Xem đầy đủ chức năng : Khép Lại....
BoA_Jung
07-03-2009, 01:04 AM
Cơn gió đông tràn về, lạnh ngắt....em co rút ngồi sau xe anh. Cái dư âm của buổi tiệc mừng thành công ngày hôm nay và 1 chút mệt mỏi vẫn còn vương vấn trong tâm trí, em mơ màng 1 chút về nó. Anh hỏi em có "hôm nay có mệt không? Diễn có run không?" em cười "nghiệp dư mà, mệt chứ!" rồi phá lên cười như 2 đứa trẻ....kỷ niệm ấy, hạnh phúc ấy em luôn nhớ mãi.....
Chợt lại nhớ lần cuối mình chia tay anh bảo anh muốn làm 1 album đầu tay tặng riêng em, muốn lắm cho cái ngày sinh nhật em nhưng giờ trễ rồi...em cười, 1 nụ cười không quan tâm đến đều anh nói mà chỉ đơn giản là cười , 1 nụ cười vô vị...
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/buon-1.jpg
Quá khứ! Ấy là quá khứ đã ngủ yên trong tâm trí em, em đã muốn quên...quên hết những ngày cười đùa vui vẻ , những ngày luyện tập căng thẳng, những đêm anh đón em trước ánh mắt ganh tỵ của bao nhiêu người...những free time hiếm hoi em và anh có được cùng dạo phố..cùng ngắm ánh đèn đêm Sài Gòn và kể cho nhau nghe biết bao đều chưa nói....
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/alone.jpg
Sáng nay anh gọi em, anh bảo muốn cho em xem 1 thứ....Anh lôi từ trong xe ra 1 album nhạc bảo tặng em "Cuối cùng thì anh cũng đã làm được ".Anh nói em xem trên ấy có jì đặt biệt không rồi vội chỉ vào mã số tem 00727 anh cười :"Anh kiếm lắm mới được số ngày sinh nhật của em...." Anh đi rồi để lại em 1 mình bơ vơ với những cảm xúc, những nỗi buồn bất chợt. Lặng im nghe từng bản nhạc những lời anh viết có dư âm đâu đó chút kỷ niệm của chúng ta phải không anh?
Lần theo dấu mưa anh tìm về ngày xưa
Lần theo cơn gió anh tìm về kỷ niệm
Lần theo dấu chân anh tìm lại người xưa
Lần theo ước mơ anh tìm lại tìm lại em
....
Một mình không em, anh vẫn hát
Một mình không em, anh vào vườn trăng
Một mình không em, trên vạn lối
Một minh không em, anh vẫn say
Một mình không em, anh vẫn sống
Một mình không em, vẫn có ánh trăng
Một mình không em, chân lẽ bóng
Một mình không em, anh nặng nề không thể làm jì hơn....http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/mua.jpg
Anh hỏi "Nếu anh đi du học rồi , ở đây ,có phút giây nào...chỉ thoáng qua thôi nhé... sẽ có lúc em nhớ anh chứ?" em bảo hên xui chưa biết, ấy là tương lai mà sao em biết :so_funny:
Nhìn mắt anh thoáng buồn, em biết chứ nhưng em lại là người không muốn ai biết cảm xúc của mình....sorry anh vì em đã có thói quen dấu nó từ rất lâu
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/quaydau.jpg
Co ro trong góc phòng 1 mình viết những lời này dành cho anh...lạ thật ngoài trời kia cũng đang mưa, cái màu xám xịt tối nhoà ngoài trời cũng len lõi vào tận góc phòng này....cho em nhớ anh
Vì đâu chúng ta không thể bên nhau, chẳng ai biết và chỉ đơn giản biết là trong tim có nhau... chỉ thế thôi!
"Phép lạ của tình yêu" anh gửi gắm vào đó hết những gì mà chúng ta muốn nói nhưng không thể...mãi mãi không thể...
Lại mưa rồi....trời cũng mưa đấy anh ah!
Noisy*
07-03-2009, 01:23 AM
...ngoài trời cũng đang mưa.... :nhi:
mưa to quá ... sao tự nhiên trút nước ào ào dzậy nhỉ :1_question:
sáng mai mà như dzầy là khỏi đá đấm gì hết :so_funny: ở nhà nướng cho đã :snore:
p.s : người nhìu cảm xúc dzậy mà D tưởng ngược lại hông :cr: dzô đây vít ké vài dòng, hôm nào vô tình D nhặt được nhìu cảm xúc như T, D sẽ vít nhìu hơn :anhPha:
...chứ bây giờ...vừa đói bụng....vừa bùn ngủ... hix hix.... ướt gì có kon heo sữa :tsk:....
Noisy*
11-03-2009, 10:23 AM
..mấy hôm nay mệt quá, đầu óc cứ trống rỗng - chẳng bít mình nghĩ gì và bị gì nữa :anhPha:
đánh chữ riết rồi tay cứng đơ ! hồi sáng viết vô tập vài chữ mà cũng thấy... khó khăn nữa :so_funny: khổ ghê ! cứ dzầy wai` chắc mốt mù chữ lun quá :anhPha:
đang ôm 1 đống bài tập đây, làm sao giải quyết cho hết bây giờ :rain: nhìn vô mà cứ :snore:...
...định uống cafe, mà sợ nổi mụn :phu:
- phải chi có ai đó "dê" mình cái cho tỉnh ha.....:nhi:
:so_funny:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/HHTSG%20off/DSCF4336.jpg
nguyên đống hình chỉ có tấm này là nhìn 2 đứa đẹp nhất nè T :haha:
p.s : đi ăn :tsk: đói bụng quá àh ! :chayle:
BoA_Jung
22-04-2009, 11:37 AM
uhm...thì trống trải:sr:.Cái cảm giác ấy lại len lỏi trong mình :-"
Dạo này mình cứ hay suy nghĩ vẫn vơ làm sao bi giờ? phải làm sao đây?.... mọi chuyện như muốn rối tung lên:alone: ước rì con đường mình đi có tấm thảm trải sẵn để khỏi khi nào mình vấp phải đá mà té nhỡ:hum:..... lắng nghe từng giai điệu trong 1 bản nhạc piano quen thuộc, chợt thấy thanh thản lạ ghê :rain: từng nốt nhạc vang lên như thay bao điều mình chẳng thể nói:drink:
Noisy*
22-04-2009, 12:40 PM
...cảm giác gì vậy :Baby: sao hông nói ra....^.^
D mà bít đó là cảm giác gì thì D sẽ chỉ cho T cách phải làm sao nè, nói đi... :cr:
..... lắng nghe từng giai điệu trong 1 bản nhạc piano quen thuộc, chợt thấy thanh thản lạ ghê :rain: từng nốt nhạc vang lên như thay bao điều mình chẳng thể nói:drink:
.... T pro :hihi:
...vẫn còn nhiều điều mình chưa đc biết :) ..mà người ta thì không muốn nói..
-----
gần 4h rồi - 1 tiếng 30' nữa thôi - trôi nhanh đi, năn nỉ đó !! - thời gian ^^
- Về nhà đi !!!
...giá mà có 1 điều ước..... Sẽ ước ngay rằng không còn có những đêm như thế này nữa :)
----------------
...hôm nay tệ thật ! Chưa từng thấy một ngày nào như ngày hôm nay ! :)
trời cũng đẹp mà, đâu có mưa, trong xanh lắm ! Nắng đẹp nữa... Ai cũng thấy vậy - chỉ có mình - mỗi mình thấy nó tối tăm...^^
Ước...
Không biết...
..đến bao giờ....! :)
Noisy*
06-05-2009, 02:03 PM
Mình đã biết sợ...
...và biết ghét...
...cái thời gian đang trôi qua này...!
Bình thường thì nó đẹp lắm ! Nhưng mỗi khi như lúc này đây : mình sợ, mình lo, mình ghét & mình mệt...:)
...có biết ko !
http://www.vohinh.com/user/Noisy/ForYou/CamGiacKhiDuocYeu.mp3
Có những đêm giữa căn phòng - Có những khi anh muốn ôm thật sâu
Khẽ chiếc hôn rất dịu dàng từ em - Mong được nắm đôi tay người.
Có những đêm những đêm dài - Với gối ôm anh ngỡ như là em
Chợt tỉnh giấc mơ quá êm đềm - Vì sao - Ta lại mãi xa nhau hoài.
Có những lúc nỗi nhớ khiến anh quá điên cuồng.
Rồi có những lúc nhớ em anh thức qua từng đêm.
Rồi cứ nhắm mắt nỗi nhớ khiến anh cô đơn - Vì em - Anh đã khóc trong đêm dài.
Rồi có những lúc cứ muốn vuốt ve cánh tay người.
Rồi có những lúc cứ mong ôm ấp đôi bờ vai.
Rồi có những lúc dưới phố ngắm mưa - anh mong rằng em - cũng sẽ nhớ anh nhiều hơn !
Có những đêm giữa căn phòng - Có những khi anh muốn ôm thật sâu
Khẽ chiếc hôn rất dịu dàng từ em - Mong được nắm đôi tay người.
Có những đêm những đêm dài - Với gối ôm anh ngỡ như là em
Chợt tỉnh giấc mơ quá êm đềm - Vì sao - Ta lại mãi xa lìa nhau.
Nhớ lúc xưa những đêm dài - Chỉ có em với chiếc phone là vui.
Chẳng có ai khiến cho tim anh đập nhanh - qua từng tháng năm lâu dài.
Đến lúc khi đã yêu rồi - Chỉ có em với chính em mà thôi.
Đã khiến anh nhớ mong yêu thương mình em.
Bao cảm giác khi được yêu.
Rồi có những lúc nỗi nhớ khiến anh quá điên cuồng.
Rồi có những lúc nhớ em anh thức qua từng đêm.
Rồi cứ nhắm mắt nỗi nhớ khiến anh cô đơn - Vì em - Anh đã khóc trong đêm dài.
Rồi có những lúc cứ muốn vuốt ve cánh tay người.
Rồi có những lúc cứ mong ôm ấp đôi bờ vai.
Rồi có những lúc dưới phố ngắm mưa - anh mong rằng em - cũng sẽ nhớ anh nhiều hơn !
Rồi có những lúc nỗi nhớ khiến anh quá điên cuồng.
Rồi có những lúc nhớ em anh thức qua từng đêm.
Rồi cứ nhắm mắt nỗi nhớ khiến anh cô đơn - Vì em - Anh đã khóc trong đêm dài.
Rồi có những lúc cứ muốn vuốt ve cánh tay người.
Rồi có những lúc cứ mong ôm ấp đôi bờ vai.
Rồi có những lúc dưới phố ngắm mưa - anh mong rằng em - cũng sẽ nhớ anh nhiều hơn !
Nhớ lúc xưa những đêm dài - Chỉ có em với chiếc phone là vui.
Chẳng có ai khiến cho tim anh đập nhanh - qua từng tháng năm lâu dài.
Đến lúc khi đã yêu rồi - Chỉ có em với chính em mà thôi.
Đã khiến anh nhớ mong yêu thương mình em.
Bao cảm giác khi được yêu.
p.s : ...từng câu từng chữ.. chỉ muốn dành cho em ! :)
đang không biết phải nói gì
chỉ muốn hét thật to lên !!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
mình mệt :(
mình đang cố gắng...
giờ này còn ở đâu chứ
GHÉT lắmmmmmmmm
SỢ lắm !!!
... đến khi nào thì sẽ thôi không còn như vậy nữa nhỉ ! ^_^
ước 1 điều...
ước rồi !
Hi vọng nhé ! :)
Noisy*
26-06-2009, 01:39 PM
hôm nay... thật sự rất tệ ! :-)
chỉ mong là ngày mai, ngày mốt, và sau này nữa....sẽ không còn những ngày như ngày hôm nay ! :-)
Thảo giúp Dũng nhé ! :-)
Noisy*
27-06-2009, 12:13 PM
...
trời mưa rồi kìa...
Thảo ơi ! Thảo về đi !
Về sớm với Dũng đi... :-)
BoA_Jung
07-07-2009, 12:10 PM
ôi cuộc đời và những cú sock....:hihi: mệt nhoài :mecry:
không bik bao lâu nữa mình sẽ....die nhỡ :vui:
http://media.vietboom.com/files/2009-07/08/1246993405-So%20Phan.mp3
BoA_Jung
20-07-2009, 12:26 PM
ôi ngứa quá...gãi...gai..gãi....:lie cry: hix hix mí viên thuốc đáng ghét, nó hành hạ mình :mecry: 2 tuần trôi qua là 2 tuần cực hình, hành hạ mình đủ kỉu +_+ từ sáng đến tối. hix còn hơn 7 tháng nữa hem bik mình vượt qua nủi hem:cold3:.....
http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/hoahong2.jpg
chúc em sinh nhật vui vẻ !! :phu:
Ráng ún thuốc ih :hug: rùi em sẽ khoẻ như voi, sẽ cõng anh đi lên đi xún "chuồng heo" lun...^.^
anh sẽ ở bên em. Cố gắng em nhé ! :huglove:
anh iu em ! T lì lợm của anh ! :phu:
http://www.vohinh.com/user/Noisy/Sinh nhat/HappyBday.mp3
A không có sợ e say :)
A sợ e bệnh trở lại... Đó là điều a sợ nhất lúc này :)
A biết ngày nào cũng ca mãi cái điệp khúc e uống thuốc chưa - e uống thuốc đi... có thể sẽ làm e chán... nhưng mà.. vì a lo cho e :)
...cứ mỗi buổi tối như hôm nay, thì những gì e cố gắng, a cố gắng, 2 đứa cố gắng...đã làm đều trở lại số 0 hết :)
A hiểu là em có lí do riêng của e.. và dĩ nhiên là a chẳng giận e gì cả. Chỉ là a buồn thôi.
A ngồi đây, không biết làm gì, không làm được gì...
...đang đếm từng phút trôi qua để chờ e đấy e có biết ko :-)
A ghét mình...
...sao a lại lo cho e khi e không biết điều đó :-)
Anh yêu em nhiều lắm! :huglove:
Đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé! :bighug:
^.^
... Anh nhắn tin em không trả lời.
... Anh gọi em không nghe máy.
hơn 2h sáng rồi ...
Giống như lúc mình mới quen nhau ..
Hồi ấy anh không được yêu em ... :)
Em thử thương yêu anh thật nhiều, và lo lắng cho anh ..
Còn anh, anh sẽ đối với em như em đối với anh ...
...Ước gì em hiểu được cảm giác của anh lúc này :)
Mà thôi đi :)
Anh chờ em đi làm về, chứ không phải chờ em đi chơi về, giờ này :)
....
...
Thì chỉ có xem nhau như người xa lạ mới không cần biết có ai đang lo lắng cho mình như thế nào ... :)
Lần nào cũng vậy ...
Có thương anh thì em đừng vậy nữa!
Cám ơn em! :)
...mệt không em :hug:
Hôm nay làm cả ngày chắc đuối rồi ha ^.^ anh cũng hok có biết em đã đi đâu và làm gì... nhưng mà lại đây :om: anh massage! :hihi:
P.s: ngoan! Em nhé! ^^~
BoA_Jung
01-11-2009, 02:25 PM
dạo này mình bận nhìu việc quá, lịch dzày đặc....nhìn ai kia giận hờn mình cũng bùn:so_funny: mà mình thì ko có thời gian mà mình cũng ko quen giải thix:so_funny: mình phải "mưu sinh" mờ:so_funny:.....:chayle:....
Noisy*
15-12-2009, 01:00 AM
Mới nhận thêm cái đồ án hôm qua nữa... :flu:
Tới tấp!
Lòng mình đang nặng trĩu, mình chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Có nhiều việc phải làm, cố gắng cho xong từng chuyện một. Nhưng lòng mình đang không thanh thản...
Có ai giúp mình cởi bỏ nó đi không.. :)
Mình sẽ luôn ở bên nhau nhé!
Anh yêu Em! :)
... Anh nhớ Em! :huglove:
BoA_Jung
28-12-2009, 10:12 AM
ức chế.......:ex7::ex7::ex7:.......
ôi 2 ngày bận rôn sắp trôi qua....mình chưa có phút lang thang bờ hồ HK, bùn quá....gặp đang bị căng thẳng cv nũa+_+....mai chia tay HN quay về SG.....chắc mình lăn lăn ra ngủ để quên....:cutelaugh::cutelaugh: 30 họp đang chuẩn bị tinh thần nghe cãi lương:chayle::chayle:
Noisy*
28-12-2009, 10:17 AM
:bighug:
...ước gì được ở cạnh Em lúc này! :hug:
..Đêm nào cũng vậy nên thật sự Anh không muốn ở nhà đợi Em... :)
http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/bupbe.jpg
^.^ làm xong rồiiii này!!!
Dễ thương chưa ^.^
Năm mới, chúc Em và gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ & ấm áp nhé!! :)
... Cảm thấy nhớ kinh khủng! Mún phát khìn lên đc!! :rain:
Hok biết nghiện thuốc phiện có đến nỗi dzậy hok nữa! :rain:
:so_funny:
Trời đang mưa kìa...
Sắp vào xuân rồi mà vẫn còn mưa nhỉ...
Em có nhớ những ngày mưa không? ^__^
Anh còn yêu..và rất cần Em! :-)
"Em à, Anh sẽ làm tất cả, để Em có thể bình yên & hạnh phúc bên Anh.
Mình sẽ luôn ở bên nhau. Anh đã chọn để được bên Em mãi, Anh sẽ không thay đổi.
Em yêu anh thì đừng để suy nghĩ ấy trong lòng nữa. Nó sẽ ngăn cản Em đến với Anh.
Anh đã nói sẽ chờ Em, Em có nhớ không ^_<
Hãy cứ để Anh chờ, Em vẫn sẽ lo công việc của Em. Anh luôn ủng hộ Em.
Anh muốn thấy Em cười khi mình gặp nhau.
Em nhé! :hug:"
-------
P.s: Anh yêu Em! :)
Sáng nay thi ... tự nhiên thời gian này lại là những ngày thi ... Tệ thật!
Cơn ác mộng vẫn còn kéo dài, mình chưa tỉnh giấc mơ...
------
D nhớ T! :)
D mong đến lúc gặp T lắm!
D nhớ T! :)
May mắn & bình yên sẽ luôn ở bên T!
Mong đến lúc gặp nhau lắm! ^^
D nhớ T thật nhiều! :)
28 tết rồi.
Giờ này chắc T đang làm việc.
Nhớ T lắm!
D muốn được san sẻ với T tất cả. D thương T lắm! :)
Tối qua bị mệt, nằm chờ T rồi thiếp đi lúc nào không hay :(
Lúc giật mình dậy thấy offline sms của T... Vội kêu, nhưng T ngủ mất rồi. Buồn & giận mình lắm...
Không biết giờ này, T đã ăn cơm chưa...
D nhớ và lo cho T nhiều lắm! :)
Bình yên nhé! >:d<
30 rồi...
Hôm nay, mình có được cùng nhau... như mình đã nói, như D đã ước không? :)
Giờ D đi đây, tí nữa mong được gặp T...
D nhớ T nhiều lắm! :)
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/51/2010/MotLanThoi.mp3
Gặp được T rồi...
D vui lắm đó! Vui vì được trông thấy T, được nghe giọng nói ấy... :)
Hôm nay, T đẹp lắm! Mọi hôm vẫn đẹp, đẹp nhất trong mắt D mà :) nhưng hôm nay, lâu rồi không gặp, D vẫn thấy T đẹp, rất đẹp và dễ thương trong lòng D. ^.<
....
D sẽ suy nghĩ.
Mà T đã nghe hết những gì thật lòng D muốn nói rồi đó ^.< D rất yêu T! D thương T nhiều lắm...
Theo T thì, 1 con đường tốt, và 1 con đường xấu. T muốn tốt cho D...
Nhưng con đường xấu có T..
Vậy nên...
Cho dù đó là con đường xấu, và dù cho phía trước là bao nhiêu chông gai, khó khăn... D vẫn sẽ chọn nó để bước tiếp! :)
Vì 1 lẽ đơn giản thôi, T biết mà. Ai cũng muốn được hạnh phúc. D cũng vậy. ^_~
D chọn đi cùng T, bước tiếp bên T. Đó là chọn lựa của D. Không hối tiếc, không do dự. :)
Thế nhé!
D yêu T! :HugLoveoa
Hôm nay, lủi thủi trong nhà một mình thôi.
Vẫn như mọi ngày, ôm máy suốt. ^^
Mắt mình đã mờ đi nhiều rồi này. Mình sợ cận lắm luôn, nhưng chắc là không tránh khỏi. :D
Giờ thì đầu mình đau và buốt lạnh. Mệt lắm nhưng thật sự là không ngủ được.
Ước gì thời gian trôi thật mau. Mình...ghét Tết! :)
---
Có 1 điều, cả ngày lúc nào cũng loanh quanh bên mình nè: D nhớ T!
Nhớ nhiều lắm! ^o^
Bây giờ mỗi khi gọi là hồi hộp :p tim đập nhanh dữ dội ^.^
Hôm nay cũng như hôm qua, và như mọi ngày thôi àh.
Tối qua nằm chờ tin nhắn của T, vừa chờ vừa suy nghĩ :secret:
Mà thiệt tình, D nghĩ đi nghĩ lại, cũng không khác hơn được. Để khi nào gặp D nói T nghe.
Àh, D định gọi hỏi thăm T. Với lại... Bụng xẹp lép rồi :p đi ăn với nhau, vừa vui vừa được ăn nhiều món ngon nữa. D thích lắm ^.~
Chắc T đang ngủ >:d<
Không biết T đã lên chưa 8->
Bên T bình yên, mãi mãi! :)
Hôm nay cũng nhắn tin, cũng mong đợi :-" đến chiều cũng onl rồi ;)) T vẫn khoẻ, có làm gì cũng giữ gìn sức khoẻ nhé! >:d<
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/51/2010/YeuThuongMongManh.mp3
Hồi chiều vô tình nghe lại bài này, có vẻ HNH hát nghe ổn hơn 2 người này ^.^
Nhưng ráng kiếm cái nào có thằng con trai hát để mình còn nhẩm theo nữa :-p Thích cái điệp khúc.
Hôm nào có dịp, mình thử double song bài này nha! ^.~
D nhớ T nhiều lắm! :Huglove:
Ngỡ hôm nay sẽ được gặp nhau... :-)
T yên tâm làm việc nhé! D lúc nào cũng chờ T, D đã hứa như vậy ngày mình yêu nhau mà. :)
Chợt nhận ra, D đang nếm cái vị đắng, cái mà người ta vẫn thường nói trong tình yêu lúc nào cũng có ngọt ngào & cay đắng. Chỉ mong là, tình yêu & sự chân thành của D, sẽ đưa 2 đứa đi qua khó khăn lúc này. :)
Rồi mình sẽ lại hạnh phúc bên nhau. D tin như vậy! D sẽ làm tất cả để T sẽ tin như vậy.
Tinh thần của D giờ đang tệ lằm. :) Chỉ mong đến lúc gặp T thôi...
" Đừng như vậy nữa nhé! Mình thật sự yêu nhau mà." :)
Nhớ & thương T thật nhiều!
Không biết giờ này T đang ở đâu, và làm gì... Có nhớ D không :-p
D nhớ T! Nhớ lắm!
Ngày nào cũng mong tin nhắn của T hết. Giờ T ít nhắn tin cho D...
Mong gặp T, mong được ở bên nhau thật lâu, đủ thời gian, để D nói hết T nghe, để tìm lại cảm giác bình yên & hạnh phúc...
D yêu T! :)
Hôm nay, tình cờ mình gặp nhau đó ^.^
Chắc là T không thấy D, mắt T kém mà >:d<
Vậy, đố T, mình đã gặp nhau ở đâu đó :-" D nhớ T! Trong lúc cảm xúc nó cứ vây lấy D như vậy, không biết làm sao nên D đi đến chỗ, cái chỗ mà D gắp cho T trứng cút & hột gà Thảo ăn ấy :-" nhớ hem nè ;))
D ra đó ngồi chơi, và mua đồ ăn :-p rồi tình cờ gặp T. Vậy là, mình có duyên mà ^.< trời Phật biết D đang nhớ T nên cho D gặp T đó :-" hay chưa :-"
Mai D đi chùa, vô khấn xin vài điều thôi, cho 2 gia đình, cho T, và cho D ^__^ trước khi đi D sẽ nhắn tin cho T ;) thói quen của D ^.^
D nhớ T nhiều lắm! :-)
Sáng nay, anh 3 bận công việc nên không đi được. D có nhắn tin cho T đó ^.^
T biết không, buổi trưa ở đường 2 Bà Trưng có cướp đó. D thấy từ xa, cái thằng kia lấn đường chạy vọt lên, rồi có bà kia vừa dí theo vừa kéo cái khẩu trang ra kêu cướp :|
Mà D nghĩ, nếu D quay xe lại đuổi theo là có thể dí kịp nó :-p tại lúc nó chạy ngang, D chợt có cảm giác nó ko hơn mình đc :-p cũng thấy có vài người quay xe lại đuổi theo, mà chắc là sẽ bắt đc thôi ah, tại hướng thằng đó chạy đang đứng đèn đỏ đông lắm ;))
D đi vòng vòng cho đỡ buồn. Ngồi ở nhà, nhớ T trong lòng cứ bồi hồi, thấp thỏm... Mong một tin nhắn của T lắm ^.^ lâu lâu chuông tin nhắn lại vang lên, cầm đt mở ra mà trong lòng chỉ ước đó là tin nhắn của T ^.^
... "Không phải của T!... " Gấp lại, chẳng cần trả lời dù đó là ai. :)
Ba má cãi nhau nữa, má la quá trời, lớn tiếng lắm. Làm hôm nay phải ăn cơm tiệm :-(
D cũng chẳng muốn ăn, thật sự là không đói, nuốt không nổi và cũng chẳng ý vị gì. Chỉ là nghe lời T ^.~ chỉ có T là quan trọng thôi.
Nãy hình như ba bảo mai ba về quê. :|
Không biết má... sao nữa. Hay là về BT luôn đi ;)) Ở nhà có mấy anh rồi, chắc không sao đâu. Ba má đi chơi đi, cho khuây khoả rồi về đừng cãi nhau nữa ^^
---
Muốn nhắn tin kể T nghe nhiều lắm, mà sợ làm T bux ^^
Nghĩ đến... mà chỉ muốn khóc thôi. Thật đó :-p
D chỉ mong mình sớm trở lại như lúc trước. Có thể nói, có thể cười. Nhắn một tin, chờ hồi âm, cùng nụ cười. Nhấc máy gọi, chờ mong được nghe giọng của người mình yêu...
Cuộc sống khi đó là hạnh phúc. Mỗi ngày là hạnh phúc.
...
Mong gặp T!
D nhớ T! :)
Có title mới rồi kìa nàng ơi!!! ^.^ nàng có hiểu ý nghĩa của nó là gì không ^.<
...Lâu rồi, mới gọi T như vậy :-p
Hồi trưa... D nhớ T.. nhớ đến nỗi không kềm lòng được... phải nhắn tin cho T ^^~
T nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! D lo cho T lắm! >:d<
:)
Đêm qua, chờ tin nhắn của T, và D đã suy nghĩ thật kỹ, thật nhiều.
D đã có câu trả lời. Một quyết định trong một thời gian dài đã suy nghĩ thật kỹ, chứ không phải một suy nghĩ thoáng qua. :)
Sớm gặp nhau nhé!
D nhớ T! :)
Mong đến lúc gặp nhau lắm!
Thời gian này, thật đáng sợ! Đã chẳng còn bình yên và êm đềm như ngày trước nữa.
Hôm nay 11 Al rồi, mà mình thì chẳng có gì khác...
T ơi, D nhớ cái cảm giác khi 2 đứa cười nói với nhau lắm. Hay là khi không gặp nhau, 2 đứa nhắn tin cho nhau vui lắm..
Được ở bên nhau, và nhìn T cười... D thật sự hạnh phúc. :)
.
.
.
Không hiểu sao... tất cả lại trở nên như lúc này. D thật sự, không chịu nổi.
Có thật sự tốt không T? :)
D chỉ cảm thấy những gì đang diễn ra cho mình, có vẻ như sẽ giết chết D.
Không biết là, những ngày qua T có thấy vui và thoải mái hơn không...
Qua mỗi ngày, tình yêu của D dành cho T sẽ lớn hơn một chút, một chút thôi nhưng nó sẽ lớn mãi và không bao giờ dừng lại.
D đã suy nghĩ thật kỹ những lời T nói. Chỉ chờ mong gặp nhau để nói hết T nghe những suy nghĩ và cảm giác của mình.
...
D nhớ T - người yêu của D! :)
...
:)
D nhớ T nhiều lắm!
Gần đây T làm việc suốt. T nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nữa nhé! >:d<
D thương T lắm! :)
Hôm nay cuối tuần, ... cũng như mọi ngày thôi à ^.^
Những lúc nhớ quá hem biết làm sao nên cứ nhắn tin cho T :-p bít T đang bận mà cứ nhắn hoài... :-p đừng giận D nha! ^^~
Nhớ những ngón tay đan vào nhau lắm! :-p
Cảm giác thật hạnh phúc!
Mong lúc gặp nhau lắm! :)
:Huglove: ^.^
Hôm nay gặp được T rồi! D vui lắm! :huglove:
Cố kềm nén cảm xúc lại đó! Vì chỉ muốn chạy đến ôm T vào lòng thôi, ôm thật chặt!... Sợ không?! :)
Là Kul, là cháo vịt. ^.^
Lâu lắm rồi, D mới được ăn một bữa ngon như vậy! D gọi đó là "bữa cơm hạnh phúc". :)
Mọi bữa D vẫn ăn, nhưng ăn ít thôi. D nuốt không nổi. Cơm chan nước mắt mà... mặn lắm :-)
Ah, T cứ nói D đen thui nhỉ! 8-> Đâu có đen đâu ta... 8->
Mà nếu đen thật chắc là tại D ở trong phòng lâu quá, rồi...thiếu ánh sáng đó :-p
Muốn nắm lấy bàn tay ấy lắm! :)
Thèm nỗi hạnh phúc của những ngón tay đan vào nhau! :)
... Mà sợ T giận.. :)
T ơi, đừng để suy nghĩ ấy trong lòng nữa!
T muốn tốt cho D, chứ đâu phải muốn tổn thương D, phải không? :)
...
T đã thấy & hiểu rồi đó. D vẫn yêu T nhiều lắm...
"Nếu... vẫn còn sống 1 ngày... D sẽ vẫn... nhớ & yêu T.. trọn 1 ngày!" :-)
Không thay đổi.
Tháng mới rồi!
Chúc T và gia đình luôn bình an, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống! :hug: (*)
" Nàng ơi, tháng này có một ngày quan trọng đó... Nàng nhớ không :cr:
Hôm ấy được gặp nhau thì thật hạnh phúc! D có quà cho nàng đó! " :winking:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/51/2010/TraSua.mp3
"Thầm ước mong ngày mai tình yêu thắp sáng, và xoá đi buồn đau lòng D bấy lâu...
Dù bao sóng gió muộn phiền cũng chẳng đổi dời..."
Mong bình yên về cho T!
D yêu T! :)
Hôm nay không biết T đã đi kiểm tra lại chưa...
Tối qua, D nằm mơ... Đúng thiệt bản chất của mình luôn! Cả trong giấc mơ cũng không khác đi được! [ Một bọn cướp bắt ép D phải đánh cướp nhà thằng bạn D với tụi nó! :rain: < giấc mơ quái lạ! > D quyết định thà chịu đòn chứ nhất quyết không đi theo! :-)) ...
Mà, điều D muốn kể với T, muốn nói với T là khi bị tụi nó "xử", lúc đó D không nghĩ mình sẽ ra sao, mà chỉ nghĩ: " Sáng giờ chưa nhắn tin cho T, không biết T có khoẻ không, sợ T nhắn tin hay gọi mà mình không trả lời T sẽ lo... Điện thoại của mình đâu rồi..." :-p đang nghĩ đến đó tự nhiên giật mình dậy... ^^!
D ngồi dậy, ngồi im & suy nghĩ...
D thấy vui trong lòng, D nhận ra mình yêu T nhiều đến vậy. :)
Mình sẽ ở bên nhau mãi nhé!
D nhớ T nhiều lắm! :)
Trưa nay T onl! :hug: :ahah: :huglove:
Hì... Lâu rồi mới được chat với nhau giờ đó. Cảm xúc "những ngày mưa" trở về!! :"> :mpl:
T nè, cho dù thế nào, có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì D vẫn yêu T, yêu nhiều lắm! Thương nhiều lắm! T nhé! :)
...
Sắp tới 8/3 rồi đó, nàng nhớ không?! :cr:
^.^
D nhớ nàng! :huglove:
...
T đang bệnh nên D lo lắm! Lòng cứ bồn chồn, thấp thỏm nên sau vài lần mở ra gấp vào rồi đã gọi cho T. :)
D chỉ muốn hỏi thăm và muốn biết T vẫn khoẻ thôi à.
...
Mong là sau những ngày sóng gió qua đi, mình sẽ lại được bình yên bên nhau. :)
D nhớ và ước ao tất cả những kỷ niệm của 2 đứa mình. T có cảm thấy như D không...
Có thể không có được nhiều thời gian như trước đây, nhưng những gì dành cho nhau, đã dành cho nhau, thì đừng thay đổi. Vì đó là hạnh phúc mà. :)
T đừng như bây giờ! D không thấy tốt, mà chỉ là tổn thương và nước mắt. :)
Nhé!
D yêu T!
D nhớ T nhiều lắm! :)
Mỗi ngày trôi qua thật khó khăn...
.
.
.
D nhớ T lắm! :)
Một ngày dài...
Chắc T mệt rồi!
Về nhà & ngủ một giấc thật ngon, thật sâu nhé!
... D muốn được ở bên cạnh chăm sóc T lắm! >:d<
D nhớ T thật nhiều! :)
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/51/2010/ThatThaChoMotTinhYeu.mp3
Lâu rồi mới vào lại đây... ^^
Hôm nay, ngoại lệ người yêu nhé! :huglove:
Dũng chỉ vào viết bài nhân dịp sinh nhật của Thảo thôi à ^.^
...và mong là mốt Dũng cũng sẽ được Thảo dành cho mình như vậy... :-p
Mừng sinh nhật Thảo nhé! :cake:
Dũng yêu Thảo! :)
http://www.vohinh.com/user/Noisy/ForYou/1TraiTim_1TinhYeu.mp3
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.