Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gái làng



phuong hoang trang
06-03-2009, 09:07 PM
lâu lâu có dịp về chơi
ngày 30 tết xe hơi trình làng
chui ra vẻ mặt vênh vang
2 chân khệnh khạng huyênh hoang quá trời
thấy lạ xúm xít đến coi
ngỡ đâu cứ tưởng khỉ tây về làng

mmdk_12
14-03-2009, 09:34 AM
lâu lâu có dịp về chơi
ngày 30 tết xe hơi trình làng
chui ra vẻ mặt vênh vang
2 chân khệnh khạng huyênh hoang quá trời
thấy lạ xúm xít đến coi
ngỡ đâu cứ tưởng khỉ tây về làng

****************
khỉ tây mà có xe hoi
khối kẻ cũng phải thèm ơi la them
khỉ tây mà cũng dổ dôn ra xem
đúng là khỉ we tò mò hết nói

phuong hoang trang
15-03-2009, 02:59 AM
****************
khỉ tây mà có xe hoi
khối kẻ cũng phải thèm ơi la them
khỉ tây mà cũng dổ dôn ra xem
đúng là khỉ we tò mò hết nói

ở tây người có xe hơi
thì cũng chỉ thấy thường ơi là thường
ở we cái đó đầy đường
vứt đi còn phải lạy vạy ông ơi
cái lạ là thằng khỉ tây
đầu 5 thứ tóc
áo quần đầy hoa
chân đi giày rách bong da
tay đeo xiềng xích loại 3,4 nghìn________

Ozhi
15-03-2009, 09:52 PM
Gái làng là gái làng quê
Hay là gái đến ở thuê rồi về
Gái làng là gái tiền đề
Hay là gái chỉ rước về mà xem
Người ta ra đứng kèm rèm
Khỉ quê khỉ phố khỉ thèm khỉ la?
Khỉ nào cũng khỉ mà ra
Đố ai biết được khỉ ra khỉ vào!


Ozhi

phuong hoang trang
17-03-2009, 10:11 AM
gái làng là gái làng thôi
chứ đâu có phải gái làng của ai
gái làng này tính thiệt thà
đoan trang lễ phép
nổi là nết na
còn gái làng ấy chẳng tha
khỉ quê khỉ phố khỉ nào cũng va
vào vào rồi lại ra ra
cuối cùng sẽ lại bò ra thui mà

Ozhi
21-03-2009, 12:56 AM
Ô hay thời nay gái làng quê
Đêm về cũng thấy đề huề vần thơ
Thời nay chính gái mộng mơ
Đêm về cũng biết đem thơ ra vẽ chàng

Thuo nào liếc dọc liếc ngang
Bây giờ liếc xéo đố hàng nào dám la
Gái làng quê là gái làng ta
Ta còn nhỏ xí biết lân la đâu ở dưới làng?

phuong hoang trang
21-03-2009, 04:47 AM
chẳng lẽ là gái làng quê
thì không thể có chút về văn thơ
con gái có chút mộng mơ
nhưng thơ còn kém vẽ chàng ra ma

đi còn liếc xéo người ta
có ngày cũng bị va đầu vào cây
trẻ con đừng có lây zay
đi về kẻo mẹ đánh cho bết đòn

caycodai
21-03-2009, 06:31 AM
Gái làng với gái mộng mơ
Còn tôi là gái viết thơ chọc đời
Gái làng ăn nói đôi lời
Mà sao chua chát tôi thời sợ thay
Nết na, thuỳ mị là đây?
Vậy thì tôi phải tay giơ đầu hàng!
Gái mộng mơ quá mơ màng
Thành ra hổng hiểu là nàng nói chi!

Ozhi
21-03-2009, 07:27 AM
Nàng nói nàng là gái làng quê
Chứ nàng đâu nói tôi đây quê như nàng!?!?
Nàng nói nàng thuỳ mỵ đoan trang
Tôi đây một phép cũng van chạy dài

Xin rằng một chữ hai chai
Em đây chẳng phải gái quê ra "làng"
Xin thời một chữ mỡ màng
Em gái thành thị xin "nàng" làm ngơ

Vỡ trời mới biết chữ mơ
Ơn trời em chẳng thờ ơ bao giờ
Một hàng mới biết em thờ
Em thờ năm chữ "có giời mới hiểu ra"



Hj.....


Ozhi

phuong hoang trang
22-03-2009, 02:36 AM
Gái làng với gái mộng mơ
Còn tôi là gái viết thơ chọc đời
Gái làng ăn nói đôi lời
Mà sao chua chát tôi thời sợ thay
Nết na, thuỳ mị là đây?
Vậy thì tôi phải tay giơ đầu hàng!
Gái mộng mơ quá mơ màng
Thành ra hổng hiểu là nàng nói chi!

lấy thơ để chọc người đời
miệng phải xinh lắm
gan to bằng trời
gái làng thùy mị nết na
nhưng đâu có phải
lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng
cuộc sống chua chát vậy rồi
nên thơ có chút chát chua thui mà
hổng hỉu mà nói từng này
phải nói hỉu chút chứ đừng nói sai

phuong hoang trang
22-03-2009, 03:36 AM
Nàng nói nàng là gái làng quê
Chứ nàng đâu nói tôi đây quê như nàng!?!?
Nàng nói nàng thuỳ mỵ đoan trang
Tôi đây một phép cũng van chạy dài

Xin rằng một chữ hai chai
Em đây chẳng phải gái quê ra "làng"
Xin thời một chữ mỡ màng
Em gái thành thị xin "nàng" làm ngơ

Vỡ trời mới biết chữ mơ
Ơn trời em chẳng thờ ơ bao giờ
Một hàng mới biết em thờ
Em thờ năm chữ "có giời mới hiểu ra"



Hj.....


Ozhi

ừ thì không gái làng quê
em là thành thị ta đây bít rồi

Ozhi
23-03-2009, 04:41 AM
Thơ dùng chỉ để chơi vui
Đá qua đá lại ai xui hưởng giờ?
Thơ đâu dùng để câu giờ
Dùng nơi đất khách vẫn chờ mà xem
Chẳng xem những thứ lem nhem
Xem cô gái nọ kéo rèm che khăn
Vốn chẳng biết có khăn vằn
"Vằn" che một nửa lại hằn trên tay!!!!






Ozhi

phuong hoang trang
23-03-2009, 05:12 AM
Thơ dùng chỉ để chơi vui
Đá qua đá lại ai xui hưởng giờ?
Thơ đâu dùng để câu giờ
Dùng nơi đất khách vẫn chờ mà xem
Chẳng xem những thứ lem nhem
Xem cô gái nọ kéo rèm che khăn
Vốn chẳng biết có khăn vằn
"Vằn" che một nửa lại hằn trên tay!!!!






Ozhi

khăn vằn nay đã bạc màu
nắng mưa vẫn cố đứng ngang cùng người
gió to gió thổi liên hồi
khăn bay phấp phới
thoảng mùi mặn chua
mồ hôi thánh thót như mưa
lưa thưa lất phất như mưa bụi trường
khăn mang cái tấm thân tường
che cho ai đó để hằn trên tay

Ozhi
26-03-2009, 04:34 AM
Tấm khăn nay đâu còn có đó
Biết hôm nào còn có thật hay không?
Tay che cho ta tấm lòng
Hay che tì vết ta không cần nhìn?
Đã nói ừ thì khăn bạc thật
Hay là khăn đã rách tươm hết rồi?






Ozhi

phuong hoang trang
26-03-2009, 08:09 AM
Tấm khăn nay đâu còn có đó
Biết hôm nào còn có thật hay không?
Tay che cho ta tấm lòng
Hay che tì vết ta không cần nhìn?
Đã nói ừ thì khăn bạc thật
Hay là khăn đã rách tươm hết rồi?






Ozhi

nếu lòng người có sự hoài nghi
khăn không nói gì thêm nữa hết
người cứ cho là khăn đã chết
nhưng người cần khăn vẫn mãi ở bên

single_boy2009
29-03-2009, 06:43 AM
khi em nói em đã hiểu long anh
Tại vì sau em cư hửng hờ
Làm cho anh như ngây ngô khờ dại
Tại vì em mỗi đêm dài thao thức
G:bicycle::bicycle::bicycle:ọi tên em trong giấc ngủ từng đêm
khi tỉnh giấc thì biết mình nằm mộng
Vậy mà em lại nói hiểu long anh

single_boy2009
29-03-2009, 06:50 AM
Lịch sử đời tôi viết để cho ai
Để lại đây 1 nổi buồn vô hạn
Tình bạn mình chia cách mãi từ đây
Còn riêng em anh đây xin chúc phúc
Chúc cho em hạnh phúc suốt cuộc đời
Bên người yêu lí tưởng của lòng em
Để cho anh yên tâm vào lịch sử
Lịch sử đời đen tối của tôi ơi..

Cức trôi sông mà tưởng bông Hồng rợn sóng
Giấy xúc loại 3 em tưởng socola loại 1 ha?

Thà hôn em 1 lần rồi chịu tát
Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em..!

Ozhi
29-03-2009, 09:41 PM
nếu lòng người có sự hoài nghi
khăn không nói gì thêm nữa hết
người cứ cho là khăn đã chết
nhưng người cần khăn vẫn mãi ở bên

^^

Khăn một lòng vẫn cứ như thế
Sao ta lại dám phụ vành khăn
Cho dù khăn có mỏi mòn
Vẫn mong người khăn chờ đợi là ta

Một dáng quê quấn khăn, bỗng nhớ nhà!
Vẫn khăn "làng" mà ta từng biết!






Ozhi

hoang hon mau tim
30-03-2009, 02:46 AM
2 cô này khiếp thật

hết rồi cái mộng cái mơ
hết rồi cái thuở ngây thơ ngày nào
gái quê vốn dĩ tự hào
đôi niềm tính cách , tự rào bản thân
nhưng nay đã khác đi rồi
gái quê cũng biết sàn nào đã hơn
biết nào quán vip quán sang
biết nào thuốc dỏm hay là hồng kông
biết nào thì áo 2 dây
biết nào quần tụt , áo thời một gan
một phút cũng thoáng ngỡ ngàn
áo dài mở nút bởi trò đánh nhau
ai nói thì lại càu nhàu
người đâu "we " thế , mau nào tránh ra

phuong hoang trang
31-03-2009, 12:24 AM
2 cô này khiếp thật

hết rồi cái mộng cái mơ
hết rồi cái thuở ngây thơ ngày nào
gái quê vốn dĩ tự hào
đôi niềm tính cách , tự rào bản thân
nhưng nay đã khác đi rồi
gái quê cũng biết sàn nào đã hơn
biết nào quán vip quán sang
biết nào thuốc dỏm hay là hồng kông
biết nào thì áo 2 dây
biết nào quần tụt , áo thời một gan
một phút cũng thoáng ngỡ ngàn
áo dài mở nút bởi trò đánh nhau
ai nói thì lại càu nhàu
người đâu "we " thế , mau nào tránh ra


ôi thôi cái thuở mộng mơ
ngồi buồn nhớ lại thèm ơi là thèm
thèm cho những buổi tèm nhèm
nhậu cho tới sáng rủ nhau lên sàn
thuốc kia cứ hít mơ màng
ngày qua ngày đến muộn màng triền miên
áo dây ngày đó lên tiên
quần sao tụt dưới rốn là dân chơi
áo dài cách điệu tân thời
túm trên túm dưới cúc bung hết rồi
dù cho miệng lưỡi người đời
ta đây chẳng biết bất cần đến ai
rồi khi ta có bạn trai
theo chàng xuất giá
_________gái làng vẫn xưa_________

phuong hoang trang
31-03-2009, 12:42 AM
^^

Khăn một lòng vẫn cứ như thế
Sao ta lại dám phụ vành khăn
Cho dù khăn có mỏi mòn
Vẫn mong người khăn chờ đợi là ta

Một dáng quê quấn khăn, bỗng nhớ nhà!
Vẫn khăn "làng" mà ta từng biết!






Ozhi


khăn mơ màng lim dim đôi mắt
rồi nhớ lại những kỉ niệm đã qua
nhớ dáng đứng ai kia trong gió
tựa mây hồng như dòng suối chảy qua

Ozhi
04-04-2009, 06:58 PM
Vào đây làm thơ chém gió
Gặp nhau ai đó la thơ rân trời
Gái thôi hết mộng xa vời
lại còn tân thiếc thì mặc thời người ta
Vào đây chém gió thành ma
Ma không thành quỉ thành ra anh chàng
Ôi thôi hết nước xin hàng
Chàng đi rồi đến chàng la làng chàng ơi!





Chém gió
Ozhi

phuong hoang trang
07-04-2009, 04:58 AM
cứ chém đi nếu người không hiểu
chém xong rồi người cứ bước điềm nhiên

gió đơn côi
07-04-2009, 05:14 AM
gái quê thời nay làm thơ hay quá
boy sài thành làm bài tặng mấy nàng
gái làng cá hay là mấy nàng ma
người ta làm thơ để đầu thảnh thơi
sao mấy nàng lại lấy thơ đè nhau
chắc gái làng chàng nào thấy cũng tàn
xin gái làng đừng có tàn sát nữa
ko sau này cũng chẳng còn gái làng


Vào đây làm thơ chém gió
Gặp nhau ai đó la thơ rân trời
Gái thôi hết mộng xa vời
lại còn tân thiếc thì mặc thời người ta
Vào đây chém gió thành ma
Ma không thành quỉ thành ra anh chàng
Ôi thôi hết nước xin hàng
Chàng đi rồi đến chàng la làng chàng ơi!





Chém gió
Ozhi

gió tôi đây tội tình gì cơ chứ
sao gái làng mang nó ra chém chơi
nhưng thôi kệ cứ để mặc mấy nàng
chém ko đựơc chàng lại chém mấy nàng
lúc đó buồn đừng có la á nàng
giỡn mặt chàng là bị chém tan tành
để ko còn hết cái tật lanh chanh

Ozhi
11-04-2009, 06:51 PM
Ai nói tôi gái làng mới chém gió?
Người Sài Thành từ xưa đến bi giờ chưa chết
Gái thành thị không đè nhau với gái làng
Chỉ chơi một chút làm thơ nối nhau

Ai đâu biết tự nhiên có anh chàng gió
vào chém mấy nhát tan tành
Bị chém lại còn nói gì
...nông nỗi nữa?............







ozhi