Vệ Tư Lý
08-03-2009, 06:04 AM
Điểm danh:
1.Kienfa
2.kem dâu mút
3.PlanetVN
4.Vệ Tư Lý
5.Veronica_Nguyên
6.butbi
7.Nụ Cười Thiên Thần
8.Tears (Nước mắt thiên thần)
9.[L]ight (Look at me)
10.BoA_Jung
11.Noisy (DC_Pre)
12.jaychou
13.Đại Tướng Quân
14.ducnguyen27
15.Chia xa
16.CoffeLove
17.KenT
18.Wing
19.cappu
20.Cỏ Xanh
21.gió đơn côi
22.!Chấm Than!
*SG off 8/3*
http://www.matnauhoctro.com/images/nhom1.JPG
Thế là buổi offline HHT SG nhân dịp 8/3 cũng đã kết thúc trong sự nuối tiếc của các thành viên hội Cựu Chiến Binh HHT Sài Gòn. Tuy vậy, buổi offline đã diễn ra một cách thành công ngoài sức tưởng tượng.
Hẹn nhau vào lúc 10h sáng tại công viên 30/4. Mọi người từ từ, ùn ùn, dắt díu nhau tới. Theo như tin tình báo thì bạn Gió Đơn Côi xuất phát lên xe bus vào lúc 7h sáng :D Nhưng do phải ngồi chờ Kem thì tới 9h15’ Kem và Gió mới xuất phát đến địa điểm hẹn. Đến nơi thấy ducnguyen27 ngồi rất ư nổi bật giữa công viên với chiếc áo màu … hồng :sr:
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4191.jpg
Tiếp đến là Coffeelove, Butbi và bé Look at me, Hiểm, Lết, Cappu, Nhi, KenT, Pre, BoA, NCTT, Wing…. cũng từ từ tuần tự đến . Câu đầu tiên bạn Lết hỏi đó là “Kem đâu” mặc dầu Kem ngồi nguyên 1 đống sau lưng anh Phá :so_funny: Sau khi đã đông đủ mặt mũi mọi người, mọi người tuần tự xếp hàng rồng rắn qua quán café mới nổi dạo gần đây của SG, đặc biệt là đối với mems HHT SG, đó là CAFÉ LẾT. :sr:
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4250.jpg
Sau màn yên vị hỏi han nhau, anh Phá bắt đầu lôi đàn ra …. hành nghề ăn xin.
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4196.jpg
Trông rất là thiểu não
Sau khi vừa đàn vừa hát những bản nhạc bất hủ như “cho tôi xin 10 ngàn, để tôi ăn mì gói” thì chiếc nón hành nghề của anh đã đầy tiền. Nếu như anh cắt giảm những chuyến vi vu sắp tới ra miền Trung thì có lẽ sáng sáng anh vác đàn đi hành nghề, biết đâu đủ tiền vé máy bay về bển. À, trong lúc hành nghề, do tài đàn, ca hát của anh mà làm ăn khấm khá, anh đã chia sẻ số tiền lẻ cỏn con cho một cụ bà đồng nghiệp. Cụ vui quá bảo anh hát thêm mấy bài về mùng 8/3 để tặng cho bà. :sr:
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4235.jpg?t=1236524764
Nhâm nhi café tại Lết Quán và cùng thưởng thức những bản tình ca mất ngủ do các thành viên nghiệp dư hát ké. Sau khi tất cả mọi người đã đông đủ nhất có thể thì màn tặng hoa được tiến hành dưới sự chỉ đạo của bang trưởng bang cái bang và Tổng chỉ huy hội Cựu Chiến Binh HHT SG – Mr. Kiến Phá. Thế là bắt đầu chộn rộn và rạo rực. Các bạn nam quỳ thành một hàng dài với vẻ mặt đăm chiêu và hâm mộ các bạn nữ . Toàn cảnh công viên, hàng mấy trăm con mắt từ trong công viên đến ngoài đường dồn sự chú ý vào mems SG HHT, thật là ngại quá :blushing:
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4249.jpg
Xin chân thành cám ơn các bạn nam HHT SG nói chung và anh Phá nói riêng. Nhân đây cũng mong các bạn nam năm sau cố gắng phát huy hơn năm nay :hihi:
Sau khi chơi bời lê lết tại Lết Quán. Mọi người hành quân qua quán Hồng Hạnh để bỏ bụng vào buổi trưa.
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4272.jpg
Sau khi đã no say, lại tiếp tục hành quân đến karaoke Nnice (nơi Coffeelove làm, nghe đâu là phụ bếp :so_funny:)
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4293.jpg
Tại đây đã xảy ra những màn hành động không mệt mỏi của các nữ quái SG . Giành giựt, hét (chứ không phải hát) với cái mic cờ rô.
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4339.jpg
Cạp Cạp band
Sau đó hội Cựu Chiến Binh SG lại tiếp đón thêm Ver Nguyên, ĐTQ và CXa. Trong lúc hát hò hăng say, Ver Nguyên (tức Vẹt) đã bất chợt lòi ra được 1 tác phẩm có 1 không 2 của HHT chúng ta, đó là bài “Mây và Phá” với sự biểu diễn đồng ca của toàn thể mems HHT SG.
Sau màn ca hát tại karaoke Nnice, mọi người đành tiếc nuối tạm biệt nhau mặc dù vẫn còn thòm thèm (chả biết thèm cái gì). Buổi offline vào ngày 8 tháng 3 năm 2009 đã để lại dấu ấn không thể nào quên đối với tất cả các mems HHT SG suốt những năm dài qua. Sự thành công này đều do các bạn góp một phần không nhỏ. Vâng, xin cảm ơn! Đặc biệt là Đại ka Phá.
Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa. Hy vọng sẽ đông vui hơn hôm nay. Gia đình hội Cựu Chiến Binh HHT SG chúng tôi xin chân thành cảm tạ! :D
Có nhiều màn rất ư là hoành tráng và độc đáo ,náo loạn nguyên cả công viên
Hình những nhân vật chính của ngày 8/3
http://www.matnauhoctro.com/images/ggroup.JPG
Làm dáng thêm lần nữa nào :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/ggroup2.JPG
Cười cho thật nham nhở nào :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/ggroup3.JPG
Ban nhạc H2t quậy tứ tung
http://www.matnauhoctro.com/images/girlband.JPG
http://www.matnauhoctro.com/images/wuay.JPG
Tạm thời nhiêu đó cho mọi người khỏi chờ đợi :sr:, còn nhiều ơi là nhiều :sr:
Trong khi chờ đợi các màn tiếp theo,mời bà con khai vị với bài hát
MÂY VÀ ...PHÁ
Sáng tác: Veronica Nguyên
Trình bày: Tốp ca member HHT
:clap::clap:
http://vohinh.com/user/VeTuLy/HHTSinger/MayVaPha2.mp3
1.Kienfa
2.kem dâu mút
3.PlanetVN
4.Vệ Tư Lý
5.Veronica_Nguyên
6.butbi
7.Nụ Cười Thiên Thần
8.Tears (Nước mắt thiên thần)
9.[L]ight (Look at me)
10.BoA_Jung
11.Noisy (DC_Pre)
12.jaychou
13.Đại Tướng Quân
14.ducnguyen27
15.Chia xa
16.CoffeLove
17.KenT
18.Wing
19.cappu
20.Cỏ Xanh
21.gió đơn côi
22.!Chấm Than!
*SG off 8/3*
http://www.matnauhoctro.com/images/nhom1.JPG
Thế là buổi offline HHT SG nhân dịp 8/3 cũng đã kết thúc trong sự nuối tiếc của các thành viên hội Cựu Chiến Binh HHT Sài Gòn. Tuy vậy, buổi offline đã diễn ra một cách thành công ngoài sức tưởng tượng.
Hẹn nhau vào lúc 10h sáng tại công viên 30/4. Mọi người từ từ, ùn ùn, dắt díu nhau tới. Theo như tin tình báo thì bạn Gió Đơn Côi xuất phát lên xe bus vào lúc 7h sáng :D Nhưng do phải ngồi chờ Kem thì tới 9h15’ Kem và Gió mới xuất phát đến địa điểm hẹn. Đến nơi thấy ducnguyen27 ngồi rất ư nổi bật giữa công viên với chiếc áo màu … hồng :sr:
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4191.jpg
Tiếp đến là Coffeelove, Butbi và bé Look at me, Hiểm, Lết, Cappu, Nhi, KenT, Pre, BoA, NCTT, Wing…. cũng từ từ tuần tự đến . Câu đầu tiên bạn Lết hỏi đó là “Kem đâu” mặc dầu Kem ngồi nguyên 1 đống sau lưng anh Phá :so_funny: Sau khi đã đông đủ mặt mũi mọi người, mọi người tuần tự xếp hàng rồng rắn qua quán café mới nổi dạo gần đây của SG, đặc biệt là đối với mems HHT SG, đó là CAFÉ LẾT. :sr:
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4250.jpg
Sau màn yên vị hỏi han nhau, anh Phá bắt đầu lôi đàn ra …. hành nghề ăn xin.
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4196.jpg
Trông rất là thiểu não
Sau khi vừa đàn vừa hát những bản nhạc bất hủ như “cho tôi xin 10 ngàn, để tôi ăn mì gói” thì chiếc nón hành nghề của anh đã đầy tiền. Nếu như anh cắt giảm những chuyến vi vu sắp tới ra miền Trung thì có lẽ sáng sáng anh vác đàn đi hành nghề, biết đâu đủ tiền vé máy bay về bển. À, trong lúc hành nghề, do tài đàn, ca hát của anh mà làm ăn khấm khá, anh đã chia sẻ số tiền lẻ cỏn con cho một cụ bà đồng nghiệp. Cụ vui quá bảo anh hát thêm mấy bài về mùng 8/3 để tặng cho bà. :sr:
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4235.jpg?t=1236524764
Nhâm nhi café tại Lết Quán và cùng thưởng thức những bản tình ca mất ngủ do các thành viên nghiệp dư hát ké. Sau khi tất cả mọi người đã đông đủ nhất có thể thì màn tặng hoa được tiến hành dưới sự chỉ đạo của bang trưởng bang cái bang và Tổng chỉ huy hội Cựu Chiến Binh HHT SG – Mr. Kiến Phá. Thế là bắt đầu chộn rộn và rạo rực. Các bạn nam quỳ thành một hàng dài với vẻ mặt đăm chiêu và hâm mộ các bạn nữ . Toàn cảnh công viên, hàng mấy trăm con mắt từ trong công viên đến ngoài đường dồn sự chú ý vào mems SG HHT, thật là ngại quá :blushing:
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4249.jpg
Xin chân thành cám ơn các bạn nam HHT SG nói chung và anh Phá nói riêng. Nhân đây cũng mong các bạn nam năm sau cố gắng phát huy hơn năm nay :hihi:
Sau khi chơi bời lê lết tại Lết Quán. Mọi người hành quân qua quán Hồng Hạnh để bỏ bụng vào buổi trưa.
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4272.jpg
Sau khi đã no say, lại tiếp tục hành quân đến karaoke Nnice (nơi Coffeelove làm, nghe đâu là phụ bếp :so_funny:)
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4293.jpg
Tại đây đã xảy ra những màn hành động không mệt mỏi của các nữ quái SG . Giành giựt, hét (chứ không phải hát) với cái mic cờ rô.
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4339.jpg
Cạp Cạp band
Sau đó hội Cựu Chiến Binh SG lại tiếp đón thêm Ver Nguyên, ĐTQ và CXa. Trong lúc hát hò hăng say, Ver Nguyên (tức Vẹt) đã bất chợt lòi ra được 1 tác phẩm có 1 không 2 của HHT chúng ta, đó là bài “Mây và Phá” với sự biểu diễn đồng ca của toàn thể mems HHT SG.
Sau màn ca hát tại karaoke Nnice, mọi người đành tiếc nuối tạm biệt nhau mặc dù vẫn còn thòm thèm (chả biết thèm cái gì). Buổi offline vào ngày 8 tháng 3 năm 2009 đã để lại dấu ấn không thể nào quên đối với tất cả các mems HHT SG suốt những năm dài qua. Sự thành công này đều do các bạn góp một phần không nhỏ. Vâng, xin cảm ơn! Đặc biệt là Đại ka Phá.
Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa. Hy vọng sẽ đông vui hơn hôm nay. Gia đình hội Cựu Chiến Binh HHT SG chúng tôi xin chân thành cảm tạ! :D
Có nhiều màn rất ư là hoành tráng và độc đáo ,náo loạn nguyên cả công viên
Hình những nhân vật chính của ngày 8/3
http://www.matnauhoctro.com/images/ggroup.JPG
Làm dáng thêm lần nữa nào :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/ggroup2.JPG
Cười cho thật nham nhở nào :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/ggroup3.JPG
Ban nhạc H2t quậy tứ tung
http://www.matnauhoctro.com/images/girlband.JPG
http://www.matnauhoctro.com/images/wuay.JPG
Tạm thời nhiêu đó cho mọi người khỏi chờ đợi :sr:, còn nhiều ơi là nhiều :sr:
Trong khi chờ đợi các màn tiếp theo,mời bà con khai vị với bài hát
MÂY VÀ ...PHÁ
Sáng tác: Veronica Nguyên
Trình bày: Tốp ca member HHT
:clap::clap:
http://vohinh.com/user/VeTuLy/HHTSinger/MayVaPha2.mp3