babyngocnghech
09-03-2009, 07:41 PM
-Vì sao nến lại yêu lửa vậy?
-Vì lửa đã thắp sáng trái tim nến...
Nến đã vô tình gặp lửa vào một buổi tối... mất điện. Nến cứ tưởng rằng khi ánh sáng của đèn điện len lỏi đến mọi nhà thì nến sẽ chẳng được thắp sáng nữa... và lửa đã đến... lửa đến nến sáng bừng lên trong đêm tối lạnh lùng... trái tim nến được... sưởi ấm... và nến đã yêu lửa...
Có lẽ ở bên nến nhiều quá lửa cũng đã nảy sinh tình cảm với nến... lửa cũng yêu nến mất rồi...
Vì yêu lửa nến đã yêu thích bóng tối , chỉ mong đến ngày... mất điện để dược gặp lửa. Vì yêu nến lửa đã chấp nhận thắp sáng trong đêm tối... nến và lửa sống vì nhau.
Khi gặp nhau, lửa kể cho nến nghe những câu chuyện tình cảm động rằng hoàng tử lấy công chúa , rằng họ sẽ sống hạnh phúc rằng họ sẽ chẳng bao giờ phải chia li... nến đã mơ , mơ dược như vậy.
Gió cứ thổi thời gian cứ trôi. Vào một ngày đặc biệt... vì là ngày mất điện... nến gặp được lửa , nến vui mừng xiết bao. Nến và lửa cùng ngồi trò chuyện cùng trao cho nhau ngàn lời yêu thương.... Nhưng buổi tối đó cứ kéo dài mãi , vẫn chưa có điện. Nến cháy dần cháy dần. Đến lúc đó nến mới nhận ra rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nến yếu dần nến đã không còn đủ sức để chống chọi với cuộc sống... Lửa chạy đến và ôm nến vào lòng nhưng... lửa cũng vậy ánh lửa nhỏ dần....
Nến òa khóc trong lửa... nến không muốn xa lửa , nến muốn được bên lửa mãi mãi...không thể nào được nữa... Nến tắt lửa tàn...
Nến chết , lửa ra đi mãi , nến và lửa chẳng bao giờ được ở bên nhau , cuộc tình chấm dứt...
-Vì lửa đã thắp sáng trái tim nến...
Nến đã vô tình gặp lửa vào một buổi tối... mất điện. Nến cứ tưởng rằng khi ánh sáng của đèn điện len lỏi đến mọi nhà thì nến sẽ chẳng được thắp sáng nữa... và lửa đã đến... lửa đến nến sáng bừng lên trong đêm tối lạnh lùng... trái tim nến được... sưởi ấm... và nến đã yêu lửa...
Có lẽ ở bên nến nhiều quá lửa cũng đã nảy sinh tình cảm với nến... lửa cũng yêu nến mất rồi...
Vì yêu lửa nến đã yêu thích bóng tối , chỉ mong đến ngày... mất điện để dược gặp lửa. Vì yêu nến lửa đã chấp nhận thắp sáng trong đêm tối... nến và lửa sống vì nhau.
Khi gặp nhau, lửa kể cho nến nghe những câu chuyện tình cảm động rằng hoàng tử lấy công chúa , rằng họ sẽ sống hạnh phúc rằng họ sẽ chẳng bao giờ phải chia li... nến đã mơ , mơ dược như vậy.
Gió cứ thổi thời gian cứ trôi. Vào một ngày đặc biệt... vì là ngày mất điện... nến gặp được lửa , nến vui mừng xiết bao. Nến và lửa cùng ngồi trò chuyện cùng trao cho nhau ngàn lời yêu thương.... Nhưng buổi tối đó cứ kéo dài mãi , vẫn chưa có điện. Nến cháy dần cháy dần. Đến lúc đó nến mới nhận ra rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nến yếu dần nến đã không còn đủ sức để chống chọi với cuộc sống... Lửa chạy đến và ôm nến vào lòng nhưng... lửa cũng vậy ánh lửa nhỏ dần....
Nến òa khóc trong lửa... nến không muốn xa lửa , nến muốn được bên lửa mãi mãi...không thể nào được nữa... Nến tắt lửa tàn...
Nến chết , lửa ra đi mãi , nến và lửa chẳng bao giờ được ở bên nhau , cuộc tình chấm dứt...