Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : why?



kethu3
07-03-2009, 10:29 PM
Anh
...Mình mất nhau thật rồi
.................Anh nhỉ....
Đó là khi em khóc
.................Chẳng có ai cho mượn
..................Bờ vai
Đó là khi em hỏi
..................Anh ko trả lời
................Chỉ thoáng nhìn em rồi quay đi
.........Vội vã
Đó là khi anh bước đi
.................Đầu ko ngoảnh lại
...............Phía sau em gọi mãi
Anh vẫn............ cứ đi
Đó là khi em thấy anh...........
..................Hạnh phúc
Bên người con gái khác
..................Tim em tan nát
Chỉ biết đứng nhìn
....................Nước mắt hòa vào mưa



Tình yêu là 2 nửa
Sao chỉ một người đau???

phuong hoang trang
08-03-2009, 12:10 AM
Anh
...Mình mất nhau thật rồi
.................Anh nhỉ....
Đó là khi em khóc
.................Chẳng có ai cho mượn
..................Bờ vai
Đó là khi em hỏi
..................Anh ko trả lời
................Chỉ thoáng nhìn em rồi quay đi
.........Vội vã
Đó là khi anh bước đi
.................Đầu ko ngoảnh lại
...............Phía sau em gọi mãi
Anh vẫn............ cứ đi
Đó là khi em thấy anh...........
..................Hạnh phúc
Bên người con gái khác
..................Tim em tan nát
Chỉ biết đứng nhìn
....................Nước mắt hòa vào mưa



Tình yêu là 2 nửa
Sao chỉ một người đau???

em
...mình đâu có mất nhau
kỉ niệm vẫn tồn tại.....mãi mãi
....em đã khóc ____anh cho mượn bờ vai
....em đã hỏi___anh trả lời
______và nhìn em mỉm cười âu yếm.

rồi anh như bừng tỉnh
đôi mắt kia là đại dương thăm thẳm
là mặt hồ tĩnh lặng
là bầu trời dịu êm
còn anh...........
................là bóng tối
...........là áng mây đen đã nhuốm màu.

anh không thể không thể lừa dối em
không thể nhìn vào ánh mắt ai kia nữa
anh chỉ biết ra đi trong tĩnh lặng
để cho người được hạnh phúc
___________________bên ai ________

heocon_kc
08-03-2009, 01:02 AM
Anh đi xa
Cuối chiều em bối rối
Đi về đâu
Phố cũ sắp lên đèn
Sao lại thế
Anh ra đi vội vã
Không một lời nhắn nhủ dành cho nhau
Cho một mối tình đầu ngu ngơ quá
Nắng cuối ngày ...nắng nhạt nhòa mắt môi

phuong hoang trang
08-03-2009, 02:28 AM
anh đi xa
lòng biết em bối rối
biết em buồn và lo lắng cho anh
nhưng vẫn bước ,bước đi vội vã
gặp ánh mắt người
________anh chẳng thể ra đi

Briannguyen
08-03-2009, 02:55 AM
Anh
...Mình mất nhau thật rồi
.................Anh nhỉ....
Đó là khi em khóc
.................Chẳng có ai cho mượn
..................Bờ vai
Đó là khi em hỏi
..................Anh ko trả lời
................Chỉ thoáng nhìn em rồi quay đi
.........Vội vã
Đó là khi anh bước đi
.................Đầu ko ngoảnh lại
...............Phía sau em gọi mãi
Anh vẫn............ cứ đi
Đó là khi em thấy anh...........
..................Hạnh phúc
Bên người con gái khác
..................Tim em tan nát
Chỉ biết đứng nhìn
....................Nước mắt hòa vào mưa



Tình yêu là 2 nửa
Sao chỉ một người đau???

Mất anh trong nổi bàng hoàng
Quay lưng anh bước , lệ nhòa trong mưa
Xa rồi cái thưở ban xưa
Bờ vai ấm áp mỗi lần rưng rưng
Nhìn người sánh bước người dưng
Mong người hạnh phúc , giọt sầu riêng tôi !

ps: có diễn tả tâm trạng của bạn ko ^^

greenlion
09-03-2009, 09:53 PM
khi 1 người ra đi
là khi không yêu nữa
dù ngày xưa đã hứa
muôn vạn điều yêu thương
nhưng xin đừng vấn vương
vì tình yêu thường vậy
tất cả như thật đấy
nhưng chẳng mấy sẽ tàn
thôi - chúc tôi và bạn
sẽ tìm được người sau .....

tình cảm là 1 thứ khó nói nhất , khi yêu nhau không cần điều kiện thì khi xa nhau cũng đừng nên trách , đó là tình cảm.....đôi khi yêu thương không hẳn là ở bên nhau.....vui lên nhé !

thiên sứ trắng
11-03-2009, 07:20 AM
thôi nhé lệ ơi đừng rơi nữa
cưộc đời bưồn sẽ dc gì đây
người đi xa khuất chân mây
em còn ngồi đợi nơi đây thẫn thờ
trách người sao wa' thờ ơ
trách cho phận bạc như tờ phôi pha
tình nơi đâu ta với ta
trách ai ai trách trách ai bây giờ

heocon_kc
12-03-2009, 06:12 AM
Một sớm mai em giật mình thức giấc
Bỗng ngỡ ngàng anh đã quá xa xôi
Mây cứ trôi vô tình hay không biết
Em mong chờ một ánh mắt ngày qua
Nỗi xót xa ngập tràn vùng kí ức
Đến bao giờ ta mới được gần nhau?

thiên sứ trắng
12-03-2009, 06:37 PM
một lần đau em ko còn tin nữa
ào chuyện tình mình anh biết ko
một lần đau emse4 chẳng nhớ mong
dù bây giờ anh ở ngay trước mắt

Dra-cu-la
13-03-2009, 01:59 AM
Anh
Đó là khi em hỏi
..................Anh ko trả lời
................Chỉ thoáng nhìn em rồi quay đi
.........Vội vã
Đó là khi anh bước đi
.................Đầu ko ngoảnh lại
...............Phía sau em gọi mãi
Anh vẫn............ cứ đi
Đó là khi em thấy anh...........
..................Hạnh phúc
?

sự im lặng...
... -... lẻ loi rơi..
biết chăng - tàn nhẫn
nuôi thù hận
xóa cả lặng im
tiếng gọi bị nhấn chìm
trong sự vô tình ấy...
... hạnh phúc vụt đến..
với U , và người ấy
hạnh phúc thật sự
hạnh phúc
là những lúc
U rời xa con người bội bạc
tự do trong thế giới diệu kì
thơ thẩn những rung động , bởi vì:
...
sự im lặng , của người
đã là câu trả lời..
"mình mất nhau thật rồi...anh nhỉ".
p/s : mình rất ghét cái cảnh ấy , cảnh một người đi còn người kia ngẩn ngơ mãi. sao mà , tự nhiên , dột nhiên..thấy..thật
buồn.

thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:06 AM
trên đường đời lệ ko ngừng chảy
và nơi đây em chẳng hết nhớ thương
người ra đi em mãi vấn vương
và ko hiểu tại sao người đi mãi
tim thầm mong người sẽ way trở lại
nhưng dặn lòng ẽẹ chẳng thứ tha
người ra đi tình ta mãi xa
ôm sầu nhớ em trở về vô vọng

kethu3
14-03-2009, 10:06 PM
khi 1 người ra đi
là khi không yêu nữa
dù ngày xưa đã hứa
muôn vạn điều yêu thương
nhưng xin đừng vấn vương
vì tình yêu thường vậy
tất cả như thật đấy
nhưng chẳng mấy sẽ tàn
thôi - chúc tôi và bạn
sẽ tìm được người sau .....

tình cảm là 1 thứ khó nói nhất , khi yêu nhau không cần điều kiện thì khi xa nhau cũng đừng nên trách , đó là tình cảm.....đôi khi yêu thương không hẳn là ở bên nhau.....vui lên nhé !

Vẫn bjk ng` ra đi
Là ko còn yêu nữa
Vậy tại sao lại hứa
Sẽ mãi mãi bên nhau
Để giờ đây nỗi đau
Riêng mình em nhận lấy
Đã bjk là như vậy
Sao nước mắt lại rơi
Khi anh bên người mới
Nếu chỉ là lừa dối
Thà 1 ng` đừng nói
Thà 1 ng` đừng tin

thiên sứ trắng
16-03-2009, 06:55 AM
lời con trai lời nơi chóp lưỡi
trách con gái nhẹ dạ cả tin
tình chẳng ai cho cũng chẳng ai xin
tình tự đến và vô tình xa mãi
tình ra đi chẳng mong người ở lại
nói chi lời gian dối để thêm đau
hứa làm chi nữa để thêm sầu
vậy thôi nhé người ta xa nhé