon_kc
12-03-2009, 06:44 AM
Có phải hôm qua ta vô tình đánh mất
Một mối tình bao chất ngất yêu thương
Có phải hôm nay ta mang chút vấn vương
Còn đọng lại khoanh tròn thành kí ức

Có phải con đường hôm qua còn in dấu
Những trưa hè hối hả từng vòng quay
Tay trong tay hôm nay tìm đâu thấy
Có phải rằng hai đứa đã ... chia tay

thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:32 AM
ko phải đâu anh vì tình ta còn mãi
chỉ là người ko nhận thấy ma thôi
tháng ngày yêu đã wa rồi
hạnh phúc vẫn ngời trong trái tim em
ta ta thắp sáng trời đêm
làm sao để mãi êm đềm như xưa

Serenade
18-05-2009, 10:21 PM
Có phải chỉ còn lần này nữa thôi
Nhắc đến tên nhau , và nhìn người lần cuối
Có phải quay đi là không được tiếc nuối
Tất cả sẽ xa...

Có phải lỗi lầm chẳng phải của đôi ta
Chỉ tại giấc mơ quá hẹn rồi tan vỡ
2 đứa 2 đầu , thời gian là mắc nợ
Có phải cứ vô tình rồi vỡ bóng mưa

u2m
18-05-2009, 10:35 PM
Có phải sẽ còn nhiều lần nữa
Mình nói yêu rồi lại phải rời xa
Ôi, có biết bao ký ức đã qua
Ta gom lại làm hành trang bước nặng

Có phải cuộc đời như chấm lặng
Dừng lại một nhịp rồi lại bước nhanh hơn
Rồi sẽ rẽ ngang xuống dòng phách lớn
Giống cuộc đời những lúc không nhau

Mr.Ngọc
19-05-2009, 05:33 AM
Có phải em về trong giấc mơ của anh không
Mà đến sớm mai mắt cay cay khi tỉnh giấc
Nuối tiếc , ngậm ngùi những ngày xưa đã mất
Sao em tìm về trong giấc mơ của anh

Có phải em về uống cùng ly rượu lúc tàn canh
Lúc sắp bình minh bắt đầu cho ngày mới
Em về mong manh và ra đi rất vội
Có phải giận hờn em vội vã rời xa anh.

heocon_kc
21-05-2009, 05:01 AM
Có phải thu tàn đông vội sang
Cho ta tiếc nuối chút lá vàng
Biết tìm đâu thấy tìm đâu thấy
Tiếc nuối thu này... bao giờ nguôi