PDA

Xem đầy đủ chức năng : Là khi đó ta yêu



Ozhi
08-03-2009, 06:47 AM
Ô ta yêu khi
Tình yêu vừa dợm bước
Ngây ngất trong ánh nắng
Vì tình yêu đắm say

Ta đã yêu…

Tình yêu màu lá cây
Xanh như màu lộc biếc
Tình yêu màu tha thiết
Đẹp trong ngàn con tim
Tình yêu màu cánh chim
Bay bay hoài chưa mỏi
Tình yêu màu viên sỏi
Chưa bạc màu thời gian
Tình yêu màu thở than
Vương màn hơi lên kính
Tình yêu màu chân tình
Lòng trải rộng ngày mai
Tình yêu màu thiên thai
Thơm mùi hương nắng gió
Tình yêu màu lá cỏ
Tàn úa theo mùa màng
Tình yêu màu nồng nàn
Ngọt ngào như hơi thở
Tình yêu màu muôn thuở

Chưa một lần đổi thay

Để mãi yêu từng ngày
Còn yêu là còn sống
Và khi hồn đơn chiếc
Điểm màu tô tình yêu
Ôi ngày nắng chưa nhiều
Khi tình yêu dợm bước

Là khi đó ta yêu!





19/02/09
Tp HCM

phuong hoang trang
15-03-2009, 09:23 AM
là khi đó ta yêu ______
một buổi đêm tĩnh lặng
_____ta gặp anh ____
là khi đó ta yêu ____
ánh mắt ai dõi bước
một nụ cười bất chợt
____ta xao xuyến ____
là khi đó ta yêu ____
bờ môi kia sát lại
thầm thì bên tai ta
____sóng biển chợt ùa tới__
là khi đó ta yêu _____
________________________________________

Ozhi
15-03-2009, 09:45 PM
^^

Khi ta yêu
ta không biết
Khi nào ta yêu
ta không biết
Bao giờ con sóng quay về
Khi nào bờ vai sát lại!
Khi nào thì tình yêu đắm say!


Khi tình đã vụt bay........