PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu mới biết



Nguyen Nghi
01-04-2005, 09:32 AM
có yêu mới biết niềm đau
có yêu mới biết nỗi sầu miên man
có yêu mới biết dối gian
có yêu mới biết bẽ bàng khi yêu

có yêu mới thấy cô liêu
có yêu mới thấy những chiều thê lương
có yêu mới thấy nhớ thương
có yêu mới thấy lệ vương hai hàng

có yêu mới có phũ phàng
có yêu mới có sang ngang phụ tình
có yêu mới biết rằng mình
còn khờ khạo lắm yêu mình là hơn

Cà Tím
01-04-2005, 09:55 AM
Có yêu mới biết ngọt ngào
Có yêu mới biết nôn nao đợi chờ
Có yêu mới biết mộng mơ
Có yêu mới biết tình thơ nhiện mầu

Yêu kia cũng có chút sầu
Yêu kia cũng có dãi dầu khổ đau
Yêu kia cũng có lao đao
Yêu kia cũng có biết bao u buồn

Nếu yêu người hãy tỏ tường
Ngọt bùi...cay đắng vấn vương muôn đời
Tình yêu như một cuộc chơi
Cuộc chơi của cả một thời xuân xanh

Tình yêu nhìn quá ngọt lành
Nhưng như thuốc đắng...xung quanh bọc đường
Nếu yêu người nhé tỏ tường
Bao giờ hạnh phúc cũng chung đường đắng cay...

Nguyen Nghi
01-04-2005, 10:03 AM
yêu người, người hỡi có hay
yêu người sao lắm đắng cay vậy đời
yêu người yêu đến trọn đời
yêu người không biết lả lơi bóng hình

sao người vẫn mãi lặng thinh
sao người không nhận chữ tình tôi trao
phải chăng người muốn làm cao
phải chăng không muốn tôi vào đời em

thì thôi đành thế chào em
thì thôi đành thế chẳng quen làm gì
thì thôi đành thế biệt li
thì thôi đành thế người đi đường người

Cà Tím
01-04-2005, 10:34 AM
Chuyện đời lúc khóc lúc cười
Chuyện tình cũng thế...lúc vui lúc buồn
Xin người nghĩ kỹ mà thương
Trách chi cái phận má hường như em?

Trời chiều chuyển tối...nhá nhem
Tình em người cũng hãy xem chết rồi
Kiếp này chẳng thể chung đôi
Đừng vương, đừng lụy...bồi hồi...ngóng trong

Em đây nào phải bạc lòng
Mà không đáp lại tình nồng người trao
Phải nào em kẻ làm cao
Mà vì em đã...hôm nào sang sông

Xin người hãy hiểu cho lòng
Từ nay cũng chớ tốn công đợi chờ
Hãy về xây lại ước mơ
Hãy về nối lại mảnh tơ...lỡ làng

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-04-2005, 11:09 AM
tình ta nào có dỡ dang
mà em lại nói..... hoa tàn lá khô
chỉ vì anh quá ngây ngô
anh đã lầm lỡ, vô tình nói ra
có yêu thì mới xót xa
nếu em không có.....anh la chẳng màn
thôi thì đừng trách hoa tàn
cho anh xin lỗi...yêu nàng ngàn năm !

sorry đối đại nha !! không biết ngũ quậy có cho không nữa hiii

cỏ mây
01-04-2005, 09:04 PM
Muốn yêu mà sợ tình yêu
Muốn yêu mà sợ cô liêu đợi chờ
Muốn yêu mà sợ bơ vơ
Muốn yêu mà sợ mong chờ tương tư.
Muốn yêu mà sợ chối từ
Muốn yêu mà sợ nhận thư đoạn tình
Muốn yêu mà sợ phân mình
Muốn yêu mà sợ thất tình vươn mang.

Thiên long
02-04-2005, 03:16 AM
yêu mà sợ thì yêu làm gì nhỉ ?
yêu mà sợ xin chớ nghĩ đến tình yêu !
trong tình yêu có lắm điều đau khổ
hạnh phúc ngọt ngào thì ít lắm ai ơi!

Nguyen Nghi
02-04-2005, 08:03 AM
Muốn yêu mà sợ tình yêu
Muốn yêu mà sợ cô liêu đợi chờ
Muốn yêu mà sợ bơ vơ
Muốn yêu mà sợ mong chờ tương tư.
Muốn yêu mà sợ chối từ
Muốn yêu mà sợ nhận thư đoạn tình
Muốn yêu mà sợ phân mình
Muốn yêu mà sợ thất tình vươn mang.

anh nào có sợ tình yêu
mà anh chỉ sợ những chiều chờ mong
hẹn rồi mà em lại không
không đến nơi hẹn để lòng anh đau
để anh vương mối tình sầu
để anh tan vỡ tình đầu em ơi!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-04-2005, 01:09 PM
Muốn yêu mà sợ tình yêu
Muốn yêu mà sợ cô liêu đợi chờ
Muốn yêu mà sợ bơ vơ
Muốn yêu mà sợ mong chờ tương tư.
Muốn yêu mà sợ chối từ
Muốn yêu mà sợ nhận thư đoạn tình
Muốn yêu mà sợ phân mình
Muốn yêu mà sợ thất tình vươn mang.

anh đây không sợ tình yêu
chỉ sợ là ấy không hiểu lòng này

anh đây không sợ cô liêu
chỉ sợ hia quạnh một mình nhớ em

anh đây không sợ bơ vơ
chỉ sợ chiều bến mộng mơ một mình

anh đây không sợ tương tư
chỉ sợ ai đó vô tư phụ tình

anh đây không sợ chối từ
chỉ sợ nhỏ ấy thật hư không rành ( yêu anh thật hay không )

anh đây không sợ đoạn tình
chỉ sợ nhỏ ấy một mình đơn vôi

không sợ thất tình vương mang
chỉ sợ tình ấy không mang được mà
-------------------------------------------------------------------------------------------------
anh đây không sợ yêu em
chỉ sợ em đó không thèm nhìn anh
anh muốn nhỏ ấy phải rành
thật hư hư thật mà đành đưa thư
thư toàn đoạn tuyệt chia ly
chỉ sợ nhỏ ấy sầu bi một mình
anh đây không sợ thất tình
chỉ sợ nhỏ ấy một mình đơn côi
chối chi cho dạ bồi hồi
thôi thì hãy nói yêu rồi anh vui
có yêu mới biết ngọt mùi
trái yêu trên nhánh tình yêu vụt trời !
heheh làm đối lại dày không bít được không nã ! hehe

thach_anh_tim
02-04-2005, 06:41 PM
Nếu một mai người thấy đời đơn lẻ
Cảm cuộc đời như bóng buồn thời gian
Ta sẽ đến và ta vẫn sẽ đợi
Để cùng người bước quãng đời lãng du!