kỳ quân*zen
08-03-2009, 08:23 AM
Trả lại anh tháng ngày yêu thương ấy
Những mong manh non dại mối tình đầu
Một nụ cười lung linh trên mái tóc
Gọi ngàn sao về thắp sáng bầu trời
Trả lại anh cơn mưa mùa hạ cũ
Buổi tan trường gòc phố đợi chờ nhau
Lá me bay đầy tóc rối em rồi
Anh trả nợ bằng chầu kem hai đưa
***************************
Trả lại em lá vàng rơi nhiều quá
Giấc thu xưa thoảng thốt giữa đêm dài
Hoàng hạc bay cuối trời xa xăm mãi
Ngọn đồi trắng dòng sông còn đứng đợi
Đón núi về trong nắng hồng ngày mai
Trả lại em cơn mưa mùa gió bấc
Gió heo may se lạnh chớm đông về
Anh khẽ bảo đi gần anh thêm nữa
Nắm tay nhau kẽo gió lạc bây giờ
Trả lại anh vì hình như em giữ
Màu thời gian em ngốc dại khờ
Nụ hôn đầu run rẩy bao lời yêu
Trả lại nhé ! tình ơi là kỷ niệm .
Những mong manh non dại mối tình đầu
Một nụ cười lung linh trên mái tóc
Gọi ngàn sao về thắp sáng bầu trời
Trả lại anh cơn mưa mùa hạ cũ
Buổi tan trường gòc phố đợi chờ nhau
Lá me bay đầy tóc rối em rồi
Anh trả nợ bằng chầu kem hai đưa
***************************
Trả lại em lá vàng rơi nhiều quá
Giấc thu xưa thoảng thốt giữa đêm dài
Hoàng hạc bay cuối trời xa xăm mãi
Ngọn đồi trắng dòng sông còn đứng đợi
Đón núi về trong nắng hồng ngày mai
Trả lại em cơn mưa mùa gió bấc
Gió heo may se lạnh chớm đông về
Anh khẽ bảo đi gần anh thêm nữa
Nắm tay nhau kẽo gió lạc bây giờ
Trả lại anh vì hình như em giữ
Màu thời gian em ngốc dại khờ
Nụ hôn đầu run rẩy bao lời yêu
Trả lại nhé ! tình ơi là kỷ niệm .