Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhí nhố 0.444444444



DanHuy
06-03-2009, 06:53 AM
câu 1:: Có một chàng hoàng tử trên đường đi tìm vợ.Chàng đi đến một cái hồ thì thấy có một cô gái rất đẹp đang tắm giữa hồ,xung wanh không có gì cả.
Chàng hoàng tử ngỏ ý muốn cưới cô ta.nhưng cô gái ấy nói là đang bị phù phép chỉ có thể biến thành người vào ban đêm thôi còn buổi sáng sẽ trở thành một bông sen.Cô ta chỉ có thể trở thành người mãi mãi nếu được một người khác cắt bỏ đóa sen đó.Sáng hôm sau chàng hoàng tử đã chọn được chính đóa sen mà cô gái biến thành giữa một rừng sen và cứu được cô gái.
Tại sao chàng hoàng tử lại có thể chọn lựa chính xác đến thế?

câu2 .Hãy điền số thích hợp vào chỗ "..."
Câu 1: 1, 3, 14,..
Câu 2: 6, 15, 42,..., 366
Câu 3: 100, 48,..., 9

câu3 .Bốn cột trừ một còn ba
Đến khi hết nước lại ra bốn cột

câu 4.Mắc võng nằm chõng nốc nhà
khách đến chạm võng chạy ra đón chào


câu 5 .Đố ai có thể làm cho quả trứng đứng thẳng trên bàn kính trơn tru mà không có bất cứ vật gì giữ giùm (như giá đỡ chẳng hạn).

câu 6 .Câu đố này bắt đầu bằng một câu chuyện:
Chuyện này xảy ra trong một cuộc đua ngựa khác thường. Thông thường khi đua ngựa thì ngựa nào về đích trước ngựa đó sẽ thắng nhưng cuộc đua này lại quy định ngược lại: ngựa nào về sau ngựa đó sẽ thắng. Chính vì qui định này mà 2 chàng kị sĩ của chúng ta đều chần chừ không muốn lên ngựa sớm ( giả sử cuộc đua này chỉ có 2 con ngựa) vì hai anh này biết rằng cho ngựa mình chạy trước là thua chắc. Chần chừ mãi, không kị sĩ nào lên ngựa cả, khán giả bắt đầu la ó... Thì cùng lúc đó hai ông bầu của hai kị sĩ, cùng đến nói nhỏ vào tai các kị sĩ của mình một câu gì đó (hai ông bầu này đều nói giống nhau và nói cùng một lúc), không hiểu là câu gì nhưng đột nhiên hai kị sĩ nhảy lên ngựa chạy thục mạng về đích. Hỏi các Bác câu mà hai ông bầu đó nói là câu gì ??? Vẫn biết rằng thể lệ cuộc đua không đổi : ngựa của phe nào về sau sẽ thắng và tât nhiên hai ông bầu không ai muốn phe mình thua !

câu 7.tìm 1 số sao cho: chia 5 dư 4
chia 4 dư 3
chia 3 dư 2
chia 2 dư 1
chia 1 hết

aveterit
06-03-2009, 12:11 PM
câu 1:: Có một chàng hoàng tử trên đường đi tìm vợ.Chàng đi đến một cái hồ thì thấy có một cô gái rất đẹp đang tắm giữa hồ,xung wanh không có gì cả.
Chàng hoàng tử ngỏ ý muốn cưới cô ta.nhưng cô gái ấy nói là đang bị phù phép chỉ có thể biến thành người vào ban đêm thôi còn buổi sáng sẽ trở thành một bông sen.Cô ta chỉ có thể trở thành người mãi mãi nếu được một người khác cắt bỏ đóa sen đó.Sáng hôm sau chàng hoàng tử đã chọn được chính đóa sen mà cô gái biến thành giữa một rừng sen và cứu được cô gái.
Tại sao chàng hoàng tử lại có thể chọn lựa chính xác đến thế?

đánh dấu chăng hay rừng sen vốn dĩ cũng chỉ có một đóa sen thôi vì xung quanh không có gì mà

câu2 .Hãy điền số thích hợp vào chỗ "..."
Câu 1: 1, 3, 14,..>>>> có thiếu dữ liệu không vậy
Câu 2: 6, 15, 42,..., 366>>>>>6 15 42 123 366
Câu 3: 100, 48,..., 9>>>>>100 48 22 9

câu3 .Bốn cột trừ một còn ba
Đến khi hết nước lại ra bốn cột

câu 4.Mắc võng nằm chõng nốc nhà
khách đến chạm võng chạy ra đón chào


câu 5 .Đố ai có thể làm cho quả trứng đứng thẳng trên bàn kính trơn tru mà không có bất cứ vật gì giữ giùm (như giá đỡ chẳng hạn).

câu 6 .Câu đố này bắt đầu bằng một câu chuyện:
Chuyện này xảy ra trong một cuộc đua ngựa khác thường. Thông thường khi đua ngựa thì ngựa nào về đích trước ngựa đó sẽ thắng nhưng cuộc đua này lại quy định ngược lại: ngựa nào về sau ngựa đó sẽ thắng. Chính vì qui định này mà 2 chàng kị sĩ của chúng ta đều chần chừ không muốn lên ngựa sớm ( giả sử cuộc đua này chỉ có 2 con ngựa) vì hai anh này biết rằng cho ngựa mình chạy trước là thua chắc. Chần chừ mãi, không kị sĩ nào lên ngựa cả, khán giả bắt đầu la ó... Thì cùng lúc đó hai ông bầu của hai kị sĩ, cùng đến nói nhỏ vào tai các kị sĩ của mình một câu gì đó (hai ông bầu này đều nói giống nhau và nói cùng một lúc), không hiểu là câu gì nhưng đột nhiên hai kị sĩ nhảy lên ngựa chạy thục mạng về đích. Hỏi các Bác câu mà hai ông bầu đó nói là câu gì ??? Vẫn biết rằng thể lệ cuộc đua không đổi : ngựa của phe nào về sau sẽ thắng và tât nhiên hai ông bầu không ai muốn phe mình thua !
>>>>Đổi ngựa cho nhau
câu 7.tìm 1 số sao cho: chia 5 dư 4
chia 4 dư 3
chia 3 dư 2
chia 2 dư 1
chia 1 hết
>>>>>>nhiều đáp án quá.Số đó = A-1
A là số chia hết cho tất cả các số đó
->A=60,120,180....ứng với đó ta có các kết quả sau:59,119,179...
Có đúng câu nào không vậy

DanHuy
06-03-2009, 06:52 PM
:clap::clap::clap::clap: aveterit
còn câu 1 3 4 5 ai thicks nhí nhố mời vào giải típ

mtvdesign
06-03-2009, 10:24 PM
câu 1:: Có một chàng hoàng tử trên đường đi tìm vợ.Chàng đi đến một cái hồ thì thấy có một cô gái rất đẹp đang tắm giữa hồ,xung wanh không có gì cả.
Chàng hoàng tử ngỏ ý muốn cưới cô ta.nhưng cô gái ấy nói là đang bị phù phép chỉ có thể biến thành người vào ban đêm thôi còn buổi sáng sẽ trở thành một bông sen.Cô ta chỉ có thể trở thành người mãi mãi nếu được một người khác cắt bỏ đóa sen đó.Sáng hôm sau chàng hoàng tử đã chọn được chính đóa sen mà cô gái biến thành giữa một rừng sen và cứu được cô gái.
Tại sao chàng hoàng tử lại có thể chọn lựa chính xác đến thế?
>>>Siêng ngồi đợi đến khi cô gái biến thành sen thì bít chứ khó jì
câu3 .Bốn cột trừ một còn ba
Đến khi hết nước lại ra bốn cột
>>>cẩu đi WC
câu 4.Mắc võng nằm chõng nốc nhà
khách đến chạm võng chạy ra đón chào
>>>nhện
câu 5 .Đố ai có thể làm cho quả trứng đứng thẳng trên bàn kính trơn tru mà không có bất cứ vật gì giữ giùm (như giá đỡ chẳng hạn).
>>>Để bạo lực 1 tí thì ok.

Sụp tịm.

DanHuy
06-03-2009, 10:25 PM
5 ?

mtvdesign
06-03-2009, 10:30 PM
5 ?
Đặt wả trứng lên bàn mạnh tay 1 tí. Kô hỉu à? :so_funny: