PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buổi tiệc sinh nhật đầu tiên



sweet_snow(chocolate)
05-03-2009, 07:35 PM
Nói trước nha, truyện này gần như là một câu chuyện dài có thật, không có đánh nhau hay kịch tính gì nhiêu. Vì thế ai đọc rồi đừng có chê nha. Vả lại đây là tác phẩm đầu tay của em. Có gì sai sót thì chỉ bảo thêm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đó là đêm Thuyền Quyên hạnh phúc nhất bởi vì sau 17 năm dài đăng đẳng, lần đầu tiên cô bé biết đến hai chữ "sinh nhật". Đêm đó cũng là đêm đau buốn nhất của đời cô, đêm cuối cùng cô được nhìn thấy và cảm nhận được tình thương và sự ấm áp của mẹ mình. Đêm đó là đêm bắt đầu của mọi chuyện...

---0---
-Nhi ơi, bạn chuẩn bị xong hết chưa?- Quyên hỏi với giọng đầy phấn khởi và vui mừng.

-Rồi, bà chị hai. Làm gì mà nôn nao giữ vây. Trước sao gì cậu cũng sẽ có một đêm thật tuyệt vời mà.

Nhi là một người bạn thân của Quyên từ lúc lớp năm đến nay. Cô là một người rất rộng rãi và dễ thương. Ngoài ra mọi người cũng hay gọi cô là "khỉ" vì cô rất hay táy máy tay chân, có lần cô vào nhà hàng bốn sao để ăn đám cưới, kết quả là cô biến thành trò cười cho cả trăm người với việc làm bể hết 299 cái đĩa.
----

đang bận, sau sẽ post tiếp.

sweet_snow(chocolate)
06-03-2009, 08:14 PM
Từ đó về sau, Nhi nổi tiếng cả làng cả xóm luôn.
Lúc bấy giờ là 2 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn, nắng vẫn chưa phai.Vậy mà Quyên đã rất nôn nao rồi.Cô chuẩn bị chu đáo hết tất cả từ A tới Z. Nói đúng hơn là cô chỉ dọn ra trên một cái bàn nhỏ nhỏ cao cao ở sau nhà bởi vì sinh nhật của Quyên không có mời ai nhiều cả.Nhà của cô nghèo lắm! Cha cô chết từ khi cô mới sinh ra, còn mẹ thì bán ve chai. Hẳng ngày mẹ cô phải thức khuya dậy sớm, kiếm từng đồng từng cắt nuôi Quyên ăn hoc.

Lord Of The Dreams
06-03-2009, 10:58 PM
Cốt chuyện mở đầu có vẻ nhanh đấy chứ
Mà bạn dự tính viết thể loại gì
Nếu chọn tình cảm thì cũng khá ổn phần mở rồi
Nếu chuyện thể loại tưởng tượng thì phần giới thiệu cũng có nên khá ổn
Nhưng chỉ chọn một trong 2 làm mở đầu thôi
Vì lấy bối cảnh là ở Việt Nam nên việt viết chuyện thể loại Famtasy có vẻ không ổn đâu
Cố gắn viết tiếp nhé, chúc bạn thành công ^ ^!

sweet_snow(chocolate)
07-03-2009, 05:04 AM
---------------------------

Huhuhuhuhuhuhuhu!!!!! Công trình viết nãy giờ mất tiu hết rồi. Các bạn đọc thông cảm nha. Mình bị crazy rồi.

sweet_snow(chocolate)
10-03-2009, 05:20 AM
Từ nhỏ đến lớn Quyên đi học không có một người bạn thân nào cả. Tất cả mọi người đều xa lánh Quyên, vì cô quá nghèo chăng? Chỉ có Nhi và Huy là chơi với Quyên thôi. Mà nhà của hai người đều rất giàu, chính vì vậy mới khẳng định rằng họ là bạn tốt. Chơi với Quyên, họ chẳng bao giờ phân biệt hoàn cảnh cả, ngược lại còn ở bên Quyên, giúp đỡ nhỏ những lúc khó khăn.
Trở lại ngày sinh nhật 24-12, Nhi và Quyên đang lướt web trên cái máy tính xách tay của Nhi. Cả hai chơi một hồi cũng chán. Nhi chợt nghĩ ra một kế hoạch, nói với Quyên:

-Ê, hay tụi mình đi mua sắm đi! Hôm nay là sinh nhật của cậu, phải mặc đồ mới chứ.

-Trời, sinh nhật chứ có phải là Tết đâu mà mặc đồ mới.-Quyên ngạc nhiên.

-Chứ không lẽ mặc đồ cũ. Vả lại cậu cũng đâu có đồ đẹp nào để mặc đâu. Cứ xem như nó là quà sinh nhật của tớ tặng cho cậu, OK?

-Uh, nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, đi với tớ, hôm nay tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là shopping.- Nhi vừa nói vừa kéo
Quyên đi ra khỏi cái giường bằng tre chỉ lót một cái mền mỏng ở dưới để nằm đỡ cấn lưng.

Sau khi 2 nhỏ ra khỏi cửa nhà, Quyên bảo:

-Hay để tớ gọi taxi nha?

-Khỏi, đi xe của tớ cho đỡ tốn tiền.-Nhi trả lời

Rồi Nhi lấy chiếc I phone trong túi ra gọi cho một người nào đó nói vài câu khoảng 10 giây rồi cúp máy. Chỉ trong chốc lát, một chiếc camry 3.4 chạy đến phía hai cô. Người lái xe bước ra trong bộ đồ không bình dân tí nào, mở cánh cửa chiếc xe ra, nhẹ nhàng bảo :

-Mời cô chủ lên xe.

Nhi và Quyên lên xe. Lúc ngồi trong xe, Quyên cứ nghĩ mãi là :"Tại sao nhà của bạn ấy lại giàu đến như vậy, biết khi nào mình mới được như bạn ấy". Một hồi Quyên cũng quẳng đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Khoảng 5 phút sau, chiếc xe dừng lại tại một thương xá lớn. Đứng trước ngôi nhà khổng lồ ấy, Quyên vô cùng ngỡ ngàng và ngơ ngác, cô hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ mua đồ ở đây vì cô thừa biết tất cả mặt hàng ở đây đều bán với giá rất đắt. Nhi hiểu người bạn thân của mình lần đầu tiên mua đồ ở đây nên không biết gì, vì vậy "Khỉ" chỉ từng li từng tí cho Quyên. Hầu như đi đến gian hàng nào Quyên cũng thấy đẹp, thấy lạ nhưng không giám mua. Đi đến quầy quần áo, Nhi vui vẻ:

-Cậu cứ lấy những gì cậu thích.

-Hả, cậu nói đùa àh?

-Không, là thiệt, thấy thích cái nào cứ lấy, đừng có ngại gì hết.

-Nhưng lỡ ba mẹ cậu biết thì họ sẽ la cậu đấy, tớ không dám đâu.

-Lo xa quá , họ biết họ còn mừng nữa là khác.

Nghe Nhi nói vậy, Quyên cũng yên tâm mà lòng bạn vẫn áy náy. Nhưng sự áy náy làm sao chiến thắng được tình bạn của 2 nhỏ. Thế là bữa đó cả hai mua sắm thỏa sức. Người sung sướng nhất vẫn là Quyên. Lần đầu tiên mua đồ tại một nơi không tầm thường tí nào. Mà cô bé lại mua toàn đồ xịn không.

gooddythin_nd1996
10-03-2009, 05:58 AM
" Xoạch"
póc xong con tem :so_funny:
fic mới bắt đầu nên tình huống cũng chưa gay cấn lắm, nhưng ko sao, bạn cứ post cháp tiếp đi nhá ^^
Đợi cháp mới /////

happy_cool_dog
10-03-2009, 08:29 AM
tôi vừa đọc xong, đang bận nên com sơ sài nhá!
~~~~~~~~~~~~~~~~


Nhi chợt nghĩ ra một kế hoạch, nói với Quyên

Nhi vừa nói vừa kéo Quyên đi ra khỏi cái giường bằng tre chỉ lót một cái mền mỏng ở dưới để nằm đỡ cấn lưng

Sau khi Nhi và Quyên ra khỏi cửa nhà, Quyên nói

Quyên cũng không ngạc nhiên mấy khi nghe Nhi nói thế

Quyên cũng không ngạc nhiên mấy khi nghe Nhi nói thế. Rồi Nhi lấy chiếc I phone trong túi ra gọi cho một người nào đó nói vài câu khoảng 10 giây rồi cúp máy.

Người lái xe bước ra trong bộ đồ không bình dân tí nào, mở cánh cửa chiếc xe ra, nhẹ nhàng nói

Hầu như đi đến gian hàng nào Quyên cũng thấy đẹp, thấy lạ nhưng không giám mua. Đi đến quầy quần áo, Nhi nói

Nghe Nhi nói vậy, Quyên cũng yên tâm mà lòng bạn vẫn ấy nấy

=> đếm sơ sơ bạn lập từ "nói" tới 8 lần trong một đoạn ngắn như vậy. bạn không nên dùng nó quá nhiều, sẽ gây nhàm chán cho câu. sao bạn không thử bằng khác từ khác như: kể, reo, bảo,... mà bạn cũng đâu cần ghi làm chi, chỉ cần viết hành động rồi hai chấm là OK rồi!



tên nhân vật cũng lập từ nhiều quá! thay vì Quyên và Nhi, bạn nên dùng "con bé, cô bé, nhỏ, nó,.." coi. tôi nghĩ bạn đã học cách liên kết câu rồi hen.. tôi không nhớ hồi nào, nhưng hình như vào lớp 5 hay 6 gì đó. có vài cách như vầy thì phải: lập từ, thay thế từ, dùng từ ngữ nối, với lại cái gì đó đó! ^^ bạn nên dùng luân phiên nhau, sẽ tốt hơn chỉ dùng một cách.


viết sai chính tả.. chắc bạn đánh máy trên HHT chưa quen, không thể nào bắt lỗi bạn được, nhưng tôi sẽ chỉ ra những chữ sai của bạn:


Đứng trước ngôi nhà khổng lồ ấy, Quyên vô cùng ngỡ ngàng và ngơ ngác, cô hoàng toàn không nghĩ rằng mình sẽ mua đồ ở đây vì cô thừa biết tất cả mặc hàng ở đây đều bán với giá rất đắc.
=> hoàn toàn chứ không phải 'hoàng toàn', đắt chứ không phải 'đắc'
=> mặt hàng chớ không phải 'mặc' hàng.



Nhưng sự ấy nấy làm sao chiến thắng được tình bạn của Nhi và Quyên
=> áy náy chứ không phải 'ấy nấy'


Người súng sướng nhất vẫn là Quyên
=> sung sướng chứ không phải 'súng' sướng.


-Cậu cứ lấy những gì cậu thịch

-Nhưng lỡ ba mẹ cậu biết thì họ sẽ la cậu đấy, tớ không dám đậu
=> viết dấu chấm sẽ thành dấu nặng, bạn cách ra rồi hãy đánh nhé!



Hầu như đi đến gian hàng nào Quyên cũng thấy đẹp, thấy lạ nhưng không giám mua.
=> dám chứ không phải 'giám'. ^^ tập đánh máy lại cho dễ đọc nha.


@!@!@!@!@!@!@!@

các câu

Mà mua toàn đồ xịn không

Chơi một hồi cũng chán.
thiếu chủ ngữ trầm trọng. câu trên bạn nên thêm: "Mà mua toàn đồ xịn không nữa chứ, làm sao Quyên không thích được!" CHÚ Ý: không nên dùng từ Quyên kẻo lại lập từ. câu dưới, bạn nên ghép câu đó với câu tiếp theo lại, thành: "Chơi một hồi cũng chán, Nhi chợt nghĩ ra một kế hoạch, nói với Quyên"

ờ, mà tôi còn một thắc mắc nữa:


Sau khi Nhi và Quyên ra khỏi cửa nhà, Quyên nói:

-Hay để tớ gọi taxi nha?

-Khỏi, đi xe của tớ cho đỡ tốn tiền.-Nhi trả lời

bạn bảo nhà Nhi rất giàu, vậy sao còn tốn tiền nữa? đâu phải cái này Quyên bao đâu, mà tôi nghĩ Nhi phải bao chứ!

~~~~~~~~~~~~~~
xin lỗi bạn vì đã com hơi chi chít. thiệt tình.. tính tôi vậy quen rồi! ^^ mà bạn quen clown_devil thì phải?! chắc hai người bằng tuổi nhau, nghĩa là học cùng lớp 5 đấy à? bạn cứ post tiếp chap mới đi, và dài hơn nữa, tôi sẽ ủng hộ, đừng thấy tôi com vậy mà buồn. ^^ ngày vui vẻ nha.

clown_devil
10-03-2009, 09:15 AM
bác Dog thân mến..........................................
đúng như tính cách của bác, bác đã com cho một phát mà nhóc đọc nhóc đứng đĩa luôn... khủng hoảng quá bác ạh..

@chocolate: bác Dog com hết hộ tao rồi, tao không dám phê bình mày đâu, mà mày viết sai chính tả nhiều quá, đọc khó hiểu. cẩn thận nghen con! ờ, mà mày có nhất thiết phải lấy tên thằng Huy vào không hả? >"<. nhà tao giàu hồi nào??? lập từ nhiều kinh!

sweet_snow(chocolate)
12-03-2009, 07:39 PM
Kính gửi happy_cool_dog
Theo như chocolate được biết thì tôi chưa biết gì về dog. Vì thế cũng không biết xưng hô nhứ thế nào. Nếu gọi là "bác" như clown_devil thì nó hơi bị già, có lẽ dog cũng không thìch. Nếu gọi bằng "bạn" thì không phù hợp với cả hai vì chocolate chỉ mới học lớp 5 thôi. Nên gọi dog là "anh" nha? Chocolate thấy từ đó là được nhất.

Trước tiên em muốn cảm ơn anh về bài com mà anh đã gửi cho em : "Trên cả tuyệt vời" (hơi sốc một tí). Anh nói em lập từ, đúng. Nói em đánh sai chính tả cũng đúng nhưng hôm qua em đã lên post lại.

đang bận, lát post tiếp.

sweet_snow(chocolate)
14-03-2009, 07:13 AM
post tiếp nè.

Còn về chỗ anh thắc mắc thì em sẽ giải thích. Khi Nhi nói là đi xe của nó cho đỡ tốn tiền tức là tốn tiền của chính Nhi. Để tiền đó đi mua đồ còn sướng hơn. Àh, nói cho anh biết luôn là Nhi tuy giàu nhưng sử dụng tiền rất chắt chiu, chỉ dùng đúng lúc thôi.

Sau khi đọc bài com của anh xong em muốn té ghế luôn. Com gì mà kỹ giữ vậy. Nhưng dù gì anh cũng phát hiện ra được lỗi sai của em. Cám ơn lần 2. Nhớ ủng hộ truyện em nha.

happy_cool_dog
15-03-2009, 07:06 AM
hơ hơ... em iu quái ạh.. xin lỗi vì đã làm em té ghế nghen (kẻo lại bị :dien: thì chết) :so_funny::so_funny:
dùng "anh em" có hơi thân mật quá ko nhỉ? tôi ko muốn có vẻ như vậy với bất cứ ai. ^^ bạn dùng anh em cũng đc, ko sao. còn về vụ "bác" mà nhóc clown gọi tôi... già thật. :so_funny::so_funny:

mà tôi hỏi thiệt hai đứa viết kiểu gì mà khúc nào cũng cắt ra làm 50 phần thế? lúc nào cũng "đang bận, tối post tiếp" rồi trốn biệt luôn. gặng hỏi nhóc clown mãi mà ko đc, hỏi bạn vậy. ^^ bạn viết kiểu này thì ko nhiều ng` com là đúng rồi. nếu máy bạn post ko đc (theo nhóc clown nhá) thì hãy Ctr+A *Tô đen tất cả* + Ctr+C *save vô clipboard* để nếu mất còn post lại đc, khỏi mất thời giờ.

lần nữa, tôi lại phải com cho bạn dù bạn ko post chap mới:
post tiếp nè.

Còn về chỗ anh thắc mắc thì em sẽ giải thích. Khi Nhi nói là đi xe của nó cho đỡ tốn tiền tức là tốn tiền của chính Nhi. Để tiền đó đi mua đồ còn sướng hơn. Àh, nói cho anh biết luôn là Nhi tuy giàu nhưng sử dụng tiền rất chắt chiu, chỉ dùng đúng lúc thôi.


Com gì mà kỹ giữ vậy.
=> lại sai chính tả rồi. >"<. hết biết bạn luôn.. >"< dữ chứ ko phải "giữ"!

---
tôi luôn ủng hộ những "ngòi bút tí hon" như bạn và clown devil mà. theo tôi biết thì còn một người nữa, cũng bạn của Chocolate đó, nick hình như là djhiphop_dance hay sao áh. nhóc clown nói cho tôi biết đó. ^^ có gì muốn "chọi guốc" thì add nick tôi nha: khunglonglonely.

P/S: nếu nội một tuần nữa sau khi thi HK xong, bạn mà ko post thì tôi cũng sẽ ko ngó ngàng gì tới fic này luôn! chờ lâu quá.. cổ thành cổ cò.

sweet_snow(chocolate)
17-03-2009, 06:05 AM
Sau khi đi mua sắm thỏa thích, cả hai về nhà. Nhi và Quyên xem lại tấy cả những bộ đồ đã mua, rồi Nhi chọn cho Quyên một cái đẹp nhất, lộng lẫy nhất để tối nay mặc sinh nhật. Nào ngờ con nhỏ lại chọn cho Quyên một chiếc váy "mát mẻ" nhất mà nó từng thấy. Cái váy ngắn qua đùi, hai dây, ôm sát vào người, lại thêm phần bụng mỏng cực kỳ, nhìn vào là có thể thấy hết. Chắc nó điên rồi!

- Trời ơi! Cậu bị khùng hay sao mà cho tớ mặc cái này? - Quyên hét.

- Không. Cái này hồi nãy trong thương xá cậu nói nó đẹp mà. Thì bây giờ tớ cho cậu mặc thôi.- Nhi nói.

- Tớ nói nó đẹp chứ tớ có nói là mua nó đâu, ai biểu cậu tài lanh bỏ vào xe đẩy luôn làm chi. Bây giờ cậu lấy nó về mặc luôn đi. Cả đời tớ không bao giờ mặc mấy thứ này đâu.

- Uh, lấy thì lấy. Cậu không mặc vậy tớ mặc. Nó đẹp chứ bộ, tại cậu không thích thôi. Tự cậu lựa đồ cho mình đi.

Quyên lấy hết tất cả 21 cái đồ mà nó vừa mua ra thử tới thử lui. Đến cái cuối cùng nó mới chịu mặc. "Con mắm này kén đồ hết sức", Nhi lầm bầm trong miệng. Mà cái đầm nó chọn cũng đẹp thiệt. Đầm dài tới đầu gối, màu xanh hiền hòa như bầu trời, những hột cườm lấp lánh như kim cương kết thành hình các bông hoa, cổ áo hình trái tim, tay áo dài mà mỏng trông rất sang trọng. Đây cũng là cái đồ đắt nhất mà Quyên mua: 800.000. Mắm vừa thay xong bộ bỗng dưng một tiếng sét cực lớn vang lên làm cho cả hai điếc cả tai. Hai đứa chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Bầu trời mây đen xám xịt, gió thổi nhuốm hơi nước , hình như một chuyện gì đó khủng khiếp sẽ diễn ra.

gooddythin_nd1996
17-03-2009, 02:18 PM
póc tem rồi nè, cháp này ngắn vậy trời, đọc mấy fút là xong < thông cảm tớ đọc nhiều truyện nên đọc nhanh lắm:so_funny:>
Đợi cháp mới nha ^^

sweet_snow(chocolate)
21-03-2009, 08:12 AM
Gió càng ngày càng mạnh, bầu trời như bị một tấm vải đen che khuất, những chiếc lá già trên cành cứ thả mình trong gió mà bay xuống đường. Nhi và Quyên nhìn trời bằng cặp mắt ngơ ngác, thấp thoáng một sự thất vọng trong đó. Về phần Nhi thì không sao, mưa có lớn cỡ nào đi nữa thì cô cũng đi lại bình thường và chắc chắn 100% rằng nhà Nhi sẽ chẳng bao giờ bị ngập nước hay bị dột gì đó. Còn Quyên thì ngược lại, mỗi lần mưa là lúc con bé cực nhọc nhất. Nhỏ phải bì bõm trong nước mà sống, tệ hơn là nhà bị dột, nước mưa từ trên trần nhà nhiễu xuống ướt hết đồ đạc. Điều làm Quyên lo lắng nhất vẫn là mẹ nó. Mẹ nó luôn luôn về trễ mỗi khi có mưa, nhiều lúc bị ướt hết quần áo, nhìn y hệt như con chuột cống vậy. Làm thế nào mà một người con gái hiếu thảo như vậy lại không quan tâm đến mẹ trong những lúc như vậy chớ.

- Giờ này chắc mẹ tớ đang lang thang ở một con đường nào đó để bán hết đống ve chai của mẹ. Mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến thời tiết, còn mình lại sợ mẹ bị mưa làm ướt hết rồi về nhà bệnh nữa. Mong sao hôm nay mẹ về sớm. - Giọng Quyên nói có vẻ hơi hơi buồn.

- Đừng có nói là hôm nay trời cho cậu tàn tạ đến mức đó nhá. Sinh nhật mà mưa là hết nói, xui xẻo lắm lắm luôn.-Nhi vừa nói vừa cầm cái đuôi tóc dài thiệt dài của nó xoay xoay. (thói quen từ nhỏ)

- Uh, cầu trời cho mưa bay đi chỗ khác, tớ ớn mưa nhất. Nếu hôm nay mà bão thì có lẽ ông Huy sẽ không đến đâu, mà ổng không đến thì buồn.

-Nè, buồn vì thiếu bạn hay buồn vì thiếu chàng??? -Nhi mỉa mai.

-Đến giờ này còn trêu tớ nữa hả, bo xì cậu luôn.-Quyên giận.

- Thôi, xin lỗi mà, đùa tí thôi. A, hay hôm nay mưa thì cậu qua nhà tớ đi. Ở nhà tớ cậu khỏi lo chuyện gì hết. Ông Huy cũng có thể tới nữa.- Nhi hớn hở.

-Cho em xin, qua nhà cậu rồi lát nữa mẹ về không thấy tớ thì mẹ lại lo lắng, đi tìm tớ. Mà chắc gì lúc đó đã hết mưa, mẹ tớ lặn lội trong mưa phùn để đi tìm tớ à , trong lúc đó thì tớ ở nhà cậu mà vui vẻ ăn với uống, không được đâu.

-Ờ ha, tớ quên đi một chi tiết là nhà cậu không có điện thoại, muốn gọi phải ra ngoài bưu điện. Vậy thì tớ chỉ còn một cách.

- Cách gì?- Quyên hỏi.

- Quên đi cơn mưa, đánh bài. Chắc gì có mưa, lỡ như nó chỉ bay ngang qua đây rồi sao. Vì thế tớ kết luận: Mưa là 1, đánh bài là 10. Vô tư đi, bận tâm chuyện đó làm chi cho mệt.

- Cậu nói đúng đó. Tớ với cậu chơi đi, lâu rồi mới được đụng đến lá bài đó.

Nói rồi cả hai đứa lấy bộ bài ra chơi. Tiến lến, cào, tấn,... có hết. Chúng chơi với cái luật kì dị nhất trên đời: đứa nào thua phải uống hết lon xá xị chương dương, thua ba ván liên tiếp thì phải ăn hai gói mì gói. (Chơi như vậy có ngày đi bệnh viện cả hai ). Chúng cứ chơi hơn 2 tiếng đồng hồ mà không biết trời trăng gì hết. Hai đứa chỉ biết đến những lá bài trong tay và mì gói mà thôi.

happy_cool_dog
22-03-2009, 09:01 AM
xin lỗi bạn vì mấy hôm nay ko com đc... tôi bị cắt mạng rồi, và nhờ nhóc clown pm ầm ĩ trên Y!M thì tôi mới biết bạn post chap mới. ^^ thứ lỗi cho tôi.

chap này bạn viết lên tay nhiều, tôi thật sự chúc mừng. chỉ có đoạn cuối:


Nói rồi cả hai đứa lấy bộ bài ra chơi. Tiến lến, cào, tấn,... có hết. Chúng chơi với cái luật kì dị nhất trên đời: đứa nào thua phải uống hết lon xá xị chương dương, thua ba ván liên tiếp thì phải ăn hai gói mì gói. (Chơi như vậy có ngày đi bệnh viện cả hai ). Chúng cứ chơi hơn 2 tiếng đồng hồ mà không biết trời trăng gì hết. Hai đứa chỉ biết đến những lá bài trong tay và mì gói mà thôi.

"Hai đứa chỉ biết đến những lá bài trong tay và mì gói mà thôi."
=> Hai đứa chỉ biết đến những lá bài trong tay và cái bụng no tròn thôi. thì hay hơn. ^^


chấm hết! càng đọc tôi càng thấy fic thú vị. chúc bạn đông khách nhé.

gooddythin_nd1996
22-03-2009, 09:52 PM
cho tớ hỏi xá xị dương xương là gì vậy, chưa nghe bao giờ nên tớ ko có biết???
Luật chơi kỳ nhỉ, cứ đà này thì chẳng mấy chốc Nhi và Quyên sẽ bị tống vào viện vì ngộ độc thực phẩm mất (!):so_funny:. Trong fic này vẫn chưa có sự xuất hiện của Huy nhỉ??

panda_doremon11
22-03-2009, 11:59 PM
Theo Panda hiểu thì xá xị chương dương nghĩa là xá xị hiệu Chương Dương đó mà. Truyện hay mà sao ngắn quá, lần post lần tốn công mà bạn => post nhiều nhiều nhé! :slider:

À quên hỏi, bo xì là gì? You nào biết vui lòng giải thích, thanks rất nhiều!

gooddythin_nd1996
23-03-2009, 06:04 AM
Theo Panda hiểu thì xá xị chương dương nghĩa là xá xị hiệu Chương Dương đó mà. Truyện hay mà sao ngắn quá, lần post lần tốn công mà bạn => post nhiều nhiều nhé! :slider:

À quên hỏi, bo xì là gì? You nào biết vui lòng giải thích, thanks rất nhiều!

Thz panda đã nói cho tớ biết thế nào là xá xị nhá ^^
Còn về bo xì.... tớ nghĩ có thể dạng dạng giống như át xít đó:so_funny:

Tiểu Hổ Bivian
23-03-2009, 10:29 PM
All to say: extremely terrible !

sweet_snow(chocolate)
24-03-2009, 04:28 AM
Xin giải thích cho các bạn đọc hiểu, bo xì nghĩa là: nghỉ chơi. Đó là từ thông dụng của mấy đứa con nít như mình và clown_devil hay dùng lúc còn nhỏ. Các bạn không hiểu là phải.

sweet_snow(chocolate)
03-04-2009, 09:28 PM
Ở trường Lê Hồng Phong...


- Huy ơi! Ba ở đây nè. - Tiếng của ông Dũng cố gắng gọi nó ở bên kia đường.

Sân trường đông như kiến, lũ học trò tan học ra về như bầy ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy cũng đứng trông bố mẹ mình. Riêng thằng Huy, nó cứ ngó qua ngó lại không thấy ba đâu. Nhìn một hồi, nó mới phát hiện ra ba nó đứng đối diện với nó. Nhóc mừng hớn hở chạy ra giống y một đứa con nít được cho quà. Để đến được chỗ ba nó đậu xe, Huy phải băng qua một chướng ngại vật là con đường đông nghẹt học sinh mà nói đúng hơn là đông nghẹt nữ sinh. Thật ra còn khó hơn lên trời vì thằng Huy là hotboy của trường. Mỗi lần nó qua đường, lũ con gái cứ nhìn nó chẳng khác nào núi vàng. Còn có đứa bu lại tán ngẫu mặc dù giao thông đang bị tắc nghẽn. Thằng Huy cũng khổ sở với cảnh đó lắm rồi, nó lấy khăn quàng bịt mặt lại, chạy một mạch qua chỗ ông Dũng, không cần biết nó đã va chạm gì đến ai hay làm cho ai đó phải mê mẩn.Tới nơi, Huy thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, thoát khỏi rồi. Chào ba. À, tuần sau ba đừng đậu ở chỗ này nữa, khó đi lại lắm. Ba đậu ở phía sau trường đi, sẽ vắng hơn và rất thuận tiện cho con.

- Ừ, con nói cũng đúng. Ba đứng ở đây gần hơn nửa tiếng. Hồi nãy bộ con bị quỷ tha ma bắt hồn đi hay sao vậy mà không thấy ba. Ba đứng ngay trung tâm tầm nhìn của mọi người mà con không biết.

gooddythin_nd1996
03-04-2009, 10:16 PM
eo ơi, khổ thân Huy chưa kìa, là hotboy mới khổ chứ, thương chưa :D
Sao vẫn chưa nói đến buổi sinh nhật nhỉ chocolate, tiếp tục đi nhé, cháp ngắn thế ^^

sweet_snow(chocolate)
21-04-2009, 01:51 AM
thông báo:
Truyện này tạm ngưng đến hết ngày 2 tháng 7. Sau ngày ấy, tớ sẽ post thật nhiều cho các bạn đọc.

gooddythin_nd1996
21-04-2009, 05:57 AM
thông báo:
Truyện này tạm ngưng đến hết ngày 2 tháng 7. Sau ngày ấy, tớ sẽ post thật nhiều cho các bạn đọc.

Lại là 1 thông báo sốc nữa, chán thế cơ chứ, tháng 7 mới được đọc truyện ==> buồn :timvo: